Home / Chia Sẻ / Nhật ký Hành hương

Nhật ký Hành hương

Nhật Kí hành hương 

 Thứ bảy 5.4.

6giờ 30: Anh chị em đến điểm tập trung. Thật đúng giờ nên xe khởi hành 6g45. Không một ai cảm thấy phiền hà vì chờ đợi nhau. Chúng mình tự khen nhau nhé! Xe chạy, mỗi người được phát một “chiếc kèn harmonica” thổi cho ấm bụng.

7giờ 00 : Xe vào đường cao tốc Trung Lương. Mọi người dâng chuyến đi lên Chúa Giêsu và Mẹ Maria qua lời kinh tiếng hát. Bài Thánh Ca “Con nay trở về” được mọi người hát thật sốt sắng. Đòan dâng lên Mẹ chục kinh Mân Côi, ngắm thứ nhất mùa Thương, xin Mẹ cùng đi với chúng con vào cuộc tĩnh tâm; xin ơn bình an. Sau phần kinh nguyện, mọi người truyện trò, trao đổi rôm rả. Anh Phúc lướt qua chương trình chuyến đi, nơi ăn, nghỉ. Anh chị em được báo trước sẽ nghỉ tại hai khu, riêng biệt. Nam ở với Cha, nữ ở với Soeurs tại hai nhà nghỉ” đặc biệt “ với đầy đủ tiện nghi, đó là có mùng tập thể, nằm chiếu cói miền Tây, một chiếc hai người. Có quạt tay và quạt máy tha hồ thỏai mái nếu có điện. Có chị thốt lên: -Đến hai mươi năm rồi chưa biết cảm giác ngủ mùng. Thì lần này ngủ cho biết, mình đáp lời.

9 giờ 30 : Xe đi hướng qua cầu Cái Mơn, vì xe 30 chỗ nên không đi đường “tắt “ vào xã Phú Sơn được, do cầu nhỏ, đường  đang sửa. Chạy thêm 5 km là dừng lại một quán nhỏ bên đường, nơi đã hẹn để chuyển cho bà con chục bao quần áo. Đi tiếp đến trước ngõ nhà thờ. Mọi người xuống cuốc bộ. Đọan đường chỉ 500 mét nhưng cũng khiến anh chị em thở. . .ào ào. Có tiếng ngâm nga: “Lạy Chúa , con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường  . . . Lạy Chúa xin cho con bước đi theo Ngài. Xin cho cùng bước với Ngài”. Vâng, đi tĩnh tâm, đi hành hương thì ít nhiều phải nắng nóng, mệt mỏi chút gì đó chứ! Xin dâng lên Chúa.

       Vào đến cổng nhà thờ là mừng rồi. Quí chức, các bà đã có mặt tại chỗ đón đòan. Những lời chào hỏi, những cái gật đầu với nụ cười tươi vui dù chưa hề biết nhau của bà con giáo dân họ đạo, khiến mọi mệt nhọc tan biến. Cha sở, cha phó nghe anh chị em đến chạy ra hướng dẫn chúng mình vào nhà xứ. Có tiếng của một chị nói khẽ: – Cha sở gì mà nhỏ con quá vậy! Thì ra là cha Huy. Còn cha Lý , phụ tá thì cao to hơn.

      Mỗi người sau khi nhận chỗ, cất hành lý riêng, rửa mặt xong được các bà, các ông trong xứ mời uống nước dừa, đặc sản Bến Tre. Mỗi người ôm một quả, dừa vừa hái xuống trước đó. Uống no nước, no cùi dừa. Ai nấy khỏe hẳn ra, tản ra tham quan nhà thờ, nhà xứ. Ngôi nhà thờ cũ, mái ngói rêu phong, xây dựng từ mấy chục năm trước, nay ngăn ra thành nhiều phòng làm nhà xứ, nơi hội họp, nhà ăn. Nhà bếp thì đặt ở phía sau. Ngôi nhà thờ mới xây dựng sau này, chắc mới được sơn lại, vẫn còn giữ màu rất đẹp. Sân nhà thờ, đường kiệu cũng được xây dựng so với ba năm trước khi mình xuống Mỹ Sơn, khỏang đất trống là ao cá. Hôm nay gặp lại anh Tám, anh Tư Quận kể lại chuyện lúc mọi người trong xứ cùng nhau làm cống, đắp đường vào nhà thờ năm nào, giọng vẫn đầy cảm xúc. Cha Lý hướng dẫn đòan vào tham quan nhà thờ, xem cung Thánh bị lún xụp vì đất không có chân. Mùa nước lên hút cát xuống.

12 giờ 00:  Cơm trưa thân mật, anh chị em quây quần bên 4 bàn tròn cùng hai cha và quí chức. Cơm nóng, canh sốt. Nghe mấy chị khen cơm ngon gấp mấy lần ở nhà (! ?). Đúng thôi! vì gạo miền sông nước, cá từ dưới sông đánh lên ( dù là  mới mua ở chợ hồi sáng ). Món  rau xào là củ hũ dừa địa phương. Có cả tô cháo  gà “lót dạ” trước. Vả lại bụng cũng đánh ba hồi trống giục. . .ăn.  Mấy ông được quí chức đãi ly rượu trái “QUÁCH” chưa hề nghe đến tên bao giờ. Ngon miệng và ấm lòng. Ăn xong mọi người tìm chỗ nghỉ lưng tùy thích, người ngồi xích đu, người ra chòi nằm trên bàn của các cháu học, thưởng thức không khí trưa hè miệt vườn với những cơn gío thỏang nhè nhẹ đưa vào giấc ngủ ngắn giờ.

15 giờ 00 : Mọi người gọi nhau chuẩn bị bước vào giờ “Linh Thao “ do cha Võ Công Ánh phụ trách. Cha đi cùng với anh em thân hữu từ Long Thành xuống lúc 14giờ 30. Ăn vội miếng cơm, nghỉ mươi phút rồi “lên sàn “.

Từ 15 giờ đến 17 giờ, cùng với một số giáo dân tham dự, gia đình Giuse chúng mình được Cha giúp chia sẻ đọan tin mừng” người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngọai tình “. Cha giúp cho từng người nhìn lại chính mình. Câu hỏi “Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy ném đá chị này trước đi ?” vẫn là một câu hỏi cho từng người. Vậy mà, Lạy Chúa con đã bao lần “ném đá” anh chị em đồng lọai. Thậm chí còn “ném đá dấu tay “ sau những nụ cười, những lời chào đón.

“ Hãy nhìn lên tượng Chúa chịu nạn, hãy nhìn kĩ vào trái tim rỉ máu cùng nước của Chúa Giêsu. Đấng đã chảy hết máu cùng nước ra cho nhân lọai, cho con người nhận ra nhau là anh chị em con một Cha. Mỗi người chúng ta có biết mở trái tim mình ra, mở lòng mình ra cho tình yêu Chúa đến ? “

Trong hai giờ đồng hồ, mình cảm nghiệm được Lời Chúa đang xoáy sâu trong tâm hồn mỗi người. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng . Tĩnh tâm là để trở về, để thú nhận với Cha:”Lạy Cha, con có tội với Trời và với Cha, con không đáng gọi là con Cha. . .” Thánh lễ cùng với cộng đòan sau đó thật sốt sắng,  do Cha Lý, chủ tế; Cha Ánh cùng đồng tế và chia sẻ Tin Mừng .

18 giờ 00 : Cơm chiều mùa chay, đạm bạc nhưng ấm cúng. Cơm xong mọi người lên ghe du sông nước đêm về. Ngắm trời cao với hàng muôn muôn vì sao lấp lánh mà tại Thành phố, ít có khi nào thấy được vì ánh điện chói lòa suốt đêm. Tận hưởng bụi nước, hứng những ngọn gió trong lành trong đêm, nghe thanh âm của sóng nước rì rào vỗ vào mạn ghe.

21 giờ 30: Ghe về lại bến sông nhà thờ. Mọi người thinh lặng về nghỉ đêm trong lời kinh “Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay “

Chúa nhật 6/4 ( Thứ năm mùa chay ).

