Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 15 TN, năm A của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 15 TN, năm A của Đỗ Công Minh

Người gieo giống ra đi gieo giống (Mt 13, 3)

     Bài Tin mừng Chúa nhật XV thường niên hôm nay tường thuật đám đông theo Chúa để được nghe Người giảng dạy. Đông đến nỗi Chúa phải lên thuyền ra xa bờ mà nói vọng vào, vì dân chúng ai cũng chen lấn không còn chỗ cho Người giảng dạy. Con chợt liên tưởng đến những đợt tĩnh tâm cho bạn trẻ những năm 90 thế kỷ trước. Lúc ấy, bao người đổ về xứ đạo L.H, nhiều người mang theo cả máy ghi âm để ghi lại bài giàng của Cha Ng- Kh. Những ngày ấy, con nhớ rõ lắm, ai cũng chăm chú lắng nghe, thầm khen ngợi Cha giảng hay, dí dỏm, cuốn hút. Không ít người cảm thấy mình sốt sắng hơn, có những quyết tâm thay đổi đời sống. Những ngày ấy rồi cũng qua đi theo thời gian. Có người vẫn lưu giữ những cuốn băng để  lâu lâu nghe lại, suy gẫm. Nhưng cũng nhiều người khác trong đó có con đây đã “Gửi gió cho mây ngàn bay“. Con suy nghĩ đến đoạn trích Chúa dùng lời Tiên tri I-Sai-a nói với các môn đệ về những người đi nghe Chúa giảng: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa cho chúng lành“.

     Hình như con đi tham dự Thánh lễ, nghe giảng lời Chúa, con không có ý tìm xem Chúa muốn con làm gì? Chúa dạy con ra sao? Con có nhắm đem Lời Chúa vào cuộc sống? hay chỉ ngồi đó, hiện diện bằng thân xác, còn tâm hồn bay bổng nơi nao. Thậm chí còn giật mình khi thấy cộng đoàn đứng lên tuyên xưng niềm tin, thì ra Cha giảng đã kết thúc bài chia sẻ lúc nào con cũng chẳng hay. Hoặc vừa nghe Cha giảng, vừa nhìn đồng hồ để đếm thời gian; chính vì thế đời sống Đức tin của con vẫn nghèo nàn, không lớn thêm lên được.

     Chiều nay, Chúa ơi!

    Xin cho con nhìn lại những hạt giống mà Chúa đã gieo vào lòng con. Con thuộc loại người nào đây? Nghe lời Chúa mà không hiểu hay con không muốn nghe? Nghe Lời Chúa mà mải lo nghĩ cuộc sống riêng tư nên lời Chúa không triển nở trong con. Nghe Lời Chúa mà không đâm rễ sâu, nông nổi nhất thời, nhưng khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời đã vấp ngã. Con không dám xin Chúa cho hạt giống lời Chúa trong con triển nở 30, 60  mà chỉ xin lúc này, được 5 hạt, được 10 hạt thôi, rồi từ đó mảnh đất đời con tốt hơn lên, sẽ sinh sôi thêm được nhiều hơn. Con tin rằng rồi ra Chúa cũng dủ lòng xót thương: “Ta sẽ chữa cho chúng lành“.

     Xin giúp con, Chúa ơi!

Fx Đỗ Công Minh

 

 

Xem thêm

KHÚC NHÔI

KHÚC NHÔI

Nợ Phong Trần Đương Nhiên Phải Trả Đời Thế Tục Khắc Khoải Khôn Nguôi Là …