Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng các ngày trong tuần sau Chúa nhật II Mùa Vọng, năm A, của LM Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin mừng các ngày trong tuần sau Chúa nhật II Mùa Vọng, năm A, của LM Giuse Nguyễn Đức Trí

Thứ Hai Chúa Nhật  II MùaVọng

Is 35:1-10;  Tv 85:9-10,14;  Lc 5:17-26

QUYỄN THA

Lời Chúa: Lc 5,17-26                                                                 

 12-8-2019 2-49-55 PM Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy, có những người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó ; họ đến từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với Người, để Người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người.  Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.  Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo : “Này anh, tội anh được tha cho anh rồi.”…Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau : “Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ !”     

  Chia Sẻ                                                                                                   

Chữa lành và tha thứ đều quan trọng cho con người: chữa lành liên quan đến sức khỏe; tha thứ liên quan đến siêu nhiên với Thiên Chúa.Tin Mừng hôm nay đề cập đến lòng tin tạo ra tình liên đới. Và một lòng tin mãnh liệt đến độ tạo ra những phương thế táo bạo, vì có đám đông,họ dỡ ngói nhà, thả người liệt xuống ngay trước mặt. Khác các kinh sư  đến để bắt lỗi Chúa về sự phạm thượng. Theo quan niệm của họ, bệnh tật là do tội mà ra, Chúa Giêsu tuy không chấp nhận quan niệm này, nhưng  hôm nay, Người dùng chính cách nghĩ của họ để chữa bệnh, người tha tội cho người bất toại nghĩa là trị tận căn của bệnh. Chúa Giêsu muốn mọi người chân nhận chủ quyền của Thiên Chúa, khẳng định Người là Đấng có quyền tha tội và hành động chữa lành cho người bất toại là một hành động của Thiên Chúa. Bên cạnh đó lòng tin các bạn của người bại liệt muốn nhắc chúng ta về tình liên đới và sự cộng tác lòng tin của cộng đoàn: luôn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa, Chúa thấy sự hiệp thông lòng tin người khỏe người bệnh Ngài ban ơn cho cả tập thể cộng đoàn tin. Mùa vọng chúng ta có dám xin Chúa chữa bệnh bại liệt thiêng cho mình không?       Lạy Chúa, xin gia tăng thêm lòng tin và tẩy trừ mọi bất toại của tật xấu và tội lỗi trong chúng con.Và xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh ơn Chúa, để chúng con biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Amen

Thứ Ba Chúa Nhật  II Mùa Vọng

Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,13;  Mt 18:12-14

                                                VUI MỪNG                                                       

Lời Chúa: Mt 18, 12-14                                                                                

12-8-2019 2-51-38 PMKhi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.                                                  

Chia Sẻ                                                                                    

Sao người chăn chiên quá mạo hiểm khi dám bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm con chiên lạc? Lý do người mục tử phải để 99 con còn lại trên núi để đi tìm con chiên lạc, vì ông không muốn con chiên nào bị hư mất, mỗi con chiên đều có chỗ đứng trong trái tim ông, ông yêu thương chiên đến nỗi khi mất nó ông không chịu được mà dứt khoát đi tìm nó cho kỳ được.Con chiên lạc trong câu chuyện chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa dựng nên con người chúng ta có tự do, nhưng ngay từ đầu sự tự do đó đã bị lạm dụng, và hậu quả là sự dữ đã đi vào con người. Trong đời sống đạo hằng ngày, chúng ta phải nhỉnh nhận rằng nhiều lần chúng ta sống như con chiên lạc đường và lạc đàn. Chúng ta đi lạc không phải chỉ một lần trong đời, nhưng rất nhiều lần trong cuộc sống. Chúng ta ảo tưởng, tự mãn, tự kiêu cho rằng mình biết đường đi và biết lối trở về. Mùa vọng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở về với Chúa trong tình trạng  ý thức mình  là chiên lạc luôn cần Chúa tìm kiếm và đem về. Vậy đâu là chướng ngại con đường tăm tối, khiến chúng ta không dám trở về với Chúa?                                                                                                       Lạy Chúa, trong cuộc sống nhiều lúc chúng con luôn kiêu ngạo từ chối ơn cứu độ của Chúa khi chúng ta nghĩ mình là  đạo đức công chính hơn người khác. Xin cho chúng con lòng khiêm tốn nhận ra sự lầm đường lạc lối của chúng con mà biết sám hối trở về. Amen

Thứ Tư   Chúa Nhật  II MùaVọng 

Is 40:25-31; Tv 103:1-,10; Mt 11:28-30

MANG LẤY

Lời Chúa: Mt 11, 28-30                                   

12-8-2019 2-53-42 PMKhi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng              

Chia Sẻ                                 

Chúa Giêsu kêu gọi mọi người mang lấy ách của Chúa. Người Do thái dùng thành ngữ “cái ách” để chỉ sự thuận phục, phó thác. Chúa Giêsu dùng từ ngữ đó trong lời kêu gọi của Ngài với một ý nghĩa rất gần gũi với chúng ta hơn. Ngài nói: “Ách Ta êm ái” tiếng êm ái trong tiếng Hi lạp có nghĩa là vừa vặn, sít sao. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói rằng: “sự sống Chúa Ta ban cho các ngươi để sống không phải là một gánh nặng. Bất cứ điều gì Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta đều đã được làm sẵn để trở nên thích hợp với nhu cầu và khả năng của chúng ta. Gánh nặng được ban cho tình yêu, và được mang trong tình yêu thì luôn luôn nhẹ nhàng.Học với Chúa bằng cách lắng nghe Lời của Ngài trong cầu nguyện, nhất là trong mùa vọng là dịp thuận tiện dọn tâm hồn để Chúa đến với chúng ta. Sống tâm tình mùa vọng, mỗi người trong chúng ta cần tìm đến với Đấng Cứu Thế để xin Ngài nâng đỡ, bổ sức, đồng thời học nơi Ngài sự dịu hiền và khiêm nhường trong lòng bằng tâm tình biết chia sẻ và cảm thông với người khác. Sống mùa vọng là sống tinh thần dọn đường, dọn lòng, sửa chữa những gánh nặng của mình gây ra cho người khác. Gánh nặng làm cản bước tiến của chúng ta đến với Chúa. Chúng ta có sống được điều này không ?                                                          

      Lạy Chúa, mỗi lần chúng con làm việc vất vả mệt nhọc, chúng con không biếtnghỉ ngơi. Xin Chúa gia tăng ơn bình an của Chúa, để chúng con phục vụ trong vui vẻ và dấn thân không mệt mỏi Amen

Thứ Năm Chúa Nhật  II MùaVọng 

Is 41:13-20; Tv 145:1,9,13; Mt 11:11-15

CAO TRỌNG

Lời Chúa: Mt 11, 11-15                 

12-8-2019 2-55-36 PMKhi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!”               

Chia Sẻ                                                                                                            

Người dọn đường cho Đấng Cứu Thế hôm nay lại được Đấng Messia giới thiệu cho dân được biết. Gioan Tẩy Giả là một con người được Chúa Giêsu đề cao không phải vì Gioan có liên hệ anh em họ hàng huyết thống với Chúa, cũng không phải Gioan thường xuyên gặp Chúa Giêsu để lấy lòng Chúa hay nhờ một nhóm môn đệ của Gioan cho Chúa Giêsu  biết thành tích của ông. Gioan được chọn làm ngôn sứ vì ba chức năng: thứ nhất là người dọn đường, thứ hai là loan báo, thứ ba là kêu gọi dân sám hối trở về.bằng tinh thần trách nhiệm và đầy nhiệt huyết. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bắt chước Gioan Tiền Hô: luôn sống đời ngôn sứ dọn đường trong hy sinh, cam đảm và khiêm tốn. Sẵn sàng nhường chỗ cho Đấng đến sau và sẵn lòng dẫn môn đệ của ông cho Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu khen Gioan Tẩy Giả ở vị thế cao trọng, vì ông đã thể hiện rất tốt chức năng của người dọn đường cho Đấng là Đường là Sự thật và là Sự sống. Mùa vọng Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sống và làm chứng cho Chúa bằng ân sủng ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy làm con Chúa, chúng ta có thi hành chức năng ngôn sứ, tư tế và vương đế của mình chưa?                                                                          Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan ngày xưa đã hy sinh vì làm chứng cho sự thật. Xin Chúa ban cho chúng con hôm nay biết làm chứng cho Chúa bằng đời sống thật trong con người thật của chúng con. Amen.

