Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng các ngày trong tuần sau Chúa nhật III Mùa Vọng, năm A, của LM Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin mừng các ngày trong tuần sau Chúa nhật III Mùa Vọng, năm A, của LM Giuse Nguyễn Đức Trí

Thứ Hai sau Chúa Nhật  III Mùa Vọng   

CHẤT VẤN

           Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-9; Mt 21:23-27                         

Lời Chúa:Mt 21:23-27   

12-15-2019 2-51-00 PM           Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nóicho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”. 

 Chia Sẻ     

           Về mặt luật pháp Chúa Giêsu không đứng tên chủ quyền Đền Thờ, nhưng thấy con buôn tục hóa Đền Thờ. Chúa Giêsu xua đuổi họ, điều này đụng đến quyền lợi của lãnh đạo Do Thái. Cho nên các thượng tế và kỳ mục chất vấn Chúa Giêsu:”Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Câu hỏi có vẻ như thách thức và gài bẫy Chúa. Chúa Giêsu thấy lòng hiểm độc của họ.Ngài hỏi vặn lại:“Phép rửa của Gioan là do Trời hay do người ta?” Với câu trả lời của Chúa Giêsu tình thế bị đảo ngược, thay vì khó khăn đến với Chúa Giêsu, thì giờ đây khó khăn đến với “các thượng tế, kinh sư ”. Chúa Giêsu dồn họ vào thế buộc họ phải trả lời. Họ trả lời một cách vô trách nhiệm: “Chúng tôi không biết.” Ngày nay, vẫn còn đó những người hèn nhát không dám bảo vệ chân lý, công bằng. Họ biết đó là sai, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Mùa Vọng là mùa làm chứng cho sự thật việc Chúa đến giúp chúng ta mở lòng tin nhận Chúa.Trong đời sống đạo ngày nay, vẫn còn đó những người có lối sống hèn nhát không dám đứng về phía sự thật và bảo vệ sự thật và công bằng. Họ biết đó là gương mù, gương xấu sai trái, nhưng vẫn thỏa hiệp, họ hay chất vấn việc làm tốt lành người khác với ý hướng bắt bẻ và phủ nhận gây chia rẽ tình người . Lạy Chúa, sự cứng lòng của chúng con nhiều khi dập tắt lòng tin vào Chúa. Xin  ban cho chúng con ơn hoán cải nội tâm và lòng can đảm làm chứng cho Chúa bằng việc làm hy sinh và yêu thương Amen

Thứ Ba sau Chúa Nhật  III Mùa Vọng  

SẴN LÒNG 

St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7,17; Mt 21:28-32

Lời Chúa: Mt 1:1-17     

12-15-2019 2-52-36 PM          Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

Chia Sẻ 

          Chúa Giêsu hôm nay vào thẳng vấn đề như một bài toán để những thượng tế và kỳ mục phán đoán và nhận định cho chính họ? Dụ ngôn người cha và hai người con được sai đi làm vườn nho là một dụ ngôn người con hoang đàng ngược. Con cả ngang bướng, nhưng sau nghĩ lại và trở về. Người con út có vẻ không cứng đầu nhưng lại làm cho cha buồn rầu.Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nêu lên dụ ngôn: “Hai người con” để cảnh báo những Biện phái, Thượng tế và Kinh sư về khuynh hướng đánh mất ân huệ ngay tại lối sống của họ. Còn những người tội lỗi lại là những người được hưởng ân huệ thừa kế trước họ vì họ biết mở lòng sám hối, trở về sống Lời Chúa bằng lương tâm hoán cải khi nhận ra mình là người bất toàn và bất xứng trong tội lỗi nên họ được Chúa tha thứ và cứu độ.Đôi khi chúng ta chỉ thưa vâng với Chúa khi cuộc sống của chúng ta gặp may lành, nhưng khi gặp thử thách đau khổ, chúng ta khước từ lời mời gọi sống vâng theo ý Chúa. Chúng ta sống trong tình trạng nước đôi với Chúa nhiều hơn là thật lòng với Ngài. Nếu trong mùa vọng này Chúa Giêsu hỏi  chúng ta đi làm vườn nho cho Chúa nơi người nghèo và trẻ em khuyết tật không, chúng ta sẽ trả lời như thế nào với Chúa?  

    Lạy Chúa,xin soi sáng cho chúng con nhận ra ý Chúa mỗi ngày, đôi khi việc thi hành ý Chúa lại trái ý chúng con. Xin  giúp chúng con biết can đảm đón nhận nghịch cảnh của cuộc sống Amen .

Thứ Tư 18-12 sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

 TÌM KIẾM 

Gr 23:5-8; Tv 72:1-19; Mt 1:18-24

Lời Chúa: Mt 1:18-24

          12-15-2019 2-54-01 PMChúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúngta”.Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. 

