Home / Chia Sẻ / Lời nhắc nhân Tháng các Linh hồn

Lời nhắc nhân Tháng các Linh hồn

 

    Ngày…   tháng…  năm…

      imagesNhân Tháng Các Đẳng Linh hồn, Tháng 11, Cha xứ mình đã thông báo về chương trình lễ Các Thánh và Lễ các Linh hồn vào ngày Chúa nhật cuối tháng 10 vừa rồi. Do là một xứ đạo nội thành, trong phần rao lịch, cha nhắc: hiện nay phần lớn các nghĩa trang các giáo xứ trước năm 1975 đều đã giải tỏa nên việc thăm viếng cầu nguyện cho các đẳng Linh hồn được thực hiện nơi các Nhà Chờ Phục Sinh (Nhà hài cốt). Riêng tại Giáo phận, hiện vẫn còn Nghĩa trang các Linh Mục, thuộc Hạt Chí Hòa, Phường 7, Quận Tân Bình. Cha khuyến khích mọi tín hữu đến viếng nghĩa trang và cầu nguyện cách riêng cho các Linh Mục đã ly trần. Cha nhấn mạnh: nhớ đến và cầu nguyện cho các Ngài đã ra đi trước chúng ta là một bổn phận, thế nhưng thể hiện lòng tri ân, nhớ ơn các Linh Mục già yếu, đang nghỉ hưu tại nhà Hưu dưỡng gần đó và những nhà hưu các Linh mục trong Giáo phận là điều phải lẽ và thiết thực hơn. Các Cha hưu đã cống hiến đời mình cho Thiên Chúa và Hội Thánh, nay không còn họat động mục vụ tại các giáo xứ, nhưng các Ngài hàng ngày vẫn dâng lễ, vẫn cầu nguyện cho các Đẳng Linh hồn theo ý người xin. Anh chị em đi viếng nghĩa trang các Linh Mục cũng nên vào thăm và xin các Cha hưu trí cầu nguyện cho các Linh hồn thân nhân của mình.

        Một lời nhắc nhở khuyên bảo giáo dân của cha xứ thật chí tình. Mình cảm kích tấm lòng của vị mục tử luôn nghĩ đến các vị tiền nhiệm. Điều này quả thật soi sáng cho giáo hữu chúng mình. Lâu nay mấy ai nghĩ đến điều này. Có chăng, tháng các Đẳng chúng mình chỉ nghĩ đến việc xin lễ các cha đang coi xứ cầu nguyện cho các Linh hồn. Còn việc nhớ đến các Linh mục về hưu, xin các Ngài dâng lễ, cầu nguyện thì xem ra ít để ý đến.

Fx Đỗ Công Minh

                                                                                                                                 

Xem thêm

HƠI THỞ THIÊN CHÚA

HƠI THỞ THIÊN CHÚA

Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu đã thổi hơi vào các môn đệ của Ngài …