Home / Chia Sẻ / LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA MẸ MARIA

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA MẸ MARIA

 

 

Cách đây không lâu, tôi có anh bạn từ Đak Lak xuống Sài Gòn công chuyện ghé nhà thăm tôi. Anh bạn tôi từng là một hội viên Legio Mariae. Anh kể có một lần đi công tác đến thăm một gia đình nọ, anh được một phụ nữ tường thuật phép lạ Mẹ Maria thương xót cứu giúp bà cho dù lúc đó bà chưa vào đạo Công Giáo. Bà hồi tưởng và thuật lại cho bạn tôi câu chuyện xảy ra gần 40 năm về trước: sau ngày 30 tháng 04, 1975, chồng bà vốn là một sỹ quan chế độ cũ được tập trung đi học tập cải tạo trong một khu rừng sâu. Có lần đi thăm chồng ra về trời sập tối, bà loạng choạng đi bộ trên con đường mòn thăm thẳm với nỗi lo âu rùng rợn sợ đám sơn tặc Fulro chận đường cưỡng hiếp, khó lòng về được tới nhà. Trong cơn quẫn bách bà nhớ tới những lời dặn dò của chồng là một tín hữu Công Giáo rất sùng kính Đức Mẹ: “Nếu lỡ trên đường em gặp điều gì, hãy cầu xin Đức Mẹ Maria”. Bà kể với bạn tôi: “Sực nhớ tới những lời chồng tôi dặn lúc tôi rời khỏi trại cải tạo ra về, tôi đã thầm thì cầu xin Đức Mẹ hãy cứu giúp tôi về được tới nhà bình an bởi những đứa con nhỏ dại đang trông chờ tôi”. Thoáng chốc, theo lời bà kể, bầu trời bỗng sáng lên như có ánh trăng rằm soi dọi cho bà một khoảng đường vắng dài hơn 30 cây số tới nhà bà rồi mới tối đen lại… Giờ thì bà đã lớn tuổi và hằng ngày lần chuỗi Mân Côi như một cách thức tạ ơn Mẹ Maria.  

     Anh bạn còn kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện của chính mình. Điển hình như cách đây hơn 10 năm, một chiều nọ sau khi chất các bao hạt cà phê lên chiếc máy cày công nông trong rẫy chuẩn bị nổ máy về nhà, anh chợt nhìn thấy một bánh xe phía sau xẹp lép. Anh và người làm công bốc các bao cà phê xuống lại, nhờ anh ta chạy ra tiệm sửa xe cách đó không xa. Trời nhá nhem tối, anh thợ sửa không chịu vá chỉ là bơm cho bánh xe căng lên. Cũng đành vậy thôi! Anh bạn tôi  bốc cà phê lên xe, một tay cầm lái, tay kia lần chuỗi Mân Côi, những hạt Mân Côi là những đốt ngón tay của anh ta. Cứ thế vừa đọc kinh, vừa bấm các đốt ngón tay, vừa lái xe một đoạn đường gập ghềnh hơn 10 cây số trong rẫy về. Tới nhà đã hơn bảy giờ tối. Kỳ lạ thay! bánh xe được bơm chiều nay bây giờ mới xuống hơi từ từ xẹp trở lại. Hiện tại anh bạn đang trong cơn  thử thách, vợ con được bên vợ bảo lãnh đi định cư ở Mỹ hơn hai năm nay. Anh vì một rắc rối bị “rớt” lại. Dù chạy vạy luật sư tham vấn nhiều nơi vẫn chưa được chính phủ Mỹ giải quyết cho đi đoàn tụ với vợ con. Nhiều lần, hoặc là gặp mặt, hoặc là điện thoại qua lại hỏi thăm, tôi an ủi, động viên anh ta hãy cứ cầu nguyện và tin tưởng vào lòng thương xót của Mẹ Maria như anh đã bao lần cầu nguyện và đã được Mẹ ban ơn cứu giúp cách này cách kia.

Kể từ lúc thốt lên hai tiếng “Xin vâng” huyền nhiệm để Chúa Cứu Thế ngự xuống trong cung lòng mình, cũng là lúc Mẹ Maria tỏ lòng thương xót nhân trần trong vai trò đồng công với Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Mẹ đã đồng hành đồng cam cộng khổ với Con Mẹ suốt trong 33 năm và đã có lần thương xót một gia đình bị hết rượu đang lúc tiệc cưới. Mẹ đã cậy đến quyền năng của Chúa Giêsu, và Người đã hóa phép sáu chum nước lã thành sáu chum rượu ngon để chàng rể khỏi mất mặt với khách dự tiệc. Chính vì thương xót nhân loại tội lỗi nên Mẹ đã nhiều lần hiện ra với người này người kia ban truyền các thông điệp. Năm 1917, Mẹ đã sáu lần hiện ra vào các ngày 13 hàng tháng từ tháng 05 đến tháng 10 tại ngôi làng Fatima, nước Bồ Đào Nha, với ba trẻ Lucia, Jacinta và Phanxicô, ban lệnh truyền của Mẹ, kêu gọi loài người hãy:- lo ăn năn đền tội – hãy tôn sùng Mẫu Tâm – hãy siêng lần hạt Mân Côi. Tất cả các thông điệp đều phát xuất từ lòng thương xót của Mẹ nhắn nhủ những người con hoang đàng tội lỗi hãy kịp hoán cải quay về để khỏi chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Có lần Mẹ hiện ra nói với ba trẻ trên: “Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Mẹ đến để cảnh báo loài người phải cải thiện đời sống và xin Chúa thứ tha các tội lỗi của họ. Người ta không nên xúc phạm đến Thiên Chúa nữa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Người ta phải lần chuỗi Mân Côi và phải lần chuỗi mỗi ngày”.

Tháng 10 Mân Côi còn được gọi nôm na là tháng Đức Bà. Trong tháng này các gia đình Công Giáo và các hội đoàn Công Giáo Tiến Hành thường tổ chức các giờ đọc kinh kính Đức Mẹ. Các tín hữu lần hạt và đọc kinh cầu Đức Bà với các câu như: “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa… Đức Bà phù hộ kẻ có đạo… Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi…” Tất cả những lời cầu đều bao hàm ý nghĩa nói lên lòng thương xót của Mẹ Maria. Còn có kinh Lạy Nữ Vương: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà, ở chốn khách này kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau khỏi đày. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay. Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Xem thêm

VIRGIN MARY

Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống, NĂM B, của Lm Minh Anh

  NGÔI NHÀ NGỌT NGÀO “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về …