Home / Chia Sẻ / Lời kinh ngày đầu năm mới

Lời kinh ngày đầu năm mới

 

 

          Lạy Chúa,

           Thế là một cái Tết nữa lại đến. Con đã thêm một tuổi nghĩa là đã lớn hơn lên một chút. Những ngày Tết với biết bao niềm vui, pha chút bận rộn đã để lại trong con nhiều cảm xúc.

          Một trong những điều con suy nghĩ lúc này là câu trích Tin Mừng con rút được trong  lộc Lời Chúa, là định hướng cho đời sống Đạo cả một năm mới của con, đó là: “Anh em đong cho ai đấu nào thì Cha trên trời sẽ đong cho anh em đấu ấy”. Đây không phải là một lá xăm, môt quẻ bói nói về tương lai, hậu vận nhưng là một thông điệp Chúa gửi đến cho con.

           Là người trẻ, con chưa có điều kiện để giúp người khác bằng tiền tài, của cải, chẳng làm ra thóc gạo để đong cho người này, giúp cho người khác. Thế nhưng con còn có khối óc, có đôi bàn tay để làm việc; có đôi môi để trao gửi nụ cười; có miệng lưỡi để nói lời yêu thương hầu trao gửi đến anh em đang sống bên con, đang cần đến con những lời cầu chúc, những lời an ủi. Con còn có đôi tai Chúa trao để biết lắng nghe, để đón nhận những tâm tình, những nỗi đau của đồng lọai, qua đó biết san sẻ, xoa dịu những nỗi buồn, những u uẩn nơi người khác. Có trái tim để biết rung động trước những hòan cảnh đáng thương và san sẻ điều mình có hay vận động những tấm lòng rộng rãi đến những người bất hạnh.

    Nhiều lúc con cũng thầm nghĩ, để sống Thánh giữa đời phải là những người đạo đức, là những người có thời gian lui tới đền đài, nhà thờ, các trung tâm hành hương để cầu nguyện, để làm việc đền tạ… mà con thì chưa thể. Thế nhưng nhìn vào hình ảnh Thánh Phêrô, người tự nhận mình là kẻ tội lỗi: ”Lạy Thầy, xin hãy xa con vì con là kẻ tội lỗi“ vậy mà Chúa vẫn thực hiện nơi ông những điều kì diệu, biến ông từ người đi lưới cá thành lưới người. Sở dĩ có điều đó chính vì Ngài đã nghe và đáp trả tiếng Chúa: ”Vâng lời Thầy, con thả lưới”.

           Xin cho con biết đón nhận tiếng Chúa nhắn nhủ, kêu mời con. Cụ thể trong năm mới này, con luôn lấy câu Lộc Lời Chúa đã nhận được làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Và cứ như thế, mỗi năm con mỗi lớn lên thì Lời Chúa trong con cũng sẽ triển nở để cuộc đời con thấm đẫm Lời Chúa dạy. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh

 

Xem thêm

THÁNH NỮ MARIA GORETTI

THÁNH NỮ MARIA GORETTI

Có lẽ một trong những phép lạ đầu tiên được cho là của Thánh Maria …