Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / GX TÂN PHÚ: CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TỔ CHỨC THƯỜNG HUẤN LINH ĐẠO LCTX

GX TÂN PHÚ: CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TỔ CHỨC THƯỜNG HUẤN LINH ĐẠO LCTX

Trong tâm tình Năm Thánh Lòng Thương Xót do Đức Thánh Cha Phanxico khai mở, hôm nay Thứ Tư 25-05-2016, CĐ LCTX GX Tân Phú lại cùng nhau quy tụ về dưới mái nhà của GX để tham dự buổi thường huấn về Linh đạo LCTX do Cha Giuse Nguyễn Phát Tài (Chánh xứ Tân Thông – Củ Chi) thuyết giảng.

Vì Nhà thờ có tuần Tam nhật Tĩnh tâm cho các cháu sắp Rước lễ lần đầu, nên buổi sinh hoạt phải dời lên Lầu 4 Nhà Mục vụ; tuy vậy các Hội viên và Cộng đoàn Dân Chúa vẫn đến tham dự khá đông đủ, chương trình có 3 phần:

CẦU NGUYỆN VÀ LẦN CHUỖI THƯƠNG XÓT 50 KINH

Đúng 16g30, bắt đầu nguyện kinh:

–       Hát kinh Chúa Thánh Thần, lần chuỗi 50 kinh TX

–       Đọc kinh cầu xin LCTX, kinh Tận Hiến, kinh Xin Ơn Chữa Lành

–       Đọc kinh Năm Thánh LTX.

–       Hát bài “Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa….”

CHIA  SẺ  VÀ  HỌC  HỎI  LINH  ĐẠO  LCTX:

Cha Giuse Nguyễn Phát Tài nói lời chào Cộng đoàn, Cha cũng xin thông cảm vì tháng trước Cha bận đột xuất, nên đã không có mặt; tuy vậy, Ban điều hành đã sắp đặt khéo léo và nhanh nhẹn, nên Công đoàn vẫn sinh hoạt bình thường. Hôm nay cũng có một trở ngại về địa điểm, nhưng tất cả là do Thánh ý Chúa.

Cha mời CĐ cùng hát kinh Chúa Thánh Thần và hát “Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con lúc lẻ loi …”

Sau đó, Cha đọc Tin mừng trích sách các Vua (quyển thứ 2) kể lại việc Tiên tri Elia đến nhà một bà Góa giữa cơn đói kém, và xin bà cho ăn bánh, nhưng bà Góa không đồng ý vì Hai mẹ con Bà chỉ còn rất ít bột, đang định ăn hết rồi chờ chết vvv

Cha mở đầu bằng câu hỏi:

Anh chị em nghĩ sự dữ lớn nhất trên trần gian này là gì? và Cha tự trả lời:

Đó là tội lỗi và sự chết, thông thường chúng ta cảm nhận rằng sự mất mát của cải hoặc chức quyền, công việc làm ăn, sắc đẹp v.v.. làm ta tiếc xót và đau lòng, nhưng nếu so sánh với sự chết thì nó chưa thấm vào đâu cả! Vì chết là chia cắt vĩnh viễn với người ta yêu thương, đôi lúc nó đau khổ đến mức làm ta nổi loạn!! Cho nên, ta thấy qua cái chết của Đức Giêsu Kito đã mang đến cho ta niềm hy vọng như bài hát chúng ta thường hát “Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn niềm hy vọng nào…”.

Ở GX Tân Phú này, anh chị em có nhớ được mấy tháng nay có bao nhiêu người chết không? CĐ trả lời 55 người. Cha nói: GX Tân Phú gần 20 ngàn giáo dân, mà chỉ có 55 người thì con số không lớn; Ở xứ của Cha chỉ có 5186 giáo dân mà trong vòng 5 tháng đã có đến 30 người chết!? sáng nay, Cha mới làm phép xác cho một người và lại nghe tin có người đang hấp hối nữa, dân gian gọi là “Chết gối đầu”.

Cha nói như vậy là muốn anh chị em hãy suy nghĩ về cái chết, đó là sự dữ nhất của con người, nó chia cắt mãi mãi người thân yêu và bạn bè của chúng ta. Thế nên Thiên Chúa mới ban cho thế giới này Lòng Thương Xót của Ngài; vậy chúng ta hãy xuyên qua cái chết để suy ngẫm về Lòng Thương Xót của Chúa, vì ai trong chúng ta rồi cũng phải đối diện với cái chết.

Trong thứ Thánh Phaolo nói “Đức Kito đã chết một lần, và dứt khoát Ngài không bao giờ phải chết nữa..” nhưng với con người thì sự chết xảy đến rất bất ngờ và với mọi cách khác nhau; gần đây anh chị em nghe nói về tai nạn thảm khốc của hai xe khách giường nằm Phương Trang giữa lúc 1giờ sáng, có 13 nạn nhân đã chết cháy đến nỗi thân nhân của họ không thể nhận dạng được, phải nhờ đến xét nghiệm ADN, và những thân nhân này đã đau khổ biết là dường nào trong hoàn cảnh đó! và anh chị em chắc có biết về Cha Sở nhà thờ chánh tòa Bà Rịa-Vũng Tàu, Cha đột ngột ra đi ở tuổi 59, sau 24 năm làm linh mục, chỉ qua một cơn mệt tim vào buổi tối….

Trở lại câu chuyện của Tiên tri Êlia, ông là người của Thiên Chúa nên ông rất oai nghi, ông tuyên bố cổng trời sẽ đóng lại trong 3 năm và nạn đói sẽ xảy ra; sau đó, một hôm ông đến thành Sarepta và vào nhà một bà Góa ngoại đạo, bà có một đứa con trai, ông xin bà cho ở lại nhà và xin bà cho ít chiếc bánh để ăn; nhưng bà Góa lại quá ngặt nghèo chỉ còn trong hũ một ít bột, bà nói với ông:

“Ông coi nhà tôi chỉ còn một ít bột mà có tới hai mẹ con, chúng tôi định sẽ ăn hết chỗ bột đó và ngồi chờ chết, thì làm sao tôi cho ông ăn được?”, nhưng Tiên tri Ê lia đã khuyên bà:

“Cứ yên tâm, Chúa sẽ lo liệu cho bà; hũ bột sẽ không bao giờ hết! Qủa vậy, sau khi bà cho Tiên tri ăn bánh, hũ bột của bà đã ngày càng đầy lên không bao giờ thiếu thốn, thấy vậy bà hết lời ca ngợi Thiên Chúa và tin vào Ngài. Nhưng niềm tin chưa được bao lâu thì một biến cố lớn xảy ra, con trai duy nhất của bà lăn ra chết, đây là một điều mà bà Góa không thể tưởng tượng nổi, sự cô độc đã tràn ngập trong đời sống của bà;và bà lại quay ra oán trách Tiên tri:

“ Tại sao ông đến nhà tôi làm gì? để Thiên Chúa đã nhớ lại tất cả tội lỗi của tôi và làm cho con trai tôi phải chết?”. Sự tuyệt vọng và đau khổ đã làm đức tin của bà bị lung lay; vì bà thường suy nghĩ rất đơn giản. Cũng như chúng ta khi xin ơn mà nhận được ơn thì xác tín, còn không được như ý hoặc lại trầm trọng hơn thì sự nghi ngờ và yếu đức tin cũng không khác gì bà Góa thành Sarepta này.

Anh chị em hãy kiểm điểm lại xem đã bao nhiêu lần chúng ta thấy sự trống vắng của Thiên Chúa? Cha đọc trong nhật ký của Thánh nữ Faustina trang 63 ngày 26-04 chị đã viết “Hôm nay tôi đau khổ trong linh hồn hơn bao giờ hết! tôi thấy thể xác và linh hồn dường như tách rời nhau ra, tôi không còn thấy sự hiện diện của Chúa trong linh hồn tôi, tôi muốn nhờ tới Cha linh hướng, nhưng Cha không có ở đây”. Như vậy,Thánh Faustina đã thấy sự đau đớn, hoài nghi và sự hiện diện của Thiên Chúa ập đến trên thân xác mình. Chúa phán “Ai muốn theo ta hảy từ bỏ mình vác thập giá hàng ngày mà theo Ta (8, 34-35). Trong khoa Tu Đức học, người ta gọi đó là đêm tối của linh hồn hay đêm tối của đức tin. Ta thường đọc “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Để được như vậy, ta phải qua thử luyện như chuyện cái chết của con trai bà Góa đã làm cho bà dập tắt niềm hy vọng – và cũng chính lúc đó Chúa cho Tiên tri Ê lia đến. Khi thấy bà Góa than khóc, Tiên tri Êlia đã nói bà đưa con trai cho ông, rồi ông bế nó lên một căn phòng, đặt nó nằm trên giường, nằm sấp lên người nó 3 lần giống như thời đại này gọi là hô hấp nhân tạo, Tiên tri Êlia cầu khẩn với Chúa “Lạy Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa bé này trở lại với thân xác của nó, chẳng lẽ Ngài lại trừng phạt bà Góa vì tội lỗi sao?” và đứa bé đã sống lại. Tiên tri Êlia trao lại đứa bé cho bà Góa “Đây tôi trả con lại cho bà”. Thánh Kinh không nói tiếp nhưng chúng ta tự hiểu là bà Góa sẽ rất đỗi vui mừng và anh chị em thì cũng như bà Góa thôi! bà nói với Tiên tri “Vâng! Bây giờ tôi đã biết ông là người của Thiên Chúa và những điều miệng ông nói ra là đúng”.

