Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / Giáo phận Vĩnh Long / HỌ ĐẠO LONG MỸ: MỪNG KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

HỌ ĐẠO LONG MỸ: MỪNG KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

          Đến hẹn lại lên, những người có lòng kính Lòng Thương Xót Chúa không chỉ trong và ngoài Giáo Phận Vĩnh Long đã về với Long Mỹ để mừng Lễ Lòng Thương Xót Chúa.

          Từ nhiều ngày qua, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Việt – Cha Sở họ đạo Long Mỹ cùng với cộng sự viên đã lo lắng, chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa.  Và rồi từ sáng sớm hôm nay, Chúa Nhật II Phục Sinh, 28.4.2019, nhiều đoàn giáo dân đã về  với Long Mỹ.

          Sau phần đón tiếp, 8 g 30, cộng đoàn bắt đầu bước vào giờ Chầu Thánh Thể.

          9 g 15, cộng đoàn cùng học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót do Cha Gioan Lê Tiến Thiện phụ trách.

          10 g 00 Thánh Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được cử hành hết sức long trọng.

          Chủ tế Thánh Lễ sáng nay là Cha Giuse Đinh Quang Lục – chính xứ Cái Muối. Cùng hiệp thông với Cha Giuse có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Việt – Cha Sở Long Mỹ và một số Cha khác nữa.

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Đinh Quang mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại lịch sử của ngày Kính Lòng Thương Xót Chúa. Và rồi, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại mầu nhiêm Phục Sinh: Người tội lỗi ăn năn sám hối thì được tha tội, bình an và hưởng nước Trời. Muốn vào hưởng hạnh phúc vinh quang thì mọi người phải tin Chúa Giêsu chết và sống lại. Lòng Thương Xót Chúa đòi buộc chúng ta tin vào Người qua mọi cách thế mà Ngài ban cho chúng ta. Tin vào chuyên sống lại là rất khó. Thánh Macco thuật lại Chúa sống lại và hiện ra với các tông đồ trong Phòng Tiệc Ly. Người khiển trách những người không tin vào Chúa. Chúa kiên nhẫn để làm cho mọi người tin vào Chúa. Người chỉnh sửa lại cái nhìn của Maria Magdala, Người chỉnh sửa 2 môn đệ trên đường Emmau. Người chỉnh sửa thái độ đòi nhìn thấy của các tông đồ và đặc biệt Tôma.

Kế đến, Cha Giuse mời cộng đoàn cùng nhìn lại các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay.

Để kết, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn tin vào những nhân chứng sống về Lòng Thương Xót Chúa để cộng đoàn tin vào Đức Giêsu. Kèm theo đó, Cha Giuse kể cho cộng đoàn nghe 1 câu chuyện về 1 người ghét đạo và lập ra một đạo để rao truyền đạo và không thành công. Ông nói rằng Giêsu Nadareth là người thất học và môn đệ của ông là dốt nát … thế nhưng Chúa Giêsu dám chết và cứu chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu lòng thương xót Chúa và đem ra thực hành.

Sau bữa cơm agape, cộng đoàn cùng thưởng thức phần trình bày của đội trống và kèn của Trường dạy nghề Đông Thuận và họ đạo Cầu Vồng.

Thánh Lễ kinh Lòng Thương Xót Chúa tại họ đạo Long Mỹ đã kết thúc và mọi người trở về nhà mình. Những ước mong những ai đến với Long Mỹ đều nhận ra lòng thương xót Chúa và trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa lòng đời.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Nguồn: giaophanvinhlong.net

Xem thêm

mq1

Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót hạt Thủ Đức, 03/05/2024, tại nhà thờ Châu Bình

BTT CĐLCTX TGP SG