Home / Chia Sẻ / Mừng Cha Lợi, 65 năm hồng ân.

Mừng Cha Lợi, 65 năm hồng ân.

IMG_4813Năm 1957, cha về nhận xứ Phước Tường nhà thờ còn thô sơ, nhỏ bé. Năm 1969 cha cùng giáo dân xây dựng nhà thờ kiên cố như hiện nay. Sau gần 50 năm phục vụ, cha về hưu, tại nhà người cháu là bổn đạo trong giáo xứ. Tiếng là hưu nhưng cha không chịu VỀ, mà lại tiếp tục lên đường ĐI theo tiếng gọi của đoàn chiên phía Bắc. Trở về cố hương Hưng Hóa, Phú Thọ giúp mục vụ giáo phận Hưng Hóa, cụ thể là giáo xứ Nỗ Lực. Một con người mảnh khảnh, nhìn bên ngoài xem ra yếu ớt, nhưng tinh thần thật mãnh liệt. Cha tâm sự “Chúa còn cho đi được là tôi còn đi”.

Cuộc đời cha mãi theo tâm nguyện từ khi đón nhận tác vụ Linh mục :”Tôi luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa” (Plm 1,4). Kính chúc cha an vui trong Chúa lúc tuổi già.

 Minh Đỗ.

 (Trích nhật ký nhà đạo)

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …