Home / Suy Niệm Lời Chúa / Lời Nguyện Cầu Bên Máng Cỏ

Lời Nguyện Cầu Bên Máng Cỏ

h6

    Lạy Chúa Giêsu Hài đồng,

    Đêm nay,  

    Giữa bầu trời mênh mông bao la này,

    Giữa bầu khí tĩnh lặng của không gian này,

    Giữa những cơn gió lạnh căm hiếm hoi đang trở về trên thành phố này,

    Con xin hướng lòng mình về bên máng cỏ đơn hèn, nơi tái hiện hình ảnh một đêm đông cách đây trên 2000 năm, Chúa đã giáng sinh làm người trong một hoàn cảnh mà giờ đây con khó tưởng tượng ra được. Có một đôi vợ chồng trẻ nào lại gặp lại cảnh trớ trêu như vậy khi sắp sinh con mình. Chúa đã không có được một chốn êm ấm để ra đời, không có một mái nhà đủ để che chắn những cơn gió đông về của miền Palestin giá lạnh. Và hẳn là Chúa đã không có được những tiện nghi tối thiểu mà ngày nay, con cái chúng con, khi ra đời có được, như một chiếc chăn, chiếc gối; một chiếc lò than đặt trong góc nhà để sưởi.

    Vậy mà đó lại là sự thật. Một sự thật lịch sử mà ngày nay vẫn còn dấu tích. Cũng chính từ đêm đông ấy mà tình yêu và công lý đã xuất hiện trên trái đất này. Niềm vui đã được loan báo cho mọi dân tộc, mọi đất nước, trong đó có người dân Việt chúng con, có đất nước Việt Nam chúng con.

    Ngày hôm nay, khi mà ánh sáng Tin mừng, ánh sao năm xưa ấy đã chiếu rọi trên quê hương con đã gần 500 năm, thì số người nhận ra ánh sao lạ, mới chỉ vỏn vẹn trên dưới 7 triệu người. Một con số quả là nhỏ bé so với 90 triệu đồng bào trên đất nước con. Con đang tự hỏi: “Con phải làm gì đây? Con đã có đủ lòng tin để sống chứng nhân Tin mừng giữa dòng đời hôm nay? Con có thấm nhuần bài học Chúa đã dạy qua mầu nhiệm “nhập thể làm người” của Chúa?.

    Trong lúc bao người phố thị đón mừng Chúa trong huy hòang của phố xá tráng lệ, với những bữa tiệc thừa mứa, bê tha sang trọng trong các nhà hàng. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với mỗi chai rượu, từng món ăn có giá hơn thu nhập cả tháng của một người lao động. Họ cũng hát ca, nhảy múa vui chơi để gọi là mừng Chúa ra đời. Gần đó, không xa lắm, những xóm nghèo nội ô, những thôn dã ngoại thành và xa hơn, nơi làng quê thanh vắng, biết bao người cũng đang mừng Chúa bên những ngọn đèn èo uột, vừa đủ sáng để nhận ra Chúa hài đồng trong máng cỏ. Họ hát mừng Chúa sốt sắng, chân thành với cây nến nhỏ trong tay: ”Nửa đêm mừng Chúa ra đời…” với những món quà là đội bàn tay chai sạn, là những lao lực của bao tháng ngày lăn lội nhưng tâm trong, lòng sáng dâng lên hài nhi Giêsu. Nơi nào đó có chỗ cho Người ngự đến?

    Xin cho con trong đêm thanh vắng này, đang chiêm ngắm hài nhi Giêsu trong máng cỏ, biết nhìn lại mình. Con có nhận ra Chúa đang ở giữa những người nghèo khó như các mục đồng ngày xưa? Có trở nên người thân cận với anh chị em đồng đạo mình, với anh chị em đồng bào mình? Con có biết từ bỏ mình và mở lòng ra với những người đang cần đến con, đang ở bên con, nhất là những người chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi trong xã hội hôm nay?

     Lạy Chúa Giêsu Hài đồng,

     Lời cầu nguyện của con đêm nay và sẽ mãi theo con trong cuộc đời: “Maranatha- Chúa ơi! xin hảy đến. Xin Người giải thoát con, giúp con biết sống yêu thương như Chúa đã yêu thương“.

Fx ĐỖ CÔNG MINH

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …