Home / Tiêu Điểm / Legio Mariae Gx Nhân Hòa: Kinh Nguyện Cuối Năm Và Đầu Năm

Legio Mariae Gx Nhân Hòa: Kinh Nguyện Cuối Năm Và Đầu Năm

 Theo thông lệ hằng năm, Preasidium (Tiểu đội) Mẹ Thăm Viếng, thuộc Hội đoàn Legio Mariae (Đạo Binh Đúc Mẹ) giáo xứ Nhân Hòa, tổ chức đọc kinh cảm tạ cuối năm. Năm nay tổ chức tại nhà chị Maria Trần Thị Hoàng vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, mồng 03 tháng 02, 2016 (25 tháng chạp). Trước giờ kinh, anh trưởng Gioan Nguyễn Long Vân thay mặt cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và tri ân vì những hồng ân Ngài đã thương xót ban cho hội đoàn nói chung và cho mỗi người cách riêng trong năm qua. Xin Ngài trong năm mới ban sự bình an ấm áp, trìu mến và bền vững của Ngài xuống cho mọi người.

Buổi đọc kinh quy tụ khoảng 20 hội viên hoạt động và khoảng 10 hội viên tán trợ. Giờ kinh Legio đặc biệt rộn ràng và trang trọng với kinh Catena và Magnificat: “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông… Linh hồn tôi ngợi khen Chúa… Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người… Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Apraham và cho con cháu đến muôn đời”. Một hội viên thay mặt cộng đoàn dâng lên Mẹ Maria những lời nguyện xin: “Lạy Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, chúng con đã nghe tiếng kêu gọi của Mẹ: ‘Hỡi các con khi có điều gì lo lắng, có điều gì khó khăn từ vật chất đến tinh thần, hãy dâng lên Mẹ. Hãy dâng lên Mẹ những gian nan, khốn khó trong cưộc sống các con. Và như thế tâm hồn các con mới được thanh thản mà đến với Mẹ… Lạy Mẹ là Mẹ Thăm Viếng, tối nay Mẹ viếng thăm cộng đoàn chúng con. Xin Mẹ dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện, những ước mơ và cả những băn khoăn, trăn trở của từng người chúng con. Chúng con tin tưởng qua Mẹ, Chúa sẽ thương xót ban muôn vàn ơn lành cho chúng con”.

Sau kinh Trông Cậy, giờ kinh kết thúc bằng bài hát “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui…”.

Sau giờ kinh mọi người vui vẻ ngồi lại với nhau tất niên nhẹ, chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm mới, hẹn sẽ đi thăm nhau trong những ngày tết.

Những ngày tết vui vẻ, ấm áp bên những người thân và bạn bè, nhưng những người lính Legio Mariae Nhân Hòa không quên những mảnh đời bất hạnh, hẩm hiu. Sáng thứ Sáu ngày12 tháng 02 (mồng Năm tết), dưới sự hướng dẫn của chị phó Maria-Anna Đinh Thị Chúc, một số chị hội viên hoạt động và tán trợ đã đến thăm các em nhỏ nhiễm bệnh AIDS ở Mái Ấm Hoa Hồng, huyện Củ Chi. Các chị đã trìu mến, vui vẻ trò chuyện với các em, đem đến cho các em niềm an ủi, ấm áp; xoa dịu bớt phần nào nỗi đau thể xác và u buồn tâm hồn cho các em. Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, các nữ hội viên Legio Nhân Hòa đã thể hiện lòng thương xót của mình bằng những việc làm bác ái ngay từ những ngày đầu năm mới.

Cũng trong tâm tình cảm tạ tri ân, xin bình an trong năm mới từ Lòng Thương Xót của Chúa, lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 16 tháng 02 (mồng Chín tết), anh chị em Legio Mariae Nhân Hòa đã tề tựu đông đủ tại nhà chị Anna-Maria Vũ Thị Bích, cùng hiệp thông với gia đình chị dâng lên Thiên Chúa lời kinh, tiếng hát: “Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con…”, Cùng ngỏ lời với Mẹ Maria: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Me và mọi sự của con là của Mẹ.Amen”.

h1_resize

h2_resize

h3_resize

h4_resize

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …