Home / Tiêu Điểm / Legio Mariae Bế Mạc Năm Thánh hồng phúc 100 năm thành lập

Legio Mariae Bế Mạc Năm Thánh hồng phúc 100 năm thành lập

“Mỗi hội viên Legio Mariae, khi làm việc tông đồ cần noi gương Đức Mẹ Maria, vui tươi hứng khởi, mạnh mẽ ra đi thăm người khác, và phải có Chúa ở trong lòng mình. Xin Đức Mẹ khơi dậy tinh thần hăng say tông đồ nơi chúng ta.”

Trên đây là chia sẻ của Đức Tổng GM Giuse Nguyễn Năng, TGP. Saigon trong Thánh Lễ tạ ơn bế mạc Năm Thánh mừng 100 năm Legio Mariae hiện diện trên thế giới, và 75 năm hiện diện tại Việt Nam, được cử hành vào lúc 10g sáng thứ năm ngày 08.09.2022, Lễ Sinh Nhật Đức Maria tại Hội Trường Phạm Minh Mẫn, Trung Tâm Mục Vụ TGP Saigon (TTMV.TGPSG).

  1. Đón tiếp và khai mạc

Từ 8g sáng, các ủy viên Legio Mariae từ các hội đồng Regia Xuân Lộc; Comitia Phú Cường, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long Xuyên và Cần Thơ đã gặp gỡ nhau, chào hỏi bắt tay nhau và cùng ghi lại những hình ảnh kỷ niệm ở dưới sân TTMV và tiến lên lầu vào hội trường Phạm Minh Mẫn, ổn định chỗ ngồi tập hát.

Lúc 9g sáng, chị trưởng Maria Nguyễn Kim Xuân khai mạc chương trình kinh Mân Côi.

Chương trình tiếp theo qua sự dẫn dắt của hai MC Têrêsa Minh Ngọc và Antôn Giuse Tấn Tài.

Mọi người trong hội trường được xem video clip về cuộc đời của Tôi Tớ Chúa Frank Duff, một tông đồ giáo dân đã sáng lập Hội Legio Mariae. Hành trình kỷ niệm 100 năm của Legio Mariae trên toàn thế giới với nhạc nền, cùng với bài hát chủ đề. Phần trình chiếu tiếp theo là Legio Mariae tại Việt Nam, bài hợp ca “Ngọn đèn sáng mãi” của nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành do Ban thường trực Hội đồng Senatus thể thiện. Kế đó là bản hợp ca “Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria” của nhạc sĩ  Trịnh Vĩnh Thành và múa cử điệu “Con đường Giêsu.”

  1. Thánh Lễ tạ ơn

Thánh Lễ được khởi đầu với cuộc rước nhập lễ.  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ tế, cùng đồng tế có Cha Antôn Nguyễn Đình Thục, Linh giám Hội đồng Senatus VN, Cha phó Linh giám Phêrô G.M. Hà Thiên Trúc, cùng 15 cha Linh giám từ các Hội đồng Comitia, Curiae trong giáo tỉnh Saigon đồng tế.

Cha Linh giám Antôn công bố bài Tin Mừng Thánh Mátthêu (x Mt 1,1-16.18-23). ĐTGM Giuse giảng Thánh Lễ.

“Chúng ta vừa nghe bản gia phả của Chúa Giêsu. Điều này muốn nói rằng, mỗi người trong chúng ta được sinh ra không phải là ngẫu nhiên, tình cờ. Chúng ta có mặt trên đời này đều là ý định của Thiên Chúa. Chúa dựng nên chúng ta, để chúng ta có mặt trên đời này, kêu gọi chúng ta vào một công việc trong chương trình cứu độ. Tất cả chúng ta làm nên lịch sử dân Thiên Chúa.

Đức Maria cũng thế. Đức Mẹ sinh ra chào đời là vì Chúa Giêsu. Thiên Chúa tuyển chọn Mẹ Maria làm Mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ ý thức được sứ mạng đó, nên Mẹ luôn gắn bó với Chúa Giêsu, Con của Mẹ và Mẹ Maria tiếp tục hiện diện trong Hội Thánh nâng đỡ các tín hữu.

Các hội viên Legio Mariae được mời gọi quy tụ bên Mẹ Maria như một đạo quân thiêng liêng để chiến đấu với quyền lực sự dữ là Satan. Legio Mariae được thành lập với ý thức của người giáo dân làm tông đồ.

Giáo Hội đề cao việc tông đồ của Legio Mariae vì có hiệu quả nơi những người hội viên. Chúng ta noi gương Đức Mẹ, như Đức Mẹ đi thăm bà Êlisabét, vui vẻ, hăng say làm việc tông đồ, vì Đức Mẹ đang cưu mang Chúa trong lòng. Chúng ta muốn đến với người khác cũng vậy, trong lòng phải đầy ơn Chúa. Tuy vậy, vẫn còn có số người làm việc không có hiệu quả là vì không có ơn Chúa. Công tác thăm viếng theo chiếu lệ cho có. Đức Mẹ không làm gì nhiều chỉ giúp đỡ gia đình Êlisabét, nhưng vì Mẹ đầy ơn Chúa là cơ hội tốt để Chúa làm cho cuộc biến đổi kỳ diệu. Xin Đức Mẹ khơi dậy tinh thần làm việc tông đồ của chúng ta.

Nét đặc trưng của Legio Mariae là đi thăm viếng các gia đình, chúng ta chỉ đi vào chỗ dễ, đi để có thành tích, để báo cáo công tác…Chúng ta hãy đi ra ngoài, đến với người khó khăn, những gia đình rối rắm, những người nguội lạnh khô khan, những người đang cần sự hiện diện của Chúa. Và trong ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy khám phá những nẻo đường mới mẻ của công việc tông đồ.

Chúng ta là một mắt xích quan trọng trong chương trình của Chúa. Chúa muốn dùng chúng ta làm chứng cách không thụ đông, trì trệ, như vậy mới là tông đồ của Chúa. Cùng với Đức Mẹ, chúng ta can đảm mạnh mẽ ra đi làm tông đồ trong môi trường chung quanh của mình.”

Thánh Lễ tiếp nối với lời nguyện chung và phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ,  Cha Linh Giám Antôn dâng lời cảm ơn  Đức Tổng giám mục Giuse và chúc mừng ngài nhân kỷ niệm 13 năm làm Giám mục.

Chị trưởng Hội đồng Senatus VN có lời tri ân  Đức Tổng giám mục Giuse, quý Cha Linh giám và cộng đoàn, đồng thời chị cũng trình bày khát quát về quá trình hình thành Hội Legio Mariae trên thế giới và tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Giuse đáp từ và cầu chúc hội viên Legio Mariae can đảm ra đi đến với người khác làm tông đồ cho Chúa.

Thánh Lễ kết thúc, các anh chị ủy viên Legio Mariae thuộc các cấp hội đồng chụp hình lưu niệm với Đức Tổng giám mục Giuse và quý Cha Linh giám.

Trong tinh thần mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ, các hội viên chia sẻ trong bữa tiệc loan hoan tại sảnh Trung Tâm Mục Vụ.

  1. Lược sử 100 năm Legio Mariae thế giới và 75 năm tại Việt Nam

Buổi họp đầu tiên của Legio Mariae được diễn ra vào lúc 8giờ tối ngày 07.09.1921, là ngày áp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, tại căn nhà Myra, nằm trên đường Phanxicô, thành phố Dublin, nước Ai Nhĩ Lan (Ireland). Đơn vị Praesidium đầu tiên với danh hiệu “Đức Mẹ Từ Bi”. Thật là một điều trùng hợp kỳ diệu, ngày sinh nhật của Đức Mẹ cũng là ngày tổ chức nhỏ bé này đã được khai sinh.

Nhóm giáo dân nhỏ bé này đã đến với nhau, ngoài lòng nhiệt thành với công cuộc làm sáng danh Chúa, đã không hề có ý định thành lập một hội đoàn to tát nào. Họ đã không ngờ rằng, chính Đức Maria đã qui tụ họ lại và Đức Chúa Thánh Thần đã là sức sống cho tổ chức nhỏ bé này mau chóng phát triển đến tầm vóc không thể nào ngờ được, và đã trở thành một đạo quân hùng mạnh chiến đấu dưới bóng cờ Đức Maria.

Tôi Tớ Chúa Frank Duff (07.06.1889 – 07.11.1980), một trong Hội viên đầu tiên của nhóm giáo hữu này. Ngài đã nhận ra Đức Chúa Thánh Thần đã hoạt động mạnh mẽ trong tổ chức hoạt động tông đồ này. Từ một nhóm nhỏ đã nảy sinh ra nhiều nhóm nhỏ khác. Chẳng khác gì từ một thân cây đã mau chóng phát triển cành lá xanh tươi khi mùa xuân đến.

Ngài Frank Duff, Đấng Sáng Lập Legio Mariae, đệ trình hồ sơ lên Đức Thánh Cha Piô X xin thành lập một tổ chức lấy danh hiệu “Legio Mariae” (Đạo Binh Đức Mẹ) cùng với cờ hiệu như chúng ta thấy ngày hôm nay.

Tại Việt Nam, Praesidium đầu tiên với danh hiệu “Đức Mẹ Lên Trời” tại nhà thờ Hàm Long, TGP. Hà Nội (24.10.1947).

Cử chỉ tập thể đầu tiên của Praesidium là: Cùng quì gối xuống khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần và lần chuỗi Mân Côi.

Legio Mariae được tổ chức theo lối cơ binh Rôma thời xưa, mượn luôn cả danh xưng. Vì đạo quân Rôma thời xưa đã lừng danh trong nhiều thế kỷ về đức trung kiên, lòng dũng cảm, tinh thần kỷ luật và tính nhẫn nại.

Nhưng tổ chức và vũ khí của người Legio không thuộc về thế gian này. Người quân binh Legio Mariae cùng với Nữ Vương Maria của mình chiến đấu kiên cường với thế lực Sự Dữ là Satan, chỉ để làm vinh danh Chúa và đem hạnh phúc đến cho nhân loại.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martinô Lê Hoàng Vũ

 

Xem thêm

Ga 15, 9-17a

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Chúa Giêsu dạy cách yêu SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM – B (Ga …