Bà Góa này là người ngoại đạo mà thử thách còn lên cao như vậy, nên bà mới xác tín; Ngang qua sự chết niềm tin của bà đã trỗi lên và bà biết chắc “Sự sống của chúng ta là do Chúa ban cho. Êlia là một Tiên tri đặc biệt, không chỉ làm phép lạ mà còn làm cho niềm tin của dân Israel sống lại; Có một lần, Êlia đang dâng của lễ trên đỉnh núi Cát Minh (Camelo) thì trời đổ mưa, làm ướt hết của lễ dâng. Êlia đã cầu khẩn Chúa cho lửa xuống thiêu đốt hết của lễ, vì vậy mà dân Israel đã hết lòng tin vào Chúa.

Chúng ta cũng thấy thánh nữ Faustina đau đớn tột cùng và chị đã chạy đến Tòa Cáo giải để hỏi Cha giải tội về những thị kiến của chị như: Ảnh Chúa Thương xót, lập thánh lễ Chúa Thương xót vvv mà không ai tin chị cả! Đến nỗi cha giải tội cũng bối rối vì chị đang muốn rời nhà Dòng, cha khuyên chị nên để qua lễ Thánh Tâm Chúa, nhưng chị nhất quyết không chịu nên cha đành nói “Chị hãy đi đi”.

Và rồi sáng hôm sau chị viết “Tôi thấy sự hiện diện của Thiên Chúa đã lìa bỏ tôi”, Chúa đã rời bỏ vì chị không chịu đựng nổi sự đau khổ phải chịu, Nhưng cũng vào lúc đó chị cảm thấy Thiên Chúa rời xa mình, chúng ta cũng hay rơi vào trạng thái này là muốn rời bỏ Cộng đoàn khi gặp những chuyện trái ý; xong theo Chúa là phải chấp nhận đau khổ, nếu không mình cũng chỉ là người bình thường mà thôi!

Chúng ta hãy bám lấy Chúa, và đừng từ khước những đau khổ, chúng ta cũng khám phá Lòng Thương xót của Chúa ngang qua:

-Sự đau khổ

-Sự mất mát

-Sự chết

Từ đó chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng từ cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, từ cái chết của Ngài nữa. Amen.

Kết thúc bài giảng, ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu hát bài “Đến với Lòng Chúa Xót thương, con tìm được chốn tựa nương….”.

THÁNH LỄ:

Như thường lệ, thánh lễ bắt đầu lúc 17g45, Cha Giuse Nguyễn Phát Tài chủ sự thánh lễ trong lễ phục trắng, Cha nói với cộng đoàn “Thưa anh chị em, thánh lễ chiều nay, chúng ta chào đón quý Hội viên LCTX Hạt Tân Sơn Nhì, xứ Phaolo và cộng đoàn (Vỗ tay chúc mừng) và chúng ta cũng cầu nguyện cho các lễ theo ý chỉ và cho các linh hồn.

Bài Tin mừng theo Thánh Marco (10, 43)

Cha diễn giảng: Bài Tin mừng hôm nay kể lại Chúa Giêsu đi đầu và dẫn một đoàn người lên Giêrusalem và người ta sợ hãi, vì sao vậy? vì Chúa đã nói đến 3 lần rằng “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các Thượng Tế và Kinh Sư “(Mc10, 33) nên các Tông đồ rất run sợ; Ông Phêrô cản Chúa, nên bị Chúa mắng “Satan, hãy lui ra sau” (lúc ấy Chúa Giêsu biết Phêrô đã nhập nhiễm tư tưởng của Satan nên không muốn thực hiện thánh ý Chúa Cha)

Trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu nói tới việc lên Giêrusalem, đáng lẽ mấy tông đồ phải an ủi Chúa, nhưng các ông lại tỏ ra hai thái độ làm Chúa phải khiển trách.

