Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN, NĂM C, CỦA FX ĐỖ CÔNG MINH

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN, NĂM C, CỦA FX ĐỖ CÔNG MINH

Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không ?

(Lc 18, 18)

      tai-xuong1  Bài tin mừng hôm nay Chúa dạy con phải biết cầu nguyện luôn, không được nản chí. Cầu nguyện là một phương thế để con người gặp gỡ Thiên Chúa, qua Đức Giêsu. Cầu nguyện là một sự liên lạc mật thiết với Thiên Chúa. Đức Giêsu khi còn ở với các môn đệ, Người hằng nhắc các ông phải cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ. Tuy nhiên, Người cũng biết các ông, với bản tính yếu hèn của con người, thiếu kiên trì lại hay đòi hỏi, xin điều gì thì muốn được ngay. Nếu không đạt được ý nguyện thì nản lòng , dẫn đến ngã lòng, thậm chí không còn chạy đến cùng Chúa. Xét cho cùng đó là bản chất của con người, một lòai thụ tạo. Nếu không có ơn Chúa giúp sẽ không làm được việc gì.

     Con cũng vậy thôi ! con cũng vẫn cầu nguyện cùng Chúa, tham dự Thánh lễ cũng như các giờ kinh nơi nhà thờ. Tối sáng tại gia đình, dâng lên Chúa những lời kinh, tiếng hát trong khi cầu nguyện và cho rằng đó là điều kiện đủ để Chúa nhận lời. Con cầu nguyện với Chúa, nhưng thực chất là xin Chúa thỏa mãn, đáp ứng cho con một số nhu cầu nào đó như: bản thân, người thân thuộc hết bệnh, được khỏe mạnh, có công ăn việc làm, khấm khá hơn người, có gia đình êm ấm. Cầu cho con cái học giỏi, làm ăn phát đạt. Buôn bán thì cầu cho được mua may bán đắt, tức là mua được của người bán giá hời, còn bán thì giá cao nhưng có nhiều người đến mua. Làm việc công sở thì được thăng chức, hay làm việc nhẹ nhàng mà có thu nhập cao . . . Con xem Chúa như một vị Thần tài, Người sẽ sẵn sàng ban cho điều con xin theo ý con. Những điều đó không sai, nhưng chưa đúng, vì con đã tỏ ra là vị lợi trong lúc cầu nguyện. Con không biết rằng để có được những điều con xin là phải tùy thuộc vào Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự. Người biết con cần điều gì để con sống có ích cho phần rỗi Linh hồn của con và mưu ích cho mọi người. Cầu nguyện không chỉ là xin ơn, mà còn là dịp để con đặt mình trước mặt Chúa, kiểm điểm đời sống con. Nhận ra những bất tòan, những lỗi phạm của con trước mặt Chúa, trước anh em đồng lọai, để từ đó xin ơn tha thứ, sửa đổi con người mình, hầu mỗi ngày nên trọn lành hơn, xứng đáng để Chúa nhận lời. Con cũng phải cầu nguyện để cho ý Chúa thực hiện nơi con. Tình yêu, lòng thương xót của Chúa  được triển nở nơi trần gian và được nhiều người đón nhận. Con cũng phải biết nhận ra những nhu cầu của Hội Thánh Chúa, của những người khác, nhất là những người đang cần đến lòng Chúa thương xót, những người đang phải mang những tật bệnh, gánh cho con những nỗi nhọc nhằn. Con cũng phải nhớ đến các Linh hồn trong chốn luyện hình. Cầu nguyện cho những người sống bên con, tốt có, xấu có.  Cầu nguyện cho những người có cùng niềm tin hay không cùng niềm tin với con, những người chưa tin, những người  không hợp ý, không cùng quan điểm, chính kiến với con. Cầu nguyện cho các vị đang có trách nhiệm lãnh đạo trong đạo, ngòai đời. . .

     Như vậy, khi cầu nguyện cùng Chúa, con phải có lòng cậy trông, cầu nguyện liên lỉ, không nản lòng như bà Góa trong Tin mừng. Cầu nguyện với lòng tin tưởng. Cầu nguyện với thiện ích cho Hội Thánh, cho mọi người, tức là biết xin Chúa thực hiện nơi con điều Người muốn. Những công việc Chúa thực hiện được nhiều người nhận ra và đón nhận .

    Xin cho con luôn biết thực hiện điều Chúa dạy trong lúc cầu nguyện : ”Xin cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha được mau đến, Thánh Ý Cha được thể hiện trên trời, dưới thế”. Sau đó con sẽ xin Chúa ban cho con những điều con cần. Và nếu đẹp lòng Chúa, con tin rằng Chúa sẽ ban cho con. Và hơn tất cả, Lạy Chúa! Xin dạy con biết cầu xin như các Thánh Tông đồ đã xin Chúa: “Xin dạy con biết cầu nguyện luôn”. AMEN.

 Fx Đỗ Công Minh  

Xem thêm

LIFTING UP EYES

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, NĂM B, của Lm Minh Anh

  NGƯỚC MẮT LÊN “Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện!”. “Cám dỗ thường tình …