Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / GX Bùi Môn: thánh lễ LCTX hạt Hóc Môn

GX Bùi Môn: thánh lễ LCTX hạt Hóc Môn

 

                                                                                                                             

Trên 1000 tín hữu – gồm hội viên Lòng Chúa Thương Xót ở giáo hạt Hóc Môn và giáo dân GX Bùi Môn- đã tham dự thánh lễ chiều thứ Bảy 5/9/2015 tại nhà thờ xứ, thánh lễ do cha Vinh Sơn Phạm Tiến Quang, SJ, cử hành.

Cha Vinh Sơn đã dẫn đoàn giáo dân K’Hor ở vùng Di Linh, Lâm Đồng ghé thăm giáo xứ Bùi Môn trước khi tiếp tục hành hương đến kính viếng Đức Mẹ Tà Pao.

Như thường lệ, cộng đoàn đã sốt sắng làm giờ kinh nguyện Thương Xót từ 14g30 khi trời còn gay gắt nắng.

Trước lễ, cha chính xứ Bùi Môn, Phê-rô Phạm Ngọc Vượng đã nhắc nhở cộng đoàn 2 vấn đề, về việc cầu nguyện và thực hành theo gợi ý của ĐGH Phan-xi-cô cho công cuộc bảo vệ môi trường và sự sống, việc cầu nguyện này ở Tgp Sài Gòn sẽ diễn ra vào ngày 10/9 sắp tới. Thứ hai là việc chuẩn bị tâm hồn để bước vào năm thánh Từ bi Thương xót, xin mọi người hãy mở lòng từ bi của mình để hướng tới anh chị em…

Chia sẻ trong bài giảng theo phụng vụ CN XXIII thường niên, cha Vinh Sơn đã nói về Lòng Thương xót của Chúa và mời gọi mọi người đáp trả lại; đáp trả bằng hành động yêu thương đến anh chị em của mình. Cha nói, ngày nay người ta mắc đầy bệnh tật về phần hồn mà không ai có thể chữa khỏi, ngoại trừ chính Thiên Chúa là chúa tể muôn loài; chính mỗi người chúng ta cũng đang trở nên câm điếc trước các những nỗi khổ đau của những người chung quanh… Nhiều khi chúng ta không nhận ra Chúa đang kéo chúng ta về với Người, kéo một cách rất mạnh mẽ, Chúa kéo ông Phê-rô qua tiếng gà gáy, Chúa kéo ông Gia-kêu trèo lên cây và, Chúa kéo ông Lê-vi rời bỏ bàn thu thuế… Chúa cũng kéo chúng ta qua các giờ Kinh Thương xót hàng ngày…

Giữa bài giảng, cha Vinh Sơn mời gọi mọi người chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để minh chứng cho Lòng Xót thương của Thiên Chúa -mọi người còn ngần ngại- cha kể tiếp 1 trường hợp làm cha xúc động. Có 2 vợ chồng kia đến nhà thương chữa bệnh, khi thấy hoàn cảnh của 1 bệnh nhận khác khốn khó hơn mình, 2 vợ chồng này động lòng trắc ẩn đã trao hết số tiền mình có cho người này, 2 vợ chồng hết tiền chữa bệnh đành ôm bệnh quay về nhà. Tiếp theo cha chia sẻ kinh nghiệm của chính cha. Khi còn là thầy đi giúp xứ, nghe tin người thân của mình bị xơ gan mãn tính, cha đã đến BV để khám bệnh, kết quả xét nghiệm là viêm gan A và B, BS cho biết không còn khả năng điều trị vì bị nhiễm nặng. Trong một lần hành hương Đức Mẹ ở núi Tà Pao, cha đã quỳ rất lâu trước tượng Đức Mẹ để nhờ Mẹ chuyển cầu xin Chúa cho cha biết vâng theo thánh ý của Người, nếu thấy cha còn có thể giúp ích gì cho đời hoặc nếu Chúa muốn gọi cha về, cha đều sẵn sàng vâng nghe… Cầu nguyện xong, cha bỗng thấy trong lòng có một sư bình an khó tả và sau đó cha không còn nghĩ ngợi gì đến đau yếu hay sống chết nữa. Ít lâu sau khi xét nghiệm ở BV cũ thì gan của cha đã lành lặn… Cuối bài giảng, cha Vinh Sơn đã giảng bằng tiếng K’Hor cho anh chị em dân tộc.

Kết thúc thánh lễ, cha chính xứ Bùi Môn đã trao một số quà của GX cho anh chị em đồng bào dân tộc, cha nói đây chỉ là những món quà vật chất tượng trưng, chính sự thăm viếng của anh chị em mới là món quà tinh thần lớn lao dành cho GX.

An-tôn Lê Tân

– Xin bấm vào đây để xem hình

– Video:

     Tập I: https://youtu.be/J_fUsssF7VA

     Tập II: http://youtu.be/KoezEgXQI2M

 

Xem thêm

18-5-2024 7-51-30 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B 19/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN