Home / Chia Sẻ / HÃY VÀO ĐI

HÃY VÀO ĐI

HÃY VÀO ĐI

                                                                           Sao anh em lại hỏang hốt?

                                                                           Sao còn ngờ vực trong lòng ? (Lc.24,38)

 

 

                Lạy Chúa,

                Những anh chị em theo Chính Thống Giáo, cùng tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô, họ mừng lễ Phục Sinh rất long trọng. Ngay trong đêm Phục sinh, sau Thánh lễ, ra khỏi nhà thờ, họ đã chúc mừng nhau rất nồng nhiệt, và cả những ngày sau đó. Mừng Chúa sống lại và mừng nhau cũng sẽ được sống lại, bằng câu chúc “ALLELUIA-Chúa đã phục sinh “. Nói điều này họ hãnh diện tuyên xưng niềm tin Chúa đã sống lại thật, để mọi người tin tưởng sau khi chết, cũng sẽ được sống lại với Người.

               Ngày 8 tháng 1 năm 1996, một lãnh tụ vĩ đại cũa nước Pháp, ông Mit-Tơ-Răng, tổng thống hai nhiệm kì, là thủ lĩnh Đảng Xã Hội. Một con người mà cuộc đời bên ngòai tưởng như không còn tin Chúa. Cuối cuộc đời, trước khi chết, ông trăn trối xin được cử hành nghi thức an táng trong nhà thờ Đức Bà Paris. Khi còn đương nhiệm, hàng năm ông vẫn dành thời gian đến một tu viện để tĩnh tâm, hay nói đúng hơn là để tìm hiểu cuộc đời bên kia cái chết.Và hẳn là  trong cuộc dong duổi tìm kiếm ấy, ông đã gặp Chúa và ông đã tin. Người ta thuật lại một cuộc phỏng vấn, khi trả lời câu hỏi ”Nếu có Thiên Chúa thật thì Ngài sẽ nói gì với ông “Ông mạnh dạn trả lời:”Tôi biết Chúa sẽ nói với tôi : thì ra cuối cùng con cũng đã đến. Ta vẫn chờ đợi con, hãy vào đi

               Lạy Chúa,

               Tin vào Chúa sống lại, một tín điều người Kitô giáo phải tin, điều đó không khó khi nói ra. Nhưng thể hiện niềm tin ấy thật không dễ. Bởi nếu con tin thật, con sẽ được sống lại như Chúa, hẳn con đã có một cuộc đời đổi khác, tốt hơn,  xứng đáng hơn. Bởi nếu con tin Chúa thì cả cuộc đời con là một chuỗi ngày vui, con sẽ luôn loan báo niềm vui là: tôi sống với Chúa, trong Chúa, sống với anh chị em đồng loại. Anh chị em cũng hãy vui với tôi, vì chúng ta luôn có Chúa ở cùng. Sống hết cuộc đời này chúng ta sẽ được Chúa cho sống lại trong nước của Người. Thế nhưng cuộc đời con vẫn là những chuỗi ngày buồn, vì niềm tin của con “còn mỏng giòn non yếu”

               Xin cho con khi tuyên xưng vào Chúa Phục sinh, con sẽ thể hiện niềm tin bằng những việc làm cụ thể. Đó là sống bác ái, yêu thương anh em, nhất là những người nghèo khó, bất hạnh, tàn tật, những người bị lọai ra bên lề xã hội. Nếu thực sự sống niềm tin ấy, con tin rằng con cũng sẽ được Chúa đón nhận khi giã từ cuộc sống trần gian này bằng câu nói đầy yêu thương: “Thầy đây, con hãy vào đi .” AMEN .

 

Fx Đỗ Công Minh     

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …