Home / Tiêu Điểm / Phép lạ của Bậc Đáng Kính GH Phaolô VI

Phép lạ của Bậc Đáng Kính GH Phaolô VI

 

POPE PAUL VIVATICAN – Bộ Tuyên Thánh đã chuẩn nhận phép lạ của Bậc Đáng Kính GH Phaolô VI là chữa lành một thai nhi.

ĐGH Phaolô tên thật là Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, sinh ngày 26-9-1897, qua đời ngày 6-8-1978, làm giáo hoàng từ 21-6-1963.

Với phép lạ này, lễ tuyên chân phước cho ĐGH Phaolô VI sẽ là ngày 19-10-2014. Lễ tuyên chân phước sẽ diễn ra sau Công nghị Ngoại lệ của các Giám mục về Gia đình. Chính ĐGH Phaolô VI đã thiết lập Công nghị này vào tháng 9-1965 để đáp lại đề nghị của các giáo phụ. Cũng nên biết rằng tháng 8-2014 sẽ kỷ niệm 50 năm công bố tông thư đầu tiên và quan trọng của ĐGH Phaolô VI, Tông thư “Ecclesiam Suam” (Giáo hội của Chúa).

Phép lạ này xảy ra tại Hoa Kỳ năm 2001. Một thai nhi được chẩn đoán bị tổn thương não và bàng quang. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng có thể thai nhi sẽ chết trong bụng mẹ hoặc sinh ra với tổn thương nặng. Tuy nhiên, người mẹ nhất quyết không bỏ thai. Người mẹ được mọt nữ tu (bạn của gia đình) khuyên cầu nguyện với Bậc Đáng Kính GH Phaolô VI. Người mẹ cầu nguyện khi cầm một mảnh áo của ĐGH Phaolô VI (do người bạn nữ tu trao cho).

Mười tuần sau, kết quả xét nghiệm cho biết có sự lạ xảy ra, và người mẹ sinh mổ vào tuần 39 của thai kỳ. Trường hợp này được thông báo cho tu sĩ Dòng Tên Paolo Molinari, người phụ trách vụ án tuyên thánh tại Rôma. Việc điều tra cấp giáo phận được bắt đầu năm 2003, và tất cả đều không thể được giải thích theo khoa học.

Bé trai đó nay đã 13 tuổi và sức khỏe vẫn được theo dõi để bảo đảm tâm sinh lý bình thường. Các bác sĩ đặc biệt theo dõi chức năng thận của cháu. Ngày 12-12-2013, người tư vấn cho Bộ Tuyên Thánh là giáo sư Patrizio Polisca đã xác nhận là một sự lạ, và các thần học gia đã chuẩn nhận điều này vào ngày 18-2-2014. ĐGH Biển Đức XVI đã tuyên bố ĐGH Phaolô VI là Bậc Đáng Kính vào ngày 20-12-2012.

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

St. MARY MAGDALENA

Suy niệm Tin Mừng Lễ kính Thánh Maria Mađalêna, Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên, của Lm Minh Anh

HÀNH TRÌNH TỐI MỊT “Maria!”. “Đẹp biết bao khi nghĩ rằng lần hiện ra đầu …