Home / Chia Sẻ / NGẬM NGÙI VĨNH BIỆT ÔNG BÊNÊĐICTÔ

NGẬM NGÙI VĨNH BIỆT ÔNG BÊNÊĐICTÔ

 

 

   h4Trong gia đình, ông là một người chồng, người cha, người ông gương mẫu. Ngoài xã hội, ông là một người đàn ông nghiêm túc, đạo hạnh. Ông từng tham gia sinh hoạt Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Nhân Hòa một thời gian ngắn, từng là phó giáo khu 3 một nhiệm kỳ. Chủ yếu ông dành trọn thời gian và tâm huyết phục vụ và sinh hoạt với Nhóm cầu nguyện Giuse (do ông Đaminh Bùi Đức Ngô – đã được Chúa gọi về cách đây hơn 6 năm – và tôi thành lập vào giữa năm 2000).

 Ông là Bênêđictô Nguyễn Văn Nghĩa, sau 5 năm được con cái chạy chữa chứng bệnh tắt phế quản mãn tính, đành vâng theo ý Chúa gọi về lúc 7g.20 sáng thứ Hai ngày 22 tháng 06 vừa qua. Tôi có mặt và ngậm ngùi chứng kiến những giây phút hấp hối của ông. Ông khắc khoải, dằn vặt như còn quyến luyến, ưu tư về những gì đó khiến ông chưa muốn từ giã cỏi đời này. Tôi và nhiều anh chị em hội viên Legio Mariae Nhân Hòa, vợ chồng anh Hoàng – Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Nhân Hòa, hai chị Thịnh, Nhung Nhóm cầu nguyện Giuse, chị Ánh – người chuyên giúp kẻ liệt tại nhiều giáo xứ –  cùng người em gái của ông và một số anh chị giúp kẻ liệt từ giáo xứ Bình Thuận, đã túc trực trong phòng bệnh đọc kinh, cầu nguyện và liên tục kêu tên cực trọng phó linh hồn ông trong tay ba đấng Giêsu, Maria, Giuse suốt trong ngày Chủ nhật 21 tháng 06. Sáng thứ Hai ngày sau, ông đã bằng lòng nhắm mắt ra đi trong bầu khí u buồn, giữa tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở không thành lời của người bạn đời và đàn con cháu thân thương. Trước đó, tôi và những người có mặt đã hát đi, hát lại bài thánh ca “Con đường Ngài đã đi qua”: “ Lạy Chúa, con đường nào Ngài đã đi qua… Thánh giá nào Ngài vác trên vai… Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài… xin cho con được chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang…”. Rồi lớn tiếng đọc đi, đọc lại nhiều lần: “Giêsu, Giêsu, Giêsu! Con phó linh hồn con ở tay Chúa con. Xin Đức Chúa Giêsu rước lấy linh hồn con. Rất Thánh Đức Bà Maria là Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, cùng là Mẹ rất nhân lành, cứu lấy con khỏi tay ma quỷ, cùng rước lấy linh hồn con đang khi sinh thì”.

           Vĩnh biệt ông Bênêđictô, vĩnh biệt bác Nghĩa, người cựu trưởng nhóm đáng kính của Nhóm cầu nguyện Giuse, người láng giềng quý mến của tôi. Nhớ những năm tháng phục vụ và sinh hoạt với Nhóm cầu nguyện Giuse, bác luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Kể từ khi bác Ngô lâm trọng bệnh, bác đã nhận trách nhiệm dẫn dắt nhóm, hằng đêm ôm túi sac kinh đi đọc đó đây cho các gia đình Công giáo trong giáo khu 3. Nhớ những đêm trời mưa bác vẫn che dù, ôm sac ra đi, có đêm trời mưa lớn, bác vẫn sốt sắng ghé nhà  thúc giục tôi  đến đọc kinh, cầu nguyện cho một gia đình trong xóm theo lịch trình. Hằng năm, vào các dịp trước tết âm lịch, bác  cùng các trưởng giáo xóm vận động các nhà hảo tâm ủy lạo quà ăn tết cho các gia đình, bất kể đạo giáo trong giáo khu 3. Nhớ vào các dịp hè, trước ngày các nhà trường khai giảng, bác lại cùng các cộng sự lên danh sách để tặng các dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo. Tiếc là chứng bệnh nan y trong người càng ngày càng nghiêm trọng khiến bác không thể tiếp tục đi đọc kinh và dẫn dắt các sinh hoạt của nhóm. Nhớ những lần bác qua nhà tôi, tâm sự chuyện này, chuyện kia, hỏi thăm tình hình anh chị em trong nhóm. Bác vẫn một mực quan tâm đến mọi người như thế đó. Tiếc là Chúa đã thương sớm gọi bác về, sớm cất đi cơn đau thể xác đang hành hạ bác và nỗi ưu tư tinh thần có thể có đang  dằn vặt bác. Trong những giây phút bác khắc khoải hấp hối trên giường bệnh, tôi đã bấm máy di động nhắn tin cho những người quen, xin ơn cầu nguyện chết lành cho ông Bênêđictô Nguyễn Văn Nghĩa. Và định tâm vài phút sau khi ông nhắm mắt xuôi tay, tôi lại bấm máy nhắn tin cho họ: “Ông Bênêđictô Nguyễn Văn Nghĩa đã được Chúa gọi về lúc 7g.20 sáng nay”.

          Được gia đình cho biết nghi thức tẩn liệm cho bác sẽ được khởi sự lúc 4 giờ chiều, tôi tiếp tục nhắn máy báo tin cho những người quen xa, gần, trước đây từng có những tháng năm sinh hoạt trong Nhóm cầu nguyện Giuse. Và họ đã đến đông đủ: vợ chồng anh Ngọc từ Tây Thạnh, mẹ con chị Khoa từ Vĩnh Lộc, chị Châu đang bận đi xa cũng tranh thủ quay về. Tôi từng tham dự nhiều nghi thức tẩn liệm cho những người quá cố trong giáo khu 3, nhưng  thực tình đây là lần đầu tiên tôi tham dự và nhìn thấy số đông, rất đông các giáo hữu trong và ngoài giáo khu 3 đã đến viếng xác và hiệp thông cùng với tang quyến đọc kinh, hát nguyện cầu cho linh hồn ông Bênêđictô. Tôi xúc động chứng kiến các nghi thức tẩn liệm ông. Tôi theo dòng người đến thắp nén nhang trước di ảnh ông, rãy nước Thánh trên di hài ông, ngậm ngùi vĩnh biệt ông Bênêđictô!

          Rất tiếc là tối hôm sau đang giờ đọc kinh, tôi nhận tin buồn bà mợ trên Đaklak mới qua đời, phải thu xếp gấp rút về dự tang lễ. Trên đường đi tôi gọi điện về cho cháu Mai, con gái của bác Nghĩa, cáo lỗi không thể dự thánh lễ tại gia  và tiễn đưa bác đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trở lại Sài Gòn sáng thứ Bảy, tôi qua nhà thắp nén nhang trước ảnh bác, mượn cuốn album về xem. Qua từng tấm ảnh, tôi xúc động khi xem những hình ảnh trang trọng, đầy cảm xúc chụp trong giờ Thánh lễ tại gia do cha chính xứ Nhân Hòa chủ sự, trong giờ kinh nguyện viếng xác của anh chị em Hội Legio Mariae Nhân Hòa và trong thánh lễ an táng tại Thánh đường giáo xứ Nhân Hòa. Tôi càng cảm động khi nhìn thấy, dù chỉ là qua các ảnh chụp,  số đông, rất đông các tín hữu giáo xứ Nhân Hòa, và những người quen biết bác, dù không thân thích họ hàng, không cùng niềm tin đạo giáo, đã theo chân gia đình tiễn đưa bác đến nơi an nghỉ cuối cùng ở đài hỏa táng Bình Hưng Hòa. Tôi thầm nghĩ lúc sống hẳn là bác Nghĩa đã tạo bao niềm quý mến nơi những người này qua tư cách chân tình, đạo hạnh  của bác, hoặc nơi những người đã được bác giúp đỡ cách này, cách khác.

          Vĩnh biệt ông Bênêđictô, vĩnh biệt bác Nghĩa, người cựu trưởng nhóm đáng kính của Nhóm cầu nguyện Giuse, người láng giềng quý mến của tôi. Thương tiếc bác, anh chị em trong nhóm Giuse mỗi tối thứ Sáu hằng tuần  tề tựu cùng gia đình đọc kinh, cầu nguyện cho bác đến 100 ngày. Thương tiếc bác, tôi thỉnh thoảng qua nhà thắp nén nhang trước bàn thờ chưng di ảnh bác. Bác Nghĩa được Chúa gọi về trong tháng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, trước bốn ngày kỷ niệm 15 năm thành lập Nhóm cầu nguyện Giuse, trước một tuần mừng kính lễ Thánh Phêrô-29 tháng 06-bổn mạng giáo khu 3. Con nguyện xin Chúa Giêsu, qua lời bầu cử của Thánh Cả Giuse và Thánh Tông Đồ trưởng Phêrô, cho linh hồn ông Bênênêdictô Nguyễn Văn Nghĩa được sớm hưởng vinh quang phục sinh của Ngài trên nước Thiên Đàng, Amen.

Gioan Long Vân,

giáo xứ Nhân Hòa

Xem thêm

4-5-2024 5-02-38 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B 05/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN