Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy Niệm Lời Chúa CN 5 P/S A của Trần Đình Phan Tiến

Suy Niệm Lời Chúa CN 5 P/S A của Trần Đình Phan Tiến

 

 CHÚA GIÊSU LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÚA CHA

(Ga 14, 1-12)

Thưa quý vị, thưa các bạn, Lời Chúa Chúa Nhật V P/S hôm nay, cho chúng ta rất nhiều Di Huấn của Chúa Giêsu. Ai cũng biết đoạn Tin Mừng hôm nay, nằm trong các chương gọi là “Những Lời cáo biệt của Chúa Giêsu”. Trong chương 14 nầy, là một trong 04 chương mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta những Lời Di Huấn “độc đáo” nhất, bởi vì, những “Lời tâm huyết” của Người trước khi bước vào cuộc Tử Nạn, cũng là Lời Di Huấn, Lời an ủi, Lời Mặc Khải. Nhưng không chỉ là Lời khích lệ tinh thần thuần túy, mà là Lời động viên vô cùng chân thật từ một Ngôi Vị Thiên Chúa đã làm Người. Từ đó, căn cứ vào những Lời Di Huấn trên, chúng ta biết được những Lời của Chúa Giêsu nói chính là những Lời Hằng Sống. Vì chính Người là Nguồn của Sự Sống và Chân Lý. Vì Người không chỉ đem đến ơn Cứu Độ mà thôi, có nghĩa là Người không phải là một nhân vật đứng ra thiết lập một tôn giáo, hay một giáo phái của riêng mình, để suy tôn mình, theo của phàm nhân, hay theo nghĩa chính trị trần thế. Mà là một con đường dẫn đến Thiên Chúa là Cha , bởi vì Người từ Thiên Chúa mà đến, để dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa là Cha Hằng Hữu và Duy Nhất.

Vậy “ĐẠO“ chính là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chính là ”ĐẠO”, là “CON ĐƯỜNG“ dẫn đến Thiên Chúa là Cha toàn năng. ĐẤNG Tạo Thành trời đất, muôn vật, muôn loài.

Một Ngôi Vị Thiên Chúa đã làm Người, đã ở cùng con người, và đã thổ lộ những điều huyền nhiệm từ Thiên Chúa, Đấng vốn siêu nhiên, cực Thánh.

Vâng, chỉ có Thiên Chúa và Đấng đã mặc khải cho, mới biết những điều cao siêu từ Thiên Chúa. Người nói: “Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (c 1). Vâng, một Lời động viên, an ủi của Chúa Giêsu là một Lời có giá trị vô song, bất di, bất dịch, bởi vì Lời của một Con Người là ĐƯỜNG là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG. Vì Người không những chỉ đem đến ơn Cứu Độ, mà còn là Nguồn Sống và Chân Lý nữa.

Chúa Giêsu nói: “Thầy đi dọn chổ cho anh em… vì trong nhà Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, có nhiều chổ ở…” (c 2- 3). Nhưng Chúa Giêsu không đi luôn, mà Người sẽ trở lại với chúng ta để đem chúng ta về với Chúa Cha, “Thầy không để anh em mồ côi“. Chúng ta thấy, khi nói những Lời nầy, Chúa Giêsu nói trong bối cảnh nào? Thưa, Người nói trong lúc “dầu sôi, lửa bỏng” nhất. Trong lúc,  mà chuẩn bị cuộc hành trình đển tiến vào cuộc Tử Nạn. Vì thế, những Lời động viên, an ủi cho các môn đệ, đồng thời cho tất cả những ai bước theo Chúa Giêsu, Lời củng cố niềm tin vào Người cũng là vào Thiên Chúa. Một sứ mạng mà Người đã lãnh nhận vào Chúa Cha, vì vậy, Người và Chúa Cha là một. Ai thấy Người là thấy Chúa Cha. Như vậy, điều nầy xác tín, Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa, chứ không phải đến từ thế gian. Chúa Giêsu không phải đến để thành lập một tôn giáo, một giáo phái cho riêng Người, giống như những tôn giáo do người đời thành lập, mà là Người đến để thực thi ý định của Chúa Cha, Đấng Tạo Thành Trời, đất, trật tự vũ trụ hữu hình và vô hình, tự nhiên và siêu nhiên. Điều nầy cũng xác tín, Người bởi Trời mà đến, vì trong Người muôn vật được tạo thành, được tồn tại, được vĩnh hằng. Nhưng con người đã đánh mất ân sũng ban đầu, con người chịu mất tất cả, vì vậy, Chúa Giêsu đã đến cho thế gian được sống, và sống dồi dào, bởi vì Người là Nguồn Sống. Bởi vì: “Ai thấy Thầy thì thấy Chúa Cha, vì Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Cha” (c 9- 10). Vì những Lời Thầy nói, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình” (c 10).

Như vậy, Chúa Giêsu không tự ý và không có việc gì Người làm mà không theo ý Chúa Cha. Người không tự mình chịu khổ hình, cũng như không tự mình phục sinh. Dù Người tự nguyện hiến dâng và có quyền lấy lại, nhưng tất cả đều nằm trong tay Chúa Cha. Để Chúa Cha được tôn vinh trong Chúa Giêsu, và như vậy, ai Nhân danh Chúa Giêsu thì đều làm được những việc lớn lao hơn.

  •  Phần thứ hai: Phần thưởng dành cho những ai TIN vào Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy tin Thầy, vì Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy…” và ”Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc như Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.” (c 11 – 12).

Những Lời mà Chúa Giêsu nói không phải là nghệ thuật nói “quá”, mà là những Lời chân thật từ Thiên Chúa. Phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Nhưng, phàm nhân được Thiên Chúa yêu thương và phàm nhân biết nhân danh Đấng từ Thiên Chúa mà đến thì phàm nhân, quả là diễm phúc. Phàm nhân không thể tự mình làm được điều gì, nếu không có Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng vậy, Người không tự mình làm việc gì mà không có Chúa Cha. Vì Chúa Cha hằng ở trong Người và Người ở trong Chúa Cha, Người và Chúa Cha là một. Như vậy, cho thấy, phàm nhân không thể tự mình đến với Thiên Chúa là Cha, nhưng phải qua Chúa Giêsu- Kitô. Chúng ta thấy, giá trị trung gian của Đấng Cứu Thế là một giá trị cần thiết và hợp lý. Bởi vì,: “… không ai có thể biết được Chúa Cha mà không do Người Con, và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho  (Mt 11, 27; Lc 10, 22).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải những sự mầu nhiệm từ Thiên Chúa cho con người, nhất là những ai muốn theo Chúa. Xin thương ban cho chúng con nhận biết những Lời Chúa dạy, mà hết lòng tin tưởng, để Lời Chúa sinh hoa trái dồi dào trong chúng con, hầu dẫn đưa chúng con đến cùng Chúa Cha ./. Amen

18/05/2014

P.Trần Đình Phan Tiến

 

Xem thêm

IDOLS

Suy niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần V Phục Sinh, của Lm Minh Anh

NGẪU TƯỢNG “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”. “Tội thờ …