6g30 : Thánh lễ cộng đòan, cũng Cha Lý và Cha Ánh đồng tế. Cha Huy chánh xứ, dâng lễ chiều. Ca đòan họ đạo với những lời ca mộc mạc, chân thành giúp cộng đòan dân Chúa dâng lễ với một tâm tình chân thành yêu mến. Cha Lý chia sẻ bài tin mừng Chúa Giêsu làm phép lạ cho Lagiarô chết đã 4 ngày sống lại . Cha nhấn mạnh:” biết bao người hôm nay đang sống mà như đã chết phần. Xin Chúa cho chúng ta trong những ngày mùa Chay này biết trở về với Chúa, xin ơn tha thứ và được sống lại về phần Linh hồn. Mỗi người tín hữu chúng ta cũng phải học nơi Chúa, biết giúp cho anh chị em mình còn đang  chìm trong bóng tối sự chết, được sống lại, nhờ gương sống của mình giữa đời “. Cuối lễ là giờ Chầu chung vì là Chúa nhật đầu tháng. Mọi người giáo dân sốt sằng tin thờ Chúa trong Thánh Thể, tạ lỗi và xin được Chúa Thánh Thể luôn ở giữa dân Người.

8 giờ 30 : Buổi tĩnh tâm thứ hai. Hôm nay, Cha Ánh mời gọi chia sẻ cảm nghiệm qua buổi tĩnh tâm thứ nhất. Một vài anh chị em nói lên tâm tình , thấy được những thiếu sót của mình và nhận ra Chúa đang biến đổi mình sau khi lắng nghe được Tiếng Chúa mời gọi. Buổi thứ hai, Cha Ánh chia sẻ đọan Tin Mừng “Chúa Giêsu xin người phụ nữ Samari nước uống”.” Người phụ nữ sau khi nghe được Chúa giải thích Thánh Kinh và nhận ra Người là đấng Thánh, chị đã vứt bỏ vò lấy nước, chạy vội về loan báo cho mọi người về Tin Mừng của Chúa. Còn chúng ta, những người tự nhận là đã biết Chúa, chúng ta có dám bỏ tất cả những ràng buộc thế gian mà đón nhận Chúa, đón nhận Nước Hằng sống, mạnh dan loan tin về Chúa như người dân ngọai trong Tin Mừng ? Chúng ta có biết lời Chúa thốt ra trên thập tự “Ta Khát “ là Người đang khao khát điều gì? Ngài khát những trái tim của chúng ta. Những trái tim hôm nay, hãy hòa một nhịp đập với trái tim Chúa. Hãy mở lòng ra đi đến với anh chị em của mình, giúp cho anh chị em của mình nếm được mùi vị của Tình yêu Thiên Chúa cứu độ con người, qua Đức Giêsu Kitô ngọt ngào dường bao”.

 Cuối buổi Tĩnh tâm, Cha đưa ra điều còn thiếu, cần anh chị em mình bổ sung trong những thời gian sau đó, bất cứ lúc nào, trên đường về, hay lúc đã nghỉ ngơi tại nhà, đó là hãy dành ra ít phút cầu nguyện với Chúa Giêsu, thưa với Ngài về những tâm tình, ý nguyện sau chuyến đi tĩnh tâm này. Hãy nói gì với Chúa trong tự do, trong tâm tình, không phải bằng lý lẽ. Nói bằng con tim hơn là bằng lý trí. Không là cố gắng nói mà hãy để tự con tim mình thốt lên những lời cầu nguyện, như người thiếu phụ Samari:”Lạy Thầy xin cho tôi thứ nước đó, để tôi không bao giờ phải khát nữa “.

         Lời cầu nguyện đó cũng là lời của anh chị em chúng mình trong suốt cuộc đời lữ hành này. Đúng thế không ?.

14 giờ 00 : Đòan ghé nhà thờ Cái Mơn, vào chân tháp xem di tích phản gỗ, viếng nhà thờ kính Cha Thánh Philiphê Phan Văn Minh , Tử đạo. Xin ơn đi đường về bằng an.

17 giơ 00 : Về đến Thành phố, kết thức chuyến hành hương, tĩnh tâm mùa Chay. Anh chi em chia tay” ai nấy  về nhà mình “. Tạ ơn Chúa .  

                                                                                                                                          GGhi chép: Phan xa Minh     

Click vào đây để xem hình

  

Xem thêm

VƯỢT QUA HỘI CHỨNG BẤT HẠNH

VƯỢT QUA HỘI CHỨNG BẤT HẠNH

Theo một cuộc thăm dò chiều dọc gần đây của Gallup (2006-2021), mức độ bất …