Home / Chia Sẻ / LỜI NGUYỆN MÙA VỌNG

LỜI NGUYỆN MÙA VỌNG

 

 

Có một Vị đang ở giữa các ông

(Ga1, 26)

 

     Lạy Chúa,

     Chúng con bước vào Mùa Vọng. Mùa Vọng, mùa của niềm vui và hy vọng, mùa trông đợi Chúa đến lần thứ hai với nhân loại, nhưng cũng là thời gian chúng con chuẩn bị mừng kỷ niệm Chúa đã đến cách đây hơn 2000 năm. Những âm thanh rộn ràng đang vang lên đó đây, những cây Noel ngời sáng vì những dây đèn nhấp nháy như những vì sao ngày càng xuất hiện nhiều trên phố, trong các nhà hàng, khách sạn, quán ăn. Những máng cỏ sặc sỡ muôn mầu cũng đang được hoàn tất nơi các khu xóm đạo, nơi các gia đình. Bầu khí ngày lễ đang đến hòa với cái se lạnh lúc tinh sương hay khi đêm về.        

     Chính trong bầu khí ấy cùng với thời gian trôi đi khiến càng đến gần ngày lễ đón mừng “Ngôi hai Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta“, con lại càng cảm thấy có tiếng thôi thúc của Thánh Gioan vang vọng: ”Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi“, chính ông đã làm chứng, và làm chứng về Ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Biết bao người đã tiếp lời Thánh Gioan, dọn đường cho ngày Chúa lại đến. Một Linh Mục Mác-xi-mi-li-a Kôn-Bê người BaLan đã tự nguyện chết thay cho một tù nhân, Mẹ Têrêsa Can-Quýt-Ta, Thánh Yoan-PhaoLô II, Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận… Các Ngài đã dọn con đường và đi trên đường Chúa đã đi, đã loan báo một đấng mà mọi người mong đợi. Các Ngài đã sống mùa Vọng và đã đạt được niềm vui EMANUEL (Thiên Chúa ở cùng chúng ta).

     Thế nhưng, nhiều người trong chúng con đây đã không sống mùa vọng như Thánh Phao Lô tông đồ kêu gọi “hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng“, mà sống mùa Vọng trong nỗi sợ. Sợ ngày Chúa đến sẽ mất đi cuộc sống nơi trần gian, mất đi của cải, chức quyền, danh vọng, địa vị… và như thế lại trở thành mong ước Chúa đừng đến. Một cách sống như thế chính là tự đánh mất tình yêu, ân sủng Chúa đem đến cho con người. Từ khước cuộc sống hạnh phúc đích thực ngay từ cuộc sống này cũng như mai sau.

        “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết “      

     Lạy Chúa, xin tha thứ vì con đã không nhận ra Người trong cuộc đời hôm nay. Chúa đang hiện diện giữa những người  đang sống cùng,sống với con. Những người đang cần đến con một lời ủi an, một nụ cười cảm thông, một chút sẻ chia vật chất hay đỡ nâng tinh thần.

      Xin cho con luôn biết đáp lại lời mời gọi của Thánh Gioan từ trong hoang địa, sửa đổi cách sống, lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Đó chính là dọn đường để Chúa đến với con vậy. AMEN.

                                                                                                Fx Đỗ Công Minh

 

Xem thêm

Ga 15,9-17b

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN 6B PS Giới Răn Mới (Ga 15,9-17) I.TÀI LIỆU GỢI Ý Giới Răn Mới …