Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / MÀU ĐỎ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

MÀU ĐỎ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

 

h1Những tà áo dài màu đỏ tha thướt đi lại trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa làm nổi bật, rực rỡ buổi chiều hôm đó, cho dù bầu trời u ám trên cao báo hiệu trời sắp đổ mưa lớn. Các hội viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (CĐ LCTX) giáo xứ Nhân Hòa, đa phần là nữ, đã có mặt đông đủ chuẩn bị tham dự Thánh lễ Suy Tôn Thánh Gía, bổn mạng của cộng đoàn, sắp khởi sự lúc 17g30 thứ hai, 14 tháng 09.

Bước vào bên trong nhà thờ, tôi chiêm ngắm linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót được bày trí tôn nghiêm bên phải cung thánh, cùng với hiệu kỳ CĐ LCTX giáo xứ Nhân Hòa trang trọng dựng bên cạnh. Khoảng 40 hội viên giáo xứ cùng các hội viên đại diện các giáo xứ trong giáo hạt Tân Sơn Nhì khoác đồng phục, nữ áo dài đỏ, nam quần dài đen áo sơ mi trắng thắt càvat, gắn phù hiệu Lòng Chúa Thương Xót, quỳ kín các hàng ghế trên. Thời tiết Sài Gòn đang bị ảnh hưởng mưa bão, nhưng các giáo dân đến hiệp thông dự lễ Suy Tôn Thánh Gía có phần đông hơn mọi chiều.      

Thánh lễ do cha chính xứ Nhân Hòa, cũng là linh hướng của cộng đoàn LCTX giáo xứ, chủ sự. Cha mở lời nêu bật ý nghĩa ngày lễ: “Ngày hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta suy tôn Thánh Gía để khám phá giá trị cao cả của Thánh Gía Chúa Giêsu… Xin Chúa cho chúng ta luôn biết đón nhận Thánh Gía Chúa gởi đến mỗi ngày… Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho các hội viên CĐ LCTX Nhân Hòa”.

Trong bài giảng, ngài chia sẻ: “Chúa Giêsu đã chọn Thánh Gía để cứu độ nhân loại như bài Tin Mừng hôm nay: ‘Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì sẽ được sống muôn đời (Ga 3, 14-15. Chúng ta suy tôn Thánh Gía vì Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta… Trên cây Thánh Gía, Chúa đã tha tội cho người trộm lành… đã phó thác Đức Mẹ cho thánh Gioan và phó thánh Gioan làm con Đức Mẹ…”. Cha chủ sự mời gọi mọi người phải yêu mến, tôn thờ Thánh Gía Chúa Giêsu… phải thường xuyên suy niệm và nhận ra sự khiêm nhường và lòng thương xót của Chúa. Ngài kết thúc bằng lời nhắn nhủ: “Xin cho các hội viên Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Nhân Hòa biết sống khiêm nhường như Chúa Giêsu”.

h2Thánh lễ tiếp diễn bằng phần đọc lời nguyện và dâng của lễ. Những lời nguyện xin chân thành và những của lễ đơn sơ do một ít hội viên đại diện nhưng gói ghém, chất chứa nỗi niềm khao khát bao la của tất cả các “tông đồ” Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Nhân Hòa. Mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đến với Lòng Chúa Thương Xót trong buổi lễ bổn mạng Suy Tôn Thánh Gía chiều nay, tất cả họ đã thể hiện lòng nhiệt thành, say mến tình Chúa, vì yêu thương nhân loại đã chết treo trên thập giá. Sau thánh lễ, cha chủ sự có đôi lời cầu chúc. Cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ vỗ tay chúc mừng.

Anh chị em đứng chụp hình lưu niệm trước cung thánh rồi vào hội trường giáo xứ vui tiệc với các khách mời. Tiệc vui xen lẫn những bài thánh ca phụ diễn văn nghệ. Tôi lên hát bài “Ngày nào Chúa biết yêu con”, nhạc: Phạm Duy, lời do tôi cải biên.

“Ngày nào cho Chúa biết

                   Biết yêu con rồi, Chúa biết thương đau

                   Ngày nào Chúa xuống trần

 Vác thập giá lên đỉnh núi cao

Ôi! Chúa đem thân mình

Chết cho tội lỗi trần gian khốn cùng

Dù nỗi đau vô ngần

Chúa cam một lòng vì con…”

Lễ tiệc tàn vơi. Tôi ra về, lòng trí lâng lâng. Lâng lâng nhớ đến những tà áo dài màu đỏ chiều nay lượn lờ trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa. Tôi chợt nhớ đến những ý nghĩa biểu tượng của màu đỏ. Màu đỏ là biểu tượng của lòng nhiệt thành, nhưng màu đỏ còn biểu hiện tính kiêu sa. Tôi nguyện mong các nữ tông đồ Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Nhân Hòa khoác trên mình chiếc áo dài màu đỏ biểu hiện lòng nhiệt thành, chứ không là nét kiêu sa. Màu đỏ Lòng Chúa Thương Xót, chứ không là màu đỏ “nóng bỏng quyến rũ”. Tôi nguyện mong như vậy.

Gioan Long Vân,

giáo xứ Nhân Hòa

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Xem thêm

VƯỢT QUA HỘI CHỨNG BẤT HẠNH

VƯỢT QUA HỘI CHỨNG BẤT HẠNH

Theo một cuộc thăm dò chiều dọc gần đây của Gallup (2006-2021), mức độ bất …