Home / Chia Sẻ / MỪNG THỌ MẸ

MỪNG THỌ MẸ

MungThoMe.docXe dừng bánh. Anh em con cháu lục tục kéo vào nhà. Mự Luân theo vợ chồng Nhơn từ Ban Mê xuống mấy ngày nay. Mẹ con Trang từ Sài Gòn cũng đã về. Tuấn cùng phái đoàn Sài Gòn đi xe lửa xuống ga Nha Trang đang bắt taxi về. Vợ chồng Oanh-Nam  phút cuối bận công chuyện nhờ gởi bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót tặng bà nội. Xế trưa, dì Đình cùng em Ngọc, cha con Kim, cha con Hùng đi xe đò từ Ban Mê xuống. Xế chiều, các chị: Thuần, Thường, Thu, cha con anh Thông, Triết, con trai Ký đi xe riêng có mặt. Tất cả con cháu, bà con và khách đàng xa đã đông đủ, chuẩn bị mừng thọ mẹ vào ngày mai Chúa Nhật, 11 tháng 08. Trời đổ mưa lớn. Mấy ngày nay đang bão. Mình thắp nhang bàn thờ khấn cha cho trời bớt mưa, cho ngày vui mừng thọ mẹ được trọn vẹn. Lễ chiều thứ Bảy, cha quản giáo xứ Tân Bình Giuse Đặng Xuân Hương dâng lễ có ý chỉ cầu bình an cho bà Maria Nguyễn Thị Ngũ nhân ngày mừng thọ. Lễ về, mưa tạnh. Ăn tối bốn bàn, xen lẫn văn nghệ “cây nhà lá vườn” Bầu  không khí nóng lên khi Long Vân lên hát nhạc Pháp bài: “L’amourr c’est pour rien” Mự Thiện ca hát, nhún nhảy vui thật là vui!  Chú Hùng nhà mình lưng tưng đã đời, ông Ước (Ban Mê), chị em nhà Thiệp (Sài Gòn) hồ hởi tham gia. Chơi thật khuya, ai ngủ cứ ngủ, ai chơi cứ chơi.

Sáng chủ nhật trời đẹp. Hơn 10 giờ trưa, Hoàng và bạn Bích, phó ngoại Ban Thường Vụ Hội Đồng giáo xứ Tân Bình, lên nhà thờ rước cha Giuse xuống làm phép nhà. Mình thay mặt gia đình cám ơn cha quản xứ, mời cha sẵn dịp ở lại dự tiệc mừng thọ. Cha tặng mẹ chuỗi tràng hạt. 11 giờ trưa theo thiệp mời, khách đến đông đủ, ngồi kín 12 bàn. Một lần nữa mình đại diện gia đình, cám ơn hai cha, quý bà con, quý thông gia và bạn bè xa gần đã đến chúc thọ và tham dự bửa tiệc mừng thọ, mời cha Giuse Nguyễn Văn Minh, cháu của mẹ, lên  có đôi lời và ban phép lành cho bữa tiệc.

Tiệc mừng thọ mẹ bắt đầu. Thật vui vẻ, thật hoành tráng. Tuổi già được như vậy, hạnh phúc cho mẹ biết mấy! Mình ngồi tiếp hai cha, chung bàn có Thành và Hào, hai bạn là khách mời riêng ngày xưa đi tu với mình. Hiếm khi gặp mặt hai bạn, nhưng thời gian và ở chốn đông người không cho phép bạn bè nói chuyện riêng tư nhiều với nhau. Thành sắp đi Mỹ, chẳng biết bao giờ gặp lại bạn. Tiệc vui có phụ diễn văn nghệ. Vẫn là những khuôn mặt nhảy nhót, hát hò đêm qua. MC Đức Nhơn giới thiệu cháu đích tôn Vũ Huy lên giúp vui. Chồng hát, vợ hái hoa trong vườn bế con lên tặng bông. Tự nhiên kiểu nhà quê mà đáng nhớ mãi mãi!

Mẹ con mự Luân cáo về sớm. Chị Thuần trông có vẻ quyến luyến ra mặt. Khoảng 4 giờ chiều, tiệc vui tạm lắng. Tiếng đàn giúp vui văn nghệ dứt. Những vị khách ham vui cuối cùng xin phép về. Hai vợ chồng ở lại thứ Hai. Trời mưa  dai dẳng, chẳng đi được đâu. Hẹn lên nhà Thành, rồi gọi điện cáo lại. Tiếc quá không tâm tư với Thành được một lần trước khi vợ chồng bạn đi nước ngoài. Mẹ con dì Đình ở lại ăn trưa xong rồi cũng chào về. Sáng thứ Ba hai vợ chồng cuốc bộ ra đường đón xe vào lại Sài Gòn. Mãi hơn 6 giờ tối mới về tới nhà. Mệt mỏi sau quãng đường dài, mấy đêm không ngủ. Nhưng lòng lâng lâng cảm giác nhớ mẹ. Nhớ ngày vui qua mau. Rồi mẹ con mỗi người mỗi ngã. Biền biệt xa cách. Trong hoàn cảnh con hiện tại, biết chừng nào gặp lại mẹ. Nhớ mẹ, con thỉnh thoảng mở máy vi tính nhìn lại những hình ảnh trong ngày mừng thọ mẹ.

Long Vân

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …