Home / Chia Sẻ / NHỮNG CÂU KINH THÁNH “XOÁY” VÀO LÒNG

NHỮNG CÂU KINH THÁNH “XOÁY” VÀO LÒNG

  1. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con (Tv 25:2)
  2. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài (Tv 25:20)
  3. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ (Tv 31:2; Tv 71:1)
  4. Lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài (Tv 31:18)
  5. Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ, vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo (Tv 119:22)
  6. Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã ê chề (Tv 119:31)
  7. Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống, đừng để con thất vọng ê chề (Tv 119:116)
  8. Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ, đừng để con làm điều ác với bọn gian tà (Tv 141:4)
  9. Lạy Chúa là Chúa Tể, con ngước mắt nhìn Ngài, bên Ngài con ẩn náu, đừng để con thiệt mạng (Tv 141:8)
  10. Lạy Đức Chúa là Cha và là Thiên Chúa của đời con, xin đừng để mắt con trâng tráo, xin đẩy dục vọng xa khỏi con, xin chớ để thói ăn chơi truỵ lạc thống trị con, đừng để con đắm chìm trong những dục vọng trơ trẽn (Hc 23:4-6)
  11. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài. Nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con (Cn 30:8-9).

  1. Đừng hối lộ, Người chẳng nhận đâu. Đừng ỷ vào hy lễ bất chính. Vì Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai (Hc 35:11-12).

  1. Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con mà thoả mãn những đam mê của lòng mình (Hc 5:2).

  1. Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác (Hc 5:5).

  1. Đừng nói: “Người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều, Người cũng tha thứ cả!”. Bởi vì Người thương xót, Người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của Người ập xuống quân tội lỗi (Hc 5:6).

(st)

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …