Home / Tiêu Điểm / GP Phú Cường Bế mạc năm Đức Tin, Khai mạc năm Hiệp Thông

GP Phú Cường Bế mạc năm Đức Tin, Khai mạc năm Hiệp Thông

                

       GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

        THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM ĐỨC TIN &

         KHAI MẠC NĂM HIỆP THÔNG 2013-2014

 

   Sáng ngày 23/11/2013, trong không khí se lạnh (Thời tiết giao mùa), đã có hàng ngàn người (5000 người) tập trung  quanh lễ đài để cùng Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Cha Tổng đại diện Micae Lê văn Khâm, Quý cha quản hạt, Quý cha hội dòng, khoảng 140 quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ của các hội dòng, cùng hiệp dâng thánh lễ bế mạc Năm Đức Tin, đồng thời khai mac Năm Hiệp Thông 2013-2014.

  Đúng 7 giờ, Đức cha Giuse dâng hương trước Linh tượng Chúa Giêsu Kitô Vua tình thương, cùng tuyên bố bế mạc Năm Đức Tin và sau đó Linh tượng được đoàn đồng tế cung nghinh lên lễ đài.

  Trong bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ: Bế mạc Năm Đức Tin không có nghĩa là cánh cửa đức tin khép lại, nhưng cánh cửa đức tin vẫn còn đó, vẫn rộng mở để đón nhận tất cả. Qua tình thương của Chúa đã nói cho chúng ta biết được điều này là: Thiên Chúa cảm thông cho những bất toàn, yếu đuối của con người chúng ta, tha thứ những thiếu xót, đền bù những lỗi phạm của chúng ta.

 Thánh lễ bế mạc năm đức tin kết thúc sau phép lành bình an.

 Tiếp theo là phần khai mạc Năm Hiệp Thông. Đức cha Giuse đọc lời khai mạc, giải thích ý nghĩa logo năm hiệp thông và trao ban những logo này cho quý cha quản hạt và bề trên các hội dòng. Cuối cùng cộng đoàn đọc kinh Năm Hiệp Thông.

                                                                                  Tôma Đỗ Lộc Sơn

DTKSL (10)_resize

DTKSL (63)_resize

Xin click vào đây để xem thêm hình

 

ĐGM mời gọi và công bố khai mạc Năm Hiệp Thông

Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta vừa hiệp dâng thánh lễ bế mạc năm đức tin. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta trong năm qua. Bế mạc năm đức tin, nhưng chúng ta không đóng lại cánh cửa đức tin, bởi vì, như Đức Thánh Cha Bênêđictô thứ 16 đã nhắc nhở chúng ta ngay trong phần mở đầu của tự sắc “Cửa đức tin” rằng: ‘Cửa đức tin’ (x. CV 14, 27) dẫn ta vào đời sống kết hợp với Thiên Chúa, đồng thời mở ra con đường bước vào Giáo Hội, (cánh cửa này) vẫn luôn mở rộng cho chúng ta (PF 1). Ngài mời gọi chúng ta hãy coi đức tin như một cánh cửa mở ra một hành trình kéo dài suốt đời. Đó là hành trình gặp gỡ, là một nỗ lực không ngừng thiết lập mối tương giao hướng tới sự hiệp thông với Thiên Chúa trong Đức Giêsu và hiệp thông với nhau trong Giáo Hội. Nói cách khác, đức tin chính là cửa dẫn ta đến sự hiệp thông. Đức tin đưa chúng ta vào Gia Đình của Thiên Chúa, cho chúng ta sống trong Giáo Hội là Nhà của sự Hiệp Thông.

Hiệp thông và chia sẻ với những thao thức của Đức Thánh Cha Phanxicô trước “những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh Phúc-Âm-Hóa” khi Ngài loan báo triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa ngoại lệ vào tháng 10 năm 2014, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi chúng ta trong năm nay hãy nỗ lực “Phúc Âm hóa đời sống gia đình”. Cả giáo phận và nơi từng giáo xứ, phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận. Còn các gia đình, hãy xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin Mừng.

Cách riêng, đối với giáo phận Phú Cường, chúng ta đang trong hành trình 3 năm chuẩn bị mừng hồng ân kim khánh Giáo Phận, lời mời gọi hiệp thông trong đức tin còn mang một ý nghĩa thật sâu xa và khẩn thiết. Trong năm qua, với ánh sáng đức tin, chúng ta đã trở về nguồn để tái khám phá căn tính của đời sống và ơn gọi của chính mình. Chúng ta nhận ra mình có liên hệ mật thiết với Chúa và với nhau. Mỗi người chúng ta là phần tử trong gia đình của Thiên Chúa là Cha, là chi thể của Đức Kitô trong thân mình mầu nhiệm của Ngài là Giáo Hội. Do đó, sự hiệp thông là bản chất và sống tình liên đới là sứ mệnh, là nhu cầu của chúng ta. Vì thế, như Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi, cần phải tìm kiếm, xây dựng và sống sự hiệp thông, thắng vượt các hiểu lầm, ích kỷ và chia rẽ, bắt đầu từ gia đình, giáo xứ, giáo hạt và các cộng đoàn trong Giáo Phận chúng ta. Trong sự hiệp thông của gia đình giáo phận Phú cường này, anh chị em chúng ta dù có ở xa, rải rác trên cánh đồng truyền giáo của Tây Ninh, Bình Long, Củ Chi  hay Bến Cát, Phú cường, Lạc An hay Phước Thành, nhưng các mối dây hiệp nhất tất cả các phần tử của gia đình giáo phận vẫn bền chặt; cho dù khoảng cách có xa bao nhiêu đi nữa, kể cả nơi một giáo điểm nhỏ bé nhất, xa xôi nhất, đều có và thuộc về giáo phận, đều ở trong Giáo Hội. Trong sự hiệp thông này, chúng ta chia sẻ ân sủng tình thương của Chúa để lớn lên và góp phần làm chứng tá cho Thiên Chúa tình thương.

Trong tư cách là chủ chăn của Giáo Phận, tôi tha thiết kêu gọi tất cả Anh Chị Em, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận, trong năm mục vụ 2013-2014 này, hãy tích cực vun trồng và sống Sự Hiệp Thông như hoa trái của Đức Tin mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta. Ước mong sao mỗi gia đình ngày một trở nên mái ấm chan hòa tình hiệp thông; mỗi cộng đoàn, giáo họ, giáo xứ trở thành nơi vun trồng và nên chứng tá sống động cho sự hiệp thông. Như thế, Giáo Phận chúng ta sẽ ngày càng trở nên đoàn kết yêu thương, hiệp nhất hơn; và Giáo Phận Phú Cường thân yêu này sẽ thực sự là ngôi nhà của tình hiệp thông.

Với tất cả ý nghĩa cao đẹp ấy tôi tuyên bố khai mạc Năm Hiệp Thông 2013-2014.

 

 

 

 

Xem thêm

St. MARY MAGDALENA

Suy niệm Tin Mừng Lễ kính Thánh Maria Mađalêna, Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên, của Lm Minh Anh

HÀNH TRÌNH TỐI MỊT “Maria!”. “Đẹp biết bao khi nghĩ rằng lần hiện ra đầu …