Thứ nhất: Hai anh em ông Giacôbê lại xin một cách lộ liễu “Thày hãy ban cho chúng con điều chúng con xin” (Mc10, 35). Chúa hỏi “Các anh muốn xin điều gì?” (Mc10, 36). Ông trả lời “Xin cho anh em con, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thày khi Thày được vinh quang” (Mc10, 37). Chúa Giêsu biết các ông đang có tham vọng, nên Người hỏi lại “Các con có biết các con đang xin điều gì không? các con có thể uống được chén Thày sắp uống không và chịu phép Rửa như Thày sắp chịu không? (Mc10, 38)? các ông thưa “Dạ được”. Chúa nói tiếp “Và các con cũng sẽ phải uống chén đó cũng như sẽ phải  chịu Phép Rửa như Thày chịu“ (Mc10,39).

Ông Phêrô có lần đã nói “Chúng con sẽ bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc10, 28). Chúa Giêsu đáp “Chẳng có ai bỏ nhà cửa, vợ con, cha mẹ, hay ruộng đất vì Thày và vì Tin Mừng mà ngay ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, cha mẹ, con cái và ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu đời sau “(Mc10, 29). Qua Bài Tin mừng này, anh chị em hãy xem lại xem, chúng ta đi theo Chúa vì cái gì? Vì tham vọng, vì tính toán? hay vì ý riêng mình?

Chúa phán “Còn nhiều điều Thày chưa nói với anh em, mà anh em không chịu nổi đâu!” Như vậy, phải đợi Thần Khí của Chúa Thánh Thần chúng ta mới khám phá ra được những điều Thánh ý Chúa muốn.

Thứ hai: Khi thấy hai anh em ông Giacobe xin Chúa, mặc dù Chúa chưa hứa hẹn gì cả, nhưng các tông đồ còn lại cũng bộc lộ ra sự tranh giành, làm cho Chúa bực mình, nên nhân dịp này Người mới dạy cho các môn đệ một bài học “Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ anh em” (Mc 10, 43).

Như chúng ta vừa nghe qua thời sự, Tổng Thống Obama là vị Tổng Thống của Nước Mỹ, là vị nguyên thủ của quốc gia có quyền lực nhất thế giới; đi một bước là phải bảo vệ rất nghiêm nhặt, nhưng khi ở Hà Nội, ông đã đến ăn Bún Chả, ngồi ghế nhựa, và mặc quần áo giản dị, vì thế mà mọi người càng yêu mến và ngưỡng mộ ông hơn; càng có quyền uy, ta càng phải khiêm tốn.

Khám phá Lòng Chúa Thương xót, ta thấy Chúa Giêsu đã cúi xuống trong thân phận con người, chịu chết và chịu treo trên thánh giá, Người đã chết cho chúng ta; vì vậy, chúng ta đến với Lòng Chúa Thương xót không đơn thuần chỉ là để “Xin ơn” mà là phải xác tín rằng “Ngoài Lòng Chúa Thương xót ra, chúng ta không còn niềm hy vọng nào khác nữa!!”. Và chúng ta cũng phải lên Giêrusalem với Chúa, để đón nhận Lòng Chúa Thương xót và chính Lòng Thương xót của Chúa sẽ cứu độ chúng ta. Amen.

Trước khi ban phép lành, Cha Giuse đọc Thư mời của CĐ LCTX GX Tân Phú về những buổi sinh hoạt định kỳ trong những tháng kế tiếp; Cha cũng ước ao Cộng đoàn tham dự thật đông đủ.

Buổi Thường huấn kết thúc lúc 19g cùng ngày trong niềm xác tín và sẵn sàng đón nhận những thử luyện mà Chúa sẽ gửi đến cho mỗi người.

WP_20160525_17_47_14_Pro_resize

WP_20160525_17_52_18_Pro_resize

WP_20160525_18_01_10_Pro_resize

Phương Nga

Ban Truyền Thông GX Tân Phú

Xem thêm

MẠNG NHỆN

MẠNG NHỆN

Mạng nhện là thứ rất bình thường, thậm chí còn bị người ta ghét, vì …