Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 24 Thường niên, năm B, của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 24 Thường niên, năm B, của Đỗ Công Minh

 

Thầy là Đấng Kitô (Mc 8, 30)

 

          Bài Tin mừng hôm nay Thánh Maccô thuật lại việc Chúa Giêsu và các tông đồ đi đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, vùng đất mà rất nhiều người tự xưng là Tiên tri, là người có thể thay đổi được vận mệnh người khác. Một số khác nhận là Con Trời, là Thần Thánh nhập. Trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu cũng ngỏ ý thăm dò dư luận qua các đồ đệ của mình: “Người ta bảo Con Người là ai”.

         Chúa lắng nghe các học trò của mình xem họ phản ánh dư luận.Và quả thật, Nếu Chúa không hỏi thì các ông cũng đâm ra ngờ ngợ, vì người thì bảo Thầy mình là Gioan Tẩy giả, người khác lại bảo là Êlia, rồi không ít người lại bảo là Giêrêmia hay một vị tiên tri mới nào đó.        

          Lạy Chúa,

          Nếu Chúa hiện ra với con lúc này và hỏi con: “Phần con, Con bảo Thầy là ai”, hẳn câu trả lời như đã sẵn “Dạ thưa, Thầy là  Đấng Kitô”, con lặp lại lời Thánh Phêrô. Thế nhưng nếu Chúa hỏi tiếp “Đức Kitô là ai?” thì chắc là con ú ớ…

          Thật vậy, con đã được diễm phúc sinh ra trong một gia đình Công Giáo, được Cha mẹ đưa đến nhà thờ đón nhận Bí Tích Thanh Tẩy. Lớn lên có trí khôn, con được học hỏi giáo lý vỡ lòng để đón nhận Bí tích Thánh Thể, Bí tích Giao hòa, Bí Tích Thêm sức. Trưởng thành, chọn sống bậc gia đình, con đón nhận Bí Tích Hôn Phối và chỉ còn chờ đến ngày Chúa gọi về, con có kịp đón nhận Bí tích xức dầu Thánh?

        Con cảm thấy tự xấu hổ. Bởi cuộc đời con, con vẫn tự nhận là mến Chúa, tin Chúa nhưng để biết Đức Kitô là ai thì lại rất mơ hồ.

         Nếu biết Chúa, làm sao con có thể thờ ơ với những người đang sống bên con?

         Nếu biết Chúa, sao con vẫn còn có thái độ ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ muốn mọi người vì mình.

          Nếu biết Chúa, sao con lại thiếu tích cực trong cuộc sống, không dám  mạnh dạn đấu tranh chống lại cái xấu ngay trong bản thân con, nơi con làm việc, hoạt động.

          Nếu giữ lời Chúa, sao con lại dễ dàng phê phán, nguyền rủa anh em con, khi có người không hạp với con, không ủng hộ, không đứng về phía con để bảo vệ lợi ích cho con…

           Nếu giữ lời Chúa, sao con còn…

           Lạy Chúa,

          Lời  Chúa với các môn đệ và đám đông dân chúng cũng là những tâm tình mà Chúa nhắc con mỗi ngày: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

          Xin cho con biết nhìn vào tấm gương phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội, phục vụ những người nghèo khó, khuyết tật, những người bị bỏ rơi qua hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô, con biết học theo để qua đó, con có câu trả lời cho câu hỏi: Đức Kitô là ai? hầu cuộc đời chúng con mãi là đáp trả lời mời gọi: “HÃY THEO THẦY”.

         Con cũng cầu nguyên cho những anh chị em con, những người thiện tâm, thiện chí, những tông đồ giáo dân, đang âm thầm góp công của cho việc loan báo Tin Mừng của Đức Kitô trong xã hội Việt Nam hôm nay, bằng tấm lòng của mình, của gia đình. Họ đang mở rộng vòng tay nhân ái đến những mảnh đời bất hạnh, khuyết tật để anh chị em đang bị thiệt thòi đó cũng nhận ra được Đức Kitô là ai trong cuộc sống trần gian, hầu sau này họ được Chúa đón nhận vào nước Người. AMEN.

FX Đỗ Công Minh

(Ghi nhớ ngày khánh thành TT Thiên Phước 3)

          

 

 

 

 

 

Xem thêm

Sts. PHILIP & JAMES

Suy niệm Tin Mừng Lễ Kính Thánh PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ, Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh, của Lm Minh Anh

KHÔNG THỂ SAI LẦM “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống!”. “Người …