Home / Chia Sẻ / HÔM NAY

HÔM NAY

Chúa Nhật  XXXIV    

Đức Giêsu  Kitô  Vua   vũ  trụ 

C1.2Sm 5, 1-3   2.Cl 1,12-20   3.Lc 23, 35-43

11-19-2019 2-16-26 PMThời gian sẽ trả lời tất cả, nếu con người biết tận dụng thời gian sống của mình.Tin Mừng Chúa Nhật ba mươi bốn lễ Đức Giêsu Vua hôm nay, cho chúng ta thấy tình thương của Vua Giêsu hứa thưởng Nước Trời cho người trộm lành, ngay khi biết sám hối nhận ra tội mình và anh nhận ra việc làm của Chúa     

1.Hôm nay lời hứa cho kẻ tin

Khi chấp nhận ơn gọi là bằng lòng với sứ mạng tuyển chọn. Bài đọc thứ nhất sách Samuen quyển thứ hai ghi lại: Đavít được Thiên Chúa chọn và xức dầu tấn phong làm Vua là do ý muốn của Đức Chúa. Trong thư Côlôsê thánh Phaolô diễn giải: việc suy tôn vương quyền Đức Kitô mang tính siêu việt. Chúa Giêsu xuống trần gian đểthông ban sứ điệp Nước Trời cho con người. Người Do Thái không chấp nhận vương quyền của Chúa. Họ cũng khước từ quyền bính Vua Giêsu bằng quyền năng và tinh yêu của Ngài dành cho họ. Khi nhìn cảnh Vua Giêsu bị chà đạp, bị tước đoạt, bị sỉ nhục. Vua Giêsu vẫn yêu thương những kẻ “phản thần”. Ngay cả khi bị chịu treo trên thập giá, Vua Giêsu vẫn hứa ban Thiên Đàng cho anh trộm lành, khi anh tin Chúa là người không làm điều xấu: “Hôm nay anh được ở Thiên Đàng với Ta”. Anh trộm lành được ở với Chúa chỉ vì anh tin Chúa, trong tình trạng bản thân anh đáng bị trừng phạt theo luật pháp vì tội lỗi  của mình.

2.Hôm nay lời ban cho kẻ yêu

Kể ra bức tranh Luca tô đậm hôm nay thoáng nhìn rất nghịch lý, nhưng thật sống động và đầy ý nghĩa cho việc tin nhận Đức Kitô là Vua. Một sự tôn vinh vị vua rất tàn nhẫn và phủ phàng qua đánh đập, đòn vọt, sỉ nhục nhân tính của Ngài mà còn sỉ vả thần tính của Chúa nữa. Một vị giáo sư trường Đại học Umea, miền Bắc Thụy Điển đã suy sụp sau khi máy tính xách tay với tài liệu các công trình nghiên cứu của ông trong hơn 10 năm bị mất cắp. Ông để chiếc túi chứa máy tính xách tay dưới chân cầu thang trước khi vào phòng giặt ủi của tòa nhà nơi ông đang ở. Khi ông trở lại, chiếc túi đã biến mất. Tuy nhiên, thật may mắn 1 tuần sau đó, tên trộm đánh cắp máy tính xách tay của vị giáo sư này sau đó đã gửi lại cho ông 1 chiếc USB chứa toàn bộ nội dung công trình nghiên cứu trong máy tính xách tay của ông. Tên trộm lành và tên trộm máy tính vẫn còn có một chút lương tâm. Còn người kitô hữu chúng ta cần tự hỏi: để sống đúng lương tâm người có đạo, người  tin Chúa chúng ta phải làm gì? Amen.

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Xem thêm

CƠN SAY TỈNH TÁO

CƠN SAY TỈNH TÁO

Tội nghiệp Thánh Phêrô! Bài diễn văn Urbi et Orbi (có thể nói như vậy) …