Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / GX Bến Sắn: Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

GX Bến Sắn: Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái địu dàng, xin hãy ban xuống lòng con tàn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn lan niềm thương xót, xin thương giúp người đang sống trong tội biết tìm tới Thánh Tâm Cha. Bài hát rất xa xưa, thấm nhuần vào mỗi con người trong thánh lễ chiều nay.

 

Nhà thờ Thánh Tâm còn gọi là nhà thờ Bến Sắn. Từ những ngày đầu hình thành đến nay đã được 160 năm. Ngôi nhà thờ cũ, cách nhà thờ hiện nay khoảng 5 Km, đó là một vùng đất đẹp nhưng hoang vắng. Thực hiện Lời Chúa dạy là yêu thương, nhất là những hoàn cảnh cùng cực. Trại phong Bến Sắn được thành lập từ đây.

 

Chiều nay ngày 27-4-2014 chúa nhật thứ II Phục sinh, mừng kính Lòng Thương Xót của Chúa. 16 giờ, bất ngờ một đám mây lớn che phủ bầu trời phía tây, cùng với những đợt gió làm dịu mát khu vực thị trấn Bến Sắn và  nhà thờ, đã làm cho giáo dân chờ đón Đức cha về dâng lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót như được vui hơn, hân hoan hơn.

 

Trước lễ, cộng đoàn cung nghinh (Rước) thánh tượng từ nhà mục vụ vào nhà thờ trong tiếng nhạc của đội kèn đồng, tôn vinh LCTX.

 

Chủ sự thánh lễ hôm nay có: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, cha xứ  Đaminh Nguyễn Đức Trung và cha Điệp HTSVN, cùng khoảng 2000 giáo dân tham dự thánh lễ.

 

Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục Phêrô nói. Tôn vinh LCTX là để mỗi người chúng ta biết và hiểu là: Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương mặc dù chúng ta chỉ là tạo vật,là đầy tớ vô dụng. Ngài cũng đòi hỏi chúng ta là phải biết yêu thương như Ngài. Với bản tính hơn thua, chúng rất dễ mau quên Lời Ngài. Chúng ta hãy biết tín thác vào Ngài, điều này có vẻ hơi khó, nhưng không phải là không làm được. Đã có rất nhiều hạnh đức của các thánh được chiếu tỏa. Giờ đây mỗi người chúng ta hãy thực tâm xin LCTX ,thương xót chúng ta.

 

Trong 20 phút giảng lễ, mọi người chăm chú nghe những lời giáo huấn của vị mục tử và như được thấm vào lòng: Hằng ngày bôn ba với của cải vật chất, tiền bạc, địa vị, những thú vui không lành mạnh, chúng ta quên lãng không chú ý đến những giá trị tinh thần, những hoàn cảnh khó khăn quanh ta. Lòng Thương Xót của Chúa hằng ngày chúng ta lãnh nhận, chúng ta đừng làm uổng phí, nguyện một lòng từ nay xin đáp trả và xin cho hết mọi người biêt rằng: Chúng ta được Thiên Chúa Xót Thương.

 

Thời tiết khá nóng, nhưng không một cử chỉ nào tỏ ra khó chịu. các cháu nhỏ, các chàng trai, cô gái cũng mãi trang nghiêm. Thật là hạnh phúc từ nay và đến mãi sau này.

 

Thánh lễ kết thúc sau phép lành của LCTX, nhiều người còn quyến luyến bên chân Thánh Tượng Chúa.

 

Tôma Đỗ Lộc Sơn

 

 

Xin click vào đây xem hình

 

 

 

Xem thêm

TÂN TÒNG YÊU MẾN ĐỨC MẸ

TÂN TÒNG YÊU MẾN ĐỨC MẸ

Một trong các văn sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20 viết về Đức …