Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 13 Thường niên, năm C, của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 13 Thường niên, năm C, của Đỗ Công Minh

Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, NHƯNG…

tải xuốngTin Mừng hôm nay của Thánh Luca (9, 51-62) nói về việc có những người nhiệt thành muốn theo Chúa, khi được nghe Người giảng dạy. Chúa không chê trách họ nhưng Người muốn họ biết được con đường Người đi. Không phải theo Chúa là có một công việc nhàn hạ, sẽ có người hầu hạ. Vì dù sao, theo họ, Chúa là đấng có uy quyền, hẳn sẽ có dinh cơ hay ít ra là nơi người ở, có kẻ ra người vào, ít nhiều cũng có bổng lộc, được sung sướng hơn người. Chúa là vị Thầy trong dân Israel nên  cũng sẽ được  thơm lậy nhờ danh Người. Thế nhưng Đức Kytô lại khẳng định thân phận Người, là một người trong xã hội bị xua đuổi, bị loại trừ, bị coi rẻ không bằng một con vật “Cáo có hang, chim trời có tổ, còn Người không có chỗ gối đầu qua đêm”, tức là một con người sống không cửa nhà, không có chỗ trú chân. Nghe những lời ấy, họ đành rút lui cho lẹ. Đó là những con người tìm đến Chúa với mục đích lợi lộc, ít là ở đời này, khi nghe Chúa khẳng định sứ mạng của Người, họ đã chạy dài.

       Lại có những người khác được Chúa mời gọi, chắc là họ cũng biết được Chúa là một người khó nghèo, theo Chúa là phải từ bỏ những quyền lợi của mình, những sở thích, những của cải vốn đang có, chứ chẳng thêm được gì ở đời này, nên họ tìm nhiều cách thóai thác mà không để Người phiền lòng. Nào là phải thi hành bổn phận làm con, phải về chôn cất người cha mình. Nào là phải về từ biệt gia đình trước đã rồi sẽ  theo Thầy sau. Lý lẽ con người xem ra có lý, có tình. Theo Chúa thì trước hết là chu tòan bổn phận làm con đã, làm người thân trong gia đình trước đã. Đó mới được coi là đủ điều kiện theo Chúa. Họ nghĩ rằng lý lẽ như vậy quả là phù hợp với đạo đức Thánh truyền. Nhưng thực ra đó chỉ là cách từ chối khéo. Một ngôn ngữ tế nhị, ngọai giao. Đức Kitô hiểu rõ tâm địa của họ, Người lên tiếng phản bác một cách nghiêm khắc, mãnh liệt: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngóai lại đàng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa”. Người không bảo con người phải từ bỏ thái độ hiếu thảo như một trong mười điều răn Chúa dạy: “Hãy thảo kính cha mẹ”, Người cũng không bảo phá bỏ những mối dây liên hệ trong gia đình mà chính Thiên Chúa thiết lập. Nhưng Người lên án thói giả hình: theo Chúa mà vẫn muốn níu kéo đam mê trần thế, dùng mọi cách để biện bạch cho những lý lẽ của mình. Một kiểu làm tôi hai chủ mà Chúa đã từng lên án.

      Ngày hôm nay hiện tượng ấy vẫn nhan nhản trong cuộc sống. Con vẫn muốn theo Chúa để khỏi bị chê là khô khan nguội lạnh, để người khác khỏi chê cười là người theo đạo gốc, đạo giòng mà chểnh mảng các việc đạo đức thờ phượng Chúa. Nhưng mặt khác con lại nại ra đủ mọi việc để nấn ná. Chúa chờ con giải quyết việc của con xong, con sẽ tính tới việc theo Người. Chúa thông cảm cho con vì… vì… Một cách theo Chúa nửa vời. Rồi con lại cho là con còn hơn chán vạn người khác không tin Chúa hay bỏ Chúa.

     Lạy Chúa,

     Xin cho con nhận ra thiếu sót của mình. Con không thể dối lừa Chúa, con không thể thưa cùng Chúa “Chúa ơi! Hãy đợi đấy”.

     Xin cho con biết cương quyết, biết từ bỏ chính mình, dám can đảm đọan tuyệt với quá khứ tội lỗi và bước theo con đường Chúa dạy. Không chỉ một ngày con làm được, nhưng nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ cố gắng mỗi ngày, từng ngày. Xin Chúa giúp con. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh    

Xem thêm

Chữ TÍN

Chữ TÍN

Chữ Tín trong Việt ngữ chỉ ba mẫu tự nhưng ý nghĩa “đồ sộ” và …