Home / Chia Sẻ / NHỮNG BÔNG HOA HỒNG NHỎ

NHỮNG BÔNG HOA HỒNG NHỎ

Như  lời Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Cha Chánh Xứ cùng với Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Việt, tiếp tục công việc thực hiện Lòng Chúa Thương xót trong chuyến đi công tác bác ái tại mái ấm Hoa Hồng ở Củ Chi. Lần này chúng tôi có cả Ông già Noel cùng đi, mang trách nhiệm cao quý, trao những tặng phẩm yêu thương của Cộng đoàn đến tận tay các cháu.

Bao giờ chúng tôi cũng mời Chúa và Mẹ cùng đồng hành trong những chuyến đi. Kinh Mân Côi, chuỗi Lòng Thương Xót và Thánh lễ là những món quà vô giá chúng tôi luôn mang theo. Cùng với những đóng góp nhỏ bé từ những đồng tiền góp nhặt của từng người trong cộng đoàn mang đến cho các cháu theo nhu cầu cần thiết: tiền, tã, bột nêm, đường, sữa, bánh kẹo…

Chúa đã đặt để cho người phụ nữ thiên chức làm đẹp cho đời, chính vì thế đến với mái ấm Hoa Hồng, hình ảnh chúng tôi thấy là những bụi hoa, thảm cỏ thật dễ thương. Cái không khí trong lành mát rượi của thiên nhiên được các Soer tận dụng tạo cho mái ấm vẻ hiền hòa an bình. Các Soer đã tự tay trồng bắp, trồng mì, chăn nuôi gà vịt, ngan ngỗng, heo…

Không phải chúng tôi đến chia sẻ niềm vui, mà chính là chúng tôi đến đón nhận niềm vui từ các cháu, những nét mặt trẻ thơ hồn nhiên, vui tươi trong sáng như những thiên thần với những vũ điệu hết sức dễ thương. Nghe các Soer chia sẻ những mảnh đời bé nhỏ bị bỏ rơi thật thương tâm. Gần 80 em nhỏ được các Soer nhận về. Những người mẹ bất đắc dĩ dám đứng ra lãnh trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc, dù biết rằng vất vả khó nhọc, dù biết rằng đó là gánh nặng phải mang. Lúc đói lúc no, khi đau khi ốm…

Mái ấm Hoa Hồng đón nhận những bông hoa nhỏ về chăm sóc dưỡng nuôi, cũng chỉ phần nào nhóm lên ngọn lửa yêu thương, một chút hơi ấm tình người trong mùa đông của những tâm hồn đã băng giá, khi nỡ đang tâm vứt bỏ hay giết chết đứa con của chính mình chỉ vì một chút ham vui, một chút dại dột, hay vì sự vô cảm chỉ muốn thỏa mãn những nhu cầu của riêng mình trong những đua đòi ăn chơi. Đã bao người khao khát, bao người ước ao, bao người mong mỏi có được đứa con của chính mình sinh ra mà chẳng có được món quà vô giá ấy. Biết bao trẻ thơ vô tội đã bị vứt bỏ, thậm chí bị giết chết ngay trong trứng nước hằng ngày nơi những bệnh viện, chỉ vì sự vô tâm của con người. Ngày xưa Hêrôđê lùng giết các trẻ thơ. Ngày nay những con người, thậm chí là người mẹ đã đang tâm sát hại chính con ruột của mình. Ai nhẫn tâm, ai tàn ác hơn Hêrôđê?

Xin cho có nhiều bàn tay rộng mở sẻ chia với mái ấm Hoa Hồng, để nhiều trẻ thơ có nơi nương náu, được chăm sóc dạy dỗ dưỡng nuôi. Những hoa hồng lớn lên sẽ tiếp bước cho những bông hồng nhỏ sau này, để xã hội không còn thấy những cảnh đau lòng khi phải nhìn những trẻ thơ vô tội bị sát hại, bị bỏ rơi.

Vinh Sơn Trần Văn Đẩu

DSCN0039_resize

DSCN0036_resize

DSCN0031_resize

 

Xem thêm

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

  Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ   Việc tôn kính thánh Matthias chỉ …