Chia Sẻ 

           Tại sao phải im lặng bỏ đi trước sự thật chưa được sáng tỏ. Thiên Chúa phải can thiệp trước khi quyết định bỏ đi của Giuse thành hiện thực, vì Ngài đang cần ông. Ngài sai Sứ thần đến báo tin cho ông. Giuse là người công chính, không phải vì tuân giữ thật nhiệm nhặt lề luật trong mức độ ngài nhận ra và tôn trọng sự hiện diện và hành động nhiệm mầu của Thiên Chúa nơi Đức Maria. Thái độ không muốn tố giác Maria là một cử chỉ tốt bụng của Giuse. Giuse chỉ mong làm một người chồng bình thường, nhưng Thiên Chúa lại muốn ngài là cha nuôi của Đấng Cứu Thế. Giuse có những lúc Ngài đi trong bóng tối đức tin nhưng Ngài vẫn đi, vì Ngài tin Chúa đang dẫn Ngài đi. Bầu khí Giáng Sinh đang nóng dần lên, khắp nơi, người ta mở những bản nhạc thánh ca du dương,nhà nhà, người người đang nô nức trang hoàng những hang đá, máng cỏ để mừng đại lễ Giáng Sinh. Việc làm đó sẽ như thế nào, có thật sự chúng ta chỉ mừng lễ dọn hang đá theo kiểu trào lưu lễ hội bề ngoài, còn hang đá tâm hồn chúng ta vẫn còn những chướng ngại tối tăm đầy tội lỗi.Chúng ta nghĩ sao Chúa Giêsu Giáng Sinh vào tâm hồn chúng ta mà lòng chúng ta vẫn còn những rào cản tội lỗi, tật xấu, thành kiến, đố kỵ, giận hờn, ghen ghét nhau.

     Lạy Đấng Emmanuel, xin dọn sạch và dọn sáng con đường cuộc đời của chúng con, khỏi những chướng ngại cản đường. Xin cho tâm hồn chúng con luôn trở thành máng cỏ cho Chúa mỗi ngày Amen

Thứ Năm 19-12 sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

LÀM SAO 

Tl 13:2-7,25; Tv 71:3-6, Lc 1:5-25

Lời Chúa: Lc 1,5-25

        12-15-2019 2-55-25 PM Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth.Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì.Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương.Ðang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương.Bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án.Giacaria thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: “Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi.Elisabéth  vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan.Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra.Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa.Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngổ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị.Giacaria thưa với Thiên Thần rằng: “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?”Thiên Thần liền đáp: “Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành nầy.Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra; bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng”.Dân chúng đang trông đợi Giacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh.Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh.Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm.Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà.Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nổi khổ nhục tôi khỏi người đời.                                                         

Chia Sẻ 

          Thiên Chúa dư sức làm điều không thể thành có thể. Ông Giacaria và bà Êlisabét là trường hợp đặc biệt. Hai ông bà là người cao niên nhưng lại hiếm muộn. Họ xin Chúa một mụn con.Mà chờ hoài vẫn không thấy. Vì yêu thương hai ông bà già Thiên Chúa đã đến viếng thăm và báo cho Ông Zacaria một tin vui,  bà Êlisabét vợ ông sẽ  mang thai một người con trai. Trong cung thánh là nơi Thiên Chúa ngỏ lời với con người, vậy mà nơi ấy ông Giacaria hoài nghi không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Vì sự cứng lòng cho nên ông bị câm nín. Dù sao Thiên Chúa vẫn ban cho ông một người con trai là Gioan.Trong đời sống hằng ngày của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi lòng tin của chúng ta bị thử thách bằng thời gian quá dài phải gánh chịu đau khổ và hy sinh. Thiên Chúa để chúng ta chờ đợi, không có nghĩa Ngài là vị Thiên Chúa khô khan lòng thương xót, nhưng ngang qua đó, Thiên Chúa muốn thực hiện quyền năng của Ngài nơi con người một cách mãnh liệt hơn.Mùa Vọng không chỉ là mùa mua sắm, tặng quà cho nhau như người ta vẫn thường làm. Nhưng với người kitô hữu mùa vọng là mùa của niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương làm người và cứu độ con người  .

   Lạy Chúa xin gia tăng lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn biết đặt hy vọng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa đã yêu thương nâng đỡ  chúng con mỗi ngày Amen                                           

Thứ Sáu 20-12 sau Chúa Nhật III Mùa Vọng  

 XIN VÂNG    

Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-6; Lc 1:26-38  

  Lời Chúa: Lc 1, 26-38 

         12-15-2019 2-57-25 PMKhi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt .    

 Chia Sẻ  

       Tin Mừng  thuật lại thách đố lòng tin của Đức Maria bắt đầu từ lời chào của Sứ Thần.  Thiên Chúa vẫn để cho Đức Maria  tự do quyết định trong chọn lựa. Một sự lựa chọn của lòng tin cuối cùng vẫn thuộc về Chúa. Chắc hẳn Mẹ biết phải có sự vâng phục của Con Chúa cho nên Mẹ cũng xác tín theo tín thác là xin vâng  như lời Sứ Thần truyền. Giả như Chúa Giêsu từ chối  ý của Cha, thì sẽ không có cuộc truyền tin đến với Maria. Chúa Giêsu và Mẹ Maria chấp nhận cộng tác và gánh vác cho công trình cứu độ của   Thiên Chúa.  Hai tiếng “Fiat” Mẹ là hai tiếng vâng phục đầy sức mạnh của tình yêu hạ mình. Giả nhưngày xưa ấy. Đức Maria từ chối lời xin vâng cua Sứ Thần, thì ơn cứu độ của Thiên Chúa có đến được với con người không. Con người sẽ đi về đâu? Con Thiên Chúa có chạm đến con người tội lỗi để thương xót, yêu thương, tha thứ và cứu chuộc họ không? May cho chúng ta Đức Maria đã thưa xin vâng bằng lòng tin mạnh mẽ và lòng mến tha thiết có trách nhiệm của Mẹ. Mẹ thưa xin vâng vì Chúa và vì nhân loại hơn là vì bản thân Mẹ. Qua biến cố truyền tin và sự ưng thuận của mẹ chúng ta lại được Ngôi Lời Nhập Thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria bước vào trần gian để làm người để cứu độ và yêu thương con người.Mùa Vọng là mùa  người kitô hữu chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ Maria sống tinh thần tìm kiếm ý Chúa và xin vâng theo Thánh ý Chúa trong từng biến cố đời mình mỗi ngày.

          Lạy Đấng Emmanuel, để đón nhận chương trình và ý Chúa, Đức Maria phải luôn xác tín trông cậy vào Chúa. Xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ Maria luôn can đảm từ bỏ ý riêng xin vâng đón nhận thánh ý Chúa mỗi ngày Amen.

Thứ Bảy 21-12  Chúa Nhật III MùaVọng

GẶP MẶT

Xp 3:14-18a;  Tv 32, Lc 1:39-45

Lời Chúa: Lc 1, 39-45   

         12-15-2019 2-58-46 PM Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

 Chia Sẻ  

         Chương trình đi thăm chị họ có lẽ đã được lên lịch từ lâu. Tin mừng không nói sau khi nhận lời sứ thần truyền tin được bao nhiêu ngày, Maria mới khởi hành chuyến thăm người thân. Chúng ta chỉ biết về hành động của Mẹ là rất vội vã…vội vã gặp mặt chị để Con Trời gặp mặt con người. Cuộc gặp mặt được đặt đúng địa chỉ lòng tin.. Người con trong lòng Đức Maria sẽ là công trình của Thiên Chúa, Người sẽ là Con Thiên Chúa. Và quả thực như lời Sứ Thần nói “không có gì Thiên Chúa không làm được”. Đức Maria đã chấp nhận lời loan tin này. Mẹ tin lời sứ thần Mẹ mới xin vâng. Địa chỉ lòng tin nơi Mẹ đã được  nối kết tình yêu với bác ái tình người. Mẹ đã nối kết niềm tin vì Chúa đã đến với mình với niềm vui đem Chúa đến viếng thăm con người. Mẹ tin tưởng và xác quyết theo nhu cầu đòi hỏi ý Chúa chứ không bắt Chúa phải theo nhu cầu đòi hỏi ý mình. Đón nhận bằng niềm tin là luôn sống đẹp lòng Chúa trong giằng co cái tôi chính mình.Niềm tin ấy giúp Mẹ Maria biết từ bỏ chính mình, quên mình vì Chúa và vì hạnh phúc con người. Khi đáp trả lời mời gọi của Chúa, Mẹ đã rập in tình thương của Chúa theo như ý Chúa muốn. 

        Lạy Mẹ Maria, vì tình thương nhân loại, Mẹ đã ưng thuận để Con Chúa làm người trong lòng Mẹ. Xin ban cho chúng ta ơn can đảm sống lời Fiat giống như Mẹ xin vâng theo ý Chúa trong mọi sự Amen.

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Xem thêm

22-7-2024 9-06-49 AM1

MARIA MAĐALÊNA LÀ AI?

Trước tiên, chúng ta nên biết rằng Thánh Maria Mađalêna được tôn kính trong Giáo …