Thứ Sáu Chúa Nhật  II  Mùa Vọng  

Is 48:17-19; Tv 1:1-2,6; Mt 11:16-19

BẤT NHẤT

Lời Chúa: Mt 11, 16-19

12-8-2019 2-57-52 PMKhi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!””Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: “Ông ta phải quỷ ám!” Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: “Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.                 

Chia Sẻ                                                                                      

Không chấp nhận sự thật dễ sống hai mặt.Khi thánh Gioan Tẩy Giả đến rao giảng ơn cứu độ, người không ăn uống thì bị  gán cho nhãn hiệu  bị quỉ ám. Ðức Kitô đến, Người ăn uống như bình thường thì bị kết án mê ăn uống, là bạn của quân thu thuế và tội lỗi. Người Do Thái chỉ hiểu ơn cứu độ theo quan điểm riêng của mình, chỉ nhìn Ðấng Messia theo cái nhìn phiến diện nên người Do Thái đã khép chặt lòng mình trước lời mời gọi của ơn cứu rỗi. Với cái nhìn phiến diện đã nảy sinh những phe phái chủ quan cứng lòng không đón nhận. Ngày nay  không thiếu những người kitô hữu thiếu chính chắn trong việc nhận xét con người..Người ta hay giới hạn Ðức Kitô trong cái nhìn của họ. Họ giới thiệu Ðức Kitô cho người khác nhưng đây chỉ là một Ðức Kitô bị bóp méo. Và nếu có một ai giới thiệu Ðức Kitô khác với chủ trương và đi ngược lại với quyền lợi thì họ sẵn sàng bất cộng tác, tẩy chay, loại trừ, kết án chỉ trích, bôi nhọ, thành kiến tiêu cực. Mùa vọng mỗi người kitô hữu chúng ta cần tự hỏi với chính mình: tôi đã chuẩn bị máng cỏ tâm hồn đón Chúa, qua việc yêu thương, bác ái, đón nhận người khác chưa như đón nhận chính Chúa chưa ?.                          Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con có một lối nhìn sáng về người khác, để cứ dấu này mà người ta nhìn vào cách hành xử của chúng nhận ra có Chúa trong chúng con, và chúng con là môn đệ của Chúa Amen

Thứ Bảy  Chúa Nhật II Mùa Vọng      

Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-19;  Mt 17:10-13     

   KHÔNG NHẬN

Lời Chúa: Mt 17:10-13                                                               

12-8-2019 2-59-45 PMKhi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?”Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.Bấy giờ các mônđệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.                      

Chia Sẻ                                                                                                         

Vai trò sứ mạng của Gioan Tẩy Giả rất giống sứ mạng ngôn sư Êlia thời Cựu Ước. Ông Êlia là vị trung gian đến để loan báo về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông đóng vai trò nối kết sự hiệp nhất. Với Gioan cũng vậy. Ông đến để kêu gọi dân sám hối trở về  con đường ngay thẳng để dọn lòng xứng đáng đón Đấng Cứu Thế đến. Hai con người khác biệt nhưng cùng chung một sứ mạng. Hai thời điểm khác nhau, nhưng cùng hướng về một mục đích. Vì thế, nếu Êlia đã phải chịu bách hại vì sứ vụ, thì Gioan cũng bị bắt bớ  tù đầy và hy sinh… Chúa Giêsu cũng đồng số phận với các ngôn sứ khi thi hành sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Chính Chúa Giêsu nhắc lại trong Tin Mừng: “Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”. Mùa vọng Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sám hối, ăn năn vì những lỗi lầm thiếu xót của chính mình. Noi gương Gioan Tẩy Giả dọn đường làm chứng cho Chúa bằng đời sống ẩn mình của ông, người kitô hữu chúng ta được mời gọi làm chứng Tin Mừng của Chúa cho mọi người bằng gương sáng, đời sống đạo tử tế, việc làm tốt lành  với mọi người.                                                                                              Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một đón nhận sứ điệp của Chúa qua những người loan báo Tin mừng và ban cho chúng con biết can đảm dấn thân vì Chúa và sứ mạng được trao ban.Amen

 Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …