Home / Chia Sẻ / Lễ giỗ cha Phanxico Xavie TRƯƠNG BỬU DIỆP

Lễ giỗ cha Phanxico Xavie TRƯƠNG BỬU DIỆP


                                           

MỖI NĂM LỄ GIỖ VỀ

Vâng, mỗi năm lễ giỗ cha Phanxico Trương Bửu Diệp lại về, ngày 12/03 hằng năm. Như một ngày hội lớn, hay đúng nghĩa hơn là một phép lạ tái diễn, nhờ lời bầu cử của vị tôi tớ trung tín cha Phanxico – xavie Trương Bửu Diệp, dòng người từ Nam chí Bắc, từ Đông chí Tây, từ quốc nội cũng như hải ngoại, mọi người đều tuôn đổ về Tắc Sậy (chẳng kể lương, giáo, thậm chí có cả nhiều đảng viên và rất đông các vị giám mục, về để kính viếng, để dâng Thánh Lễ), một địa danh hẻo lánh, xa xôi của miền sông nước nam bộ, mà người ta quen gọi là Miền Tây.

Như vậy, chúng ta thấy, sự kiện nầy xảy ra hằng năm, trong trật tự, trong nghiêm túc và trong bình an, như thế, không phải là một phép lạ sao? Vâng, hỏi là trả lời.

Vâng, thưa quý vị, mỗi tâm hồn hướng về Thiên Chúa là mỗi bài ca, lời thơ dâng lên Thiên Chúa, nhưng nhờ trung gian của Đức Trinh Nữ Maria, hay của các vị thánh. Cha Phanxico Trương Bửu diệp chưa được giáo hội chính thức tuyên phong, nhưng chúng ta tin rằng một ngày rất gần, giáo hội sẽ dùng quyền tối cao đại diện dân thánh để tuyên thánh cho cha Diệp.

Vâng, mỗi người tin hữu Việt Nam, đặc biệt mọi thành phần tin ngưỡng, sắc tộc, chức sắc đạo đời đều mong mỏi điều ấy. Trong khi chờ đợi ngày hồng phúc xảy ra cho cha Diệp và cho tất cả chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cùng Thiên Chúa là Cha nhân lành và cha Diệp chắn chắn sẽ bầu cử nhiều, không những cho chính ngài, mà là cho tất cả chúng ta không phân biệt lương, giáo. Chúng ta có tin như vậy không? Nếu tin, chúng ta hãy cùng thể hiện niềm tin của mình. Vì Chúa Giêsu nói: “Ai TIN (và xin) sẽ được …” ( Mt 21. 22 ; Mc 11 , 23-24).

Điều đặc biệt:  cha Phanxico Trương Biểu Diệp tử nạn nhằm mùa chay, vì vậy lễ giỗ của ngài luôn là một màu tím, và cũng là màu sám hối, màu tha thiết, màu kêu cầu.

 

Vậy thơ rằng:

Hôm nay mười hai tháng ba

Ngày khai sinh của cha trên Thiên Quốc

 

Ngày vui mừng chân thật

Ngày diện kiến Đấng Toàn Năng

Ngày đạt đến cõi vĩnh hằng

 

Nhớ năm xưa cha hăng hái

Gieo gặt lúa Tông Đồ

Trên cánh đồng thưa vắng

Dù muôn điều cay đắng

Cha vẫn sống hiên ngang

Bước theo Con Thiên Chúa

Trên quãng đường tông đồ

Yêu thương đoàn chiên Chúa

Trung kiên lời thề hứa

Trên bước đường Kitô

Để tung gieo Lời Chúa

Yêu thương người nhân thế

Bất kể là giáo lương

Hầu xây dựng tình thương

Cho thế gian chiêm ngắm

Tính tình ngài đằm thắm

Sống trọn nghĩa chân tu

 

Nhưng kẻ dữ gây thù

Đã toan mưu hãm hại

Vì nghĩ như trần gian

Ngài sẽ làm thủ lãnh

Nên mới sát hại ngài

Nhưng chỉ là thân xác

Để rồi sẽ mục nát

Theo Lời Chúa tiên trưng

Cho những ai sẽ từng

Thực thi “Lời” rao giảng

Thân xác vật hữu hạn

Sẽ nảy sinh bông hạt

Ngày nay khắp lưu danh

Với gương lành ngài đã

Hy sinh vì đoàn chiên

Và truyền rao muôn thuở

 

Nay cảm tạ ơn Chúa

Đã đoái thương diệu kỳ

Nhậm lời cha hằng ghi!

Ứng nghiệm nhiều ơn lạ

Lời đã được thánh hóa

Lời đã được khắc ghi

Lời đã nên diệu kỳ

 

Ngày nay thật linh hiển

Mừng ngày giỗ của cha

Hơn sáu mươi năm qua

Và sẽ hằng tiếp diễn

Nay xin ngài linh hiển

Nhận chứng lời nguyện cầu

Của muôn triệu mái đầu

Từ mọi miền đất nước

Hướng lòng về Tắc Sậy

Cùng tạ ơn Chúa Trời

Để mọi người khắp nơi

Noi gương cha BỬU DIỆP./.

 

Kỷ niệm lần giỗ thứ 68 của cha Phanxico TRƯƠNG BỬU DIỆP

Mùa chay 2014

Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …