Home / Chia Sẻ / Linh Mục Nông Dân

Linh Mục Nông Dân

                          

 

Theo Wikipecdia, áo Bà ba xuất hiện đầu tiên ở Nam Bộ vào thời nhà Hậu Lê. Người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long ngày xưa thường mặc bộ bà ba đen đi làm đồng, bởi nó sạch và dễ giặt giũ, áo của các ông các bà không khác nhau mấy và thường là màu đen.

Chiếc áo bà ba bình dị, nông dân như vậy nhưng lại gắn bó với một vị Linh Mục: Cha Giuse Nguyễn Hữu Huân (Tục gọi Cha Năm Huân).

Năm 1967 khi vừa nhậm chức linh mục, Cha về lãnh nhận sứ vụ tại xứ đạo chúng tôi. Ra đón cha, chúng tôi thấy: Một (thanh niên) trẻ, khỏe có nụ cười tươi, cha mặc nguyên bộ bà ba đen mới. Trong tiếng vỗ tay đón chào, chúng tôi nghe được tiếng nói của ai đó. “Một Linh Mục nông dân”.

Quả thật, ngoài giờ phục vụ (Linh mục Cầu nguyên), cha thường làm vườn. Vườn của cha là những  hàng củ mì, những vồng khoai lang, sau này là vườn dừa trĩu quả, luôn xanh tốt. Cha tâm sự: Mình không trồng được lúa thì mình trồng khoai, đó là lương thực Chúa ban. Lao động chân tay là căn tính của con người, lao động thành quả sẽ đem lại niềm vui đến với con người.

Có người khách phương xa, độ tuổi trung niên vào nhà xứ tìm gặp cha, thấy người nông dân mặc áo bà ba đã bạc màu đang cuốc đất, anh cất tiếng hỏi:

– Chào anh, tôi muốn gặp cha xứ?

– Chào anh, tôi là cha xứ đây.

– Ôi Lạy Chúa, sao cha khổ thế?

Sau khi được cha  giải thích công việc, người  khách đó luôn kêu lên: Con sẽ làm vườn, con sẽ làm vườn.

Thành quả lao động (Cầu nguyên, làm vườn) của cha đã được đáp trả. Năm 1983 ngôi nhà thờ cột gỗ sau nhiều năm chống đỡ nay đã bị mối mọt đục khoét. Đứng trước hoàn cảnh rất khó khăn, cha mời gọi mọi người cầu nguyện và hợp tác, kết quả ngôi nhà thờ đã được sửa chữa gần như mới.

Năm 1995, Giáo họ lẻ do cha kiêm nhiệm cũng hoàn thành ngôi nhà thờ mới. Đây là thành quả thứ hai trong đời của “Linh mục nông dân”.

Với căn bệnh đường ruột dai dẳng đã lấy đi của cha nhiều sức khỏe. Năm 1998 cha đã nghỉ hưu. Tưởng rằng căn bệnh quái ác kia sẽ làm cha suy sụp thể xác cũng như tinh thần. Nhưng không, lần nào thăm cha, với giọng cười sảng khoái, cha luôn mang lại niềm vui cho những người đến thăm một sự kiện ngược lại. Đặc biệt với bộ  áo bà ba đen năm xưa và bộ bà ba bây giờ, cha mãi là Linh mục nông dân của Chúa và của giáo xứ chúng tôi.

   Nhân dịp tết Giáp Ngọ, cha xứ Bắc Đoàn và giáo dân hai giáo xứ Sơn Lộc và Bắc Đoàn đã đến nhà hưu dưỡng ở Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng  Tàu, chúc thọ lần thứ 85 của cha, thấy cha đã yếu nhiều. Vẫn bộ bà ba đen như năm xưa, cha nói: Hàng tuần có những hối nhân tìm đến để được cha khuyên bảo, nhiều nỗi buồn dấu kín được cha chia sẻ, đó là nguồn vui sống của cha.

Nghe những lời này chúng tôi mới hiểu được rằng: Ngày xưa, cha trồng khoai là để làm gương soi cho chúng tôi biết vượt qua khó khăn về kinh tế. Ngày nay, kinh tế thuận lợi, đức tin lại suy yếu, cha vẫn là nông dân với bộ bà ba đen vun đắp đức tin cho chúng tôi, không một chút mệt mỏi, không một chút buồn chán.

Xin Chúa chúc lành cho cha, để cha mãi là cầu nối cho chúng con đến được với Chúa. Amen.

                                                                  Tôma  Đỗ Lộc Sơn

DLS Tham Cha Giuse (19)_resize

DLS Tham Cha Giuse (32)_resize

DLS Tham Cha Giuse (53)_resize

DLS Tham Cha Giuse (27)_resize

 

Xem thêm

5-5-2024 6-38-11 PM

Lời Chúa – Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh 06/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN