Home / Tiêu Điểm / LEGIO MARIAE VIỆT NAM: CHẶNG ĐƯỜNG 70 NĂM

LEGIO MARIAE VIỆT NAM: CHẶNG ĐƯỜNG 70 NĂM

Kỷ niệm 70 năm Legio Mariae có mặt tại Việt Nam, 12/08/1948 -12/08/2018, diễn ra trong năm Thánh kỷ niệm 30 năm Tuyên Hiển thánh cho 117 anh hủng Tử Đạo Việt Nam. Ngày hội diễn ra tại Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng, Giáo Phận Mỹ Tho, là một trong ba nơi được Hội đồng Giám mục VN chọn để hành hương Năm Thánh.

Trong 97 năm Legio Mariae hiện diện trên thế giới thì tại Việt Nam Legio hiện diện được 70 năm, đó là một chặng khá dài. Mừng kỷ niệm 70 năm, hội viên Legio khắp cả nước đã có mặt tại Giáo Xứ Ba Giồng vào ngày 13/08/2018. Gặp nhau trong ngày lễ kỷ niệm này trở thành cơ hội thuận tiện để các HV Legio Mariae hoạt động cũng như tán trợ, cùng tất cả mọi thành phần dân Chúa, dâng lên Mẹ lời ngợi khen và cảm tạ chân thành. Đây cũng là dịp để mọi người chia sẻ những ân điển thiêng liêng, mà qua tay Mẹ, Thiên Chúa đã ban xuống trên mỗi người, mỗi gia đình, mỗi xứ đạo. Gặp nhau lúc đầu lạ lẫm nhưng sau đó trở nên thân thiết, hỏi han bàn chuyện công tác sao cho hiệu quả… Không chỉ gặp nhau trao ban niềm vui, sự cảm thông, cái chính còn được nghe Cha Phaolo Trần Kỳ Minh – Tổng Đại Diện Giáo Phận Mỹ Tho nói về Thánh tích nơi này: cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và 27 anh hùng tử đạo. Nghe cha Phao-lô chia sẻ đã củng cố cho những người con của Mẹ thêm kiên vững và năng nổ hơn trong các công tác.

Quan trọng hơn nữa là có sự chủ tế của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, trong thánh lễ Ngài đã có những chia sẻ về tử đạo rất ấn tượng. Ngài nói: “Anh chị em cũng có công tác thường xuyên thăm những người: đau ốm, bị bỏ rơi, xa Chúa… và khi anh chị đi thăm viếng như vậy thì mình phải hi sinh nhiều lắm chớ: công ăn việc làm, thời giờ, kiên trì, thậm chí không được sự đón nhận, sỉ nhục.. tinh thần tử đạo nằm ở chỗ đấy”.

Cha nêu cao giá trị thiêng liêng mà các thành viên Legio đã và đang hy sinh, đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển các giáo xứ.

Nhìn lại 70 năm, một con số không nhỏ, có thể ví như một đời người. Hành trình bảy mươi năm qua đối với anh chị em Legio là cả một sự biến đổi. Để được như bây giờ đều là hồng ân Chúa qua tay Mẹ, cám ơn Chúa đã thương gắn kết mọi người nên một, từ Senatus đến Preasidia.

Thánh lễ khép lại, câu nói nổi tiếng của Cha Thánh Phê rô Nguyễn Văn Lựu đã in sâu trong lòng mỗi người hiện diện: “Đạo đã thấm trong xương trong tủy của tôi rồi”. Xin tạm kết bằng câu nói của Cha Tổng Đại Diên: “Tôi biết anh chị em Legio hoạt động tông đồ, dù anh chị em không đổ máu, nhưng chắc một điều anh chị em đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt lặn lội ngược xuôi để tìm những linh hồn đang xa cách Chúa.

Thưa Mẹ Maria yêu quý, tuy nhỏ bé nhưng chúng con biết mình lúc này không sống vì chính mình nữa, chúng con muốn đem chút hơi ấm, tình thương yêu, muốn lắng nghe, sẻ chia qua những người bệnh chúng con thăm viếng. Mặt đối mặt, lòng chạm lòng, thao thức của họ đã chạm vào trái tim nóng của mỗi anh chị em Legio chúng con, hân hạnh làm sao khi chúng con được thấy những đôi mắt rơm rớm niềm cảm thông, những khuôn mặt ánh lên vẻ thân tình.

Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi chúng con biết mang trong mình một trái tim được thổi bùng ngọn lửa yêu mến nhiệt thành, để chúng con hắng say hơn trong việc phục vụ anh chị em xung quanh.

Xin bấm vào đây để xem hình

Bài viết: Thúy Hiền và L Tân

Hình: Phúc Hiền

Xem thêm

18-5-2024 7-51-30 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B 19/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN