Home / Chia Sẻ / HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH NHỜ TIN VÀO CHÚA BA NGÔI

HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH NHỜ TIN VÀO CHÚA BA NGÔI

HinhthanhnhancachGiáo lý Công giáo nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: “Mầu nhiệm Thiên  Chúa  Ba  Ngôi  là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa, cội nguồn phát sinh mọi mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy.” (GLCG số 234)

Điều này có nghĩa là chúng ta phải nghiêm túc chiêm ngưỡng Ba Ngôi Chí Thánh nếu chúng ta muốn trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa trong thế giới của chúng ta. Đức tin của chúng ta tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi tác động rất nhiều đến tính cách của chúng ta và cách chúng ta suy nghĩ, hành động, phản ứng với mọi sự và con người.

Có bốn điều thiết yếu mà chúng ta học được về nhân loại của chúng ta và các mối quan hệ giữa con người với nhau từ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Thứ nhất, tất cả chúng ta đều bình đẳng về phẩm giá. Các Ngôi Vị – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – có cùng một bản thể và bằng nhau về sự uy nghi trong khi vẫn là những Ngôi Vị khác biệt. Các Ngôi Vị không thể thay thế cho nhau theo bất kỳ cách nào.

Điều đó cho chúng ta thấy rằng, khi được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, nam và nữ cũng bình đẳng về phẩm giá nhưng không giống nhau. Có những điểm khác biệt cố hữu và không thể thay đổi khiến chúng ta không thể hoán đổi. Ảo tưởng này rõ ràng đáng buồn trong trò lừa bịp chuyển giới của thời đại chúng ta.

Bởi vì chúng ta có phẩm giá bằng nhau, chúng ta không sử dụng người khác cho mục đích cá nhân của riêng mình. Vì vậy, chúng ta không thể khẳng định là quá đau đớn và bối rối trước những nạn nhân của bạo lực súng đạn trong khi bỏ qua tiếng khóc của nhiều đứa trẻ chưa chào đời bị tàn sát trong tử cung của người mẹ khi nhân danh phá thai. Nhiều người muốn cấm súng nhưng không bị làm phiền bởi việc sát hại thai nhi. Chúng ta làm ngơ những đứa trẻ vô tội chỉ vì chúng ta không nhận ra phẩm giá bình đẳng của tất cả cuộc sống con người.

Thứ hai, Chúa Ba Ngôi là sự hiệp thông của các con người, là tình yêu vĩnh cửu của một Thiên Chúa vừa là tình yêu vừa luôn yêu thương. Vì Thiên Chúa luôn yêu thương, nên các Ngôi Vị luôn hiện diện với nhau và với mọi thụ tạo của Ngài.

Điều đó ngụ ý rằng chúng ta phải hiện diện và chú ý đến Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta phải sống trong sự hiện diện của Ngài mọi lúc, thờ phượng Ngài, cầu nguyện với Ngài, tìm kiếm ý muốn và vinh quang lớn hơn của Ngài, để Ngài quan tâm đến chúng ta và cung cấp cho mọi nhu cầu của chúng ta: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8:4-5) Chúng ta cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người khác và có quan hệ tốt với họ. Chúng ta không được tự cô lập mình với những người khác theo bất kỳ cách nào.

Thứ ba, chúng ta cũng phải trở thành người của sự thật. Bởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương, Ngài luôn nói sự thật với chúng ta và Ngài không bao giờ nói dối hoặc lừa dối chúng ta theo bất kỳ cách nào. Chúa Giêsu là “đường đi, sự thật và sự sống,” (Ga 14:6) Ngài hứa ban Thần Khí hướng dẫn chúng ta đi sâu hơn vào sự thật: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” (Ga 16:12-13) Chúng ta không phải bịa đặt ra những sự thật của riêng mình mà là hành trình ngày càng sâu hơn trong những sự thật được mặc khải dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta đang lắng nghe sự thật của Ngài và để sự thật này hướng dẫn chúng ta trong mọi hành động và mối quan hệ của mình hay chúng ta đang tự lừa dối mình để ngụy tạo sự thật tiện lợi của chính mình? Chắc chắn bản chất Thiên Chúa không thay đổi, bản chất con người của chúng ta cũng không thay đổi, và sự thật chi phối bản chất của chúng ta cũng không thể thay đổi. Bởi vì chúng ta được kêu gọi hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, quỹ đạo của sự thật đã được Thiên Chúa ấn định, và chỉ một mình Thánh Thần của Ngài là Đấng hướng dẫn chúng ta đi theo con đường đào sâu sự thật này.

Không có mối quan hệ yêu thương thực sự nào trừ khi chúng ta tin, nói và sống theo sự thật. Chúng ta được kêu gọi nên thánh vì Chúa Ba Ngôi kêu gọi chúng ta hiệp thông với Ngài và Ngài đã ban cho chúng ta, trong Chúa Giêsu Kitô, “ân sủng và sự thật” (Ga 1:17) mà chúng ta cần tìm kiếm để có được sự thánh thiện này. Do đó, đức tin của chúng ta đặt vào Chúa Ba Ngôi đòi hỏi sự ăn năn liên tục khỏi những tội lỗi và lời nói dối để tìm kiếm sự thật giải thoát chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta phải trở thành những người hy sinh vì lợi ích của người khác. Bởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương và luôn hành động trong cuộc sống của chúng ta vì lợi ích của chúng ta. Ngài cho chúng ta tham dự vào những gì thực sự thuộc về Ngài: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người (Chúa Thánh Thần) lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16:15)

Chúng ta phải sẵn sàng hy sinh điều gì đó để đem lại điều tốt đẹp nhất – sự sống vĩnh cửu – cho người khác. Nếu Thiên Chúa chắc chắn sẽ hành động vì lợi ích của chúng ta bởi vì Ngài luôn yêu thương, chúng ta sẵn sàng quy phục Ngài và tìm kiếm sự vinh hiển của Ngài trong mọi sự như thế nào? Làm thế nào để chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Ngài và các kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta mọi lúc? Chúng ta phải kiên nhẫn và tin tưởng chờ đợi Ngài hành động trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta hợp tác với kế hoạch vĩnh cửu của Ngài là đưa tất cả mọi người vào sự hiệp thông với Ngài.

Hỡi anh chị em thân yêu của tôi trong Chúa Kitô, chúng ta đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào Ba Ngôi Chí Thánh, rằng Thiên Chúa là tình yêu và Thiên Chúa luôn yêu thương. Không có gì trong cuộc sống này có khả thể biến đổi tính cách của chúng ta hơn là đức tin sống động vào Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được đưa vào sự hiệp thông với Chúa Ba Ngôi chỉ vì “tình yêu của Thiên Chúa được đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta.” Bằng cách sở hữu tình yêu này, Thiên Chúa còn sử dụng những đau khổ của chúng ta trong cuộc sống này để dạy chúng ta sự chịu đựng và hình thành trong chúng ta một “tính cách đã được chứng minh” và một “niềm hy vọng không làm thất vọng.” (Rm 5:1-5) Chúng ta thiếu hy vọng khi chúng ta có một đặc tính không dựa trên tình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Mỗi Bí tích Thánh Thể là một khoảnh khắc hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – trong Chúa Giêsu Kitô. Mỗi Thánh Lễ là nơi Thiên Chúa luôn hiện diện, nói và hành động trong cuộc sống của chúng ta và trên thế giới bởi vì Ngài không ngừng yêu thương. Cầu mong chúng ta đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào Thiên Chúa Ba Ngôi để Ngài có thể hình thành trong chúng ta một tính cách đã được chứng minh, một đặc tính đưa chúng ta vào một niềm hy vọng không gì lay chuyển được.

NNAMDI MONEME, OMV

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …