Home / Tin Giáo Hội / Giáo xứ Thánh Jeanne d’Arc, mừng bổn mạng

Giáo xứ Thánh Jeanne d’Arc, mừng bổn mạng

 

“Chúng ta vừa cung nghinh tôn vinh Thánh nữ Jeanne d’Arc. Đây cũng là cơ hội cho chúng ta cùng với thánh nhân tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, diễn tả tình yêu của mình với Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta trước, yêu vô điều kiện”.

 Trên đây là những lời mở đầu thánh lễ của Linh mục (Lm) Giuse Bùi Văn Quyền chánh xứ trong ngày mừng bổn mạng giáo xứ, thánh lễ được cử hành lúc 17g30, thứ ba ngày 30-5-2023.

Trước thánh lễ có cung nghinh long trọng thánh Jeanne d’Arc, rước đi ra ngoài đường chung quanh ngôi thánh đường. Đoàn rước có Lm Giuse Bùi Văn Quyền chánh xứ, Lm Đa Minh Nguyễn Hữu Thuật phó xứ, quý sơ, HĐMV giáo xứ, các hội đoàn và cộng đoàn.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí vui tươi hân hoan, có sự hiện diện của đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Đầu thánh lễ, Lm chánh xứ chủ tế mời gọi mọi người cầu nguyện cho giáo xứ, nhớ đến các vị mục tử, các ân nhân và mọi thành phần trong giáo xứ, những người đã gắn bó trong lịch sử hơn 100 năm qua hình thành giáo xứ.

Tiếp đến, Lm phó xứ công bố bài Tin Mừng và Lm chánh xứ chia sẻ:

– Các thánh luôn sống gắn bó với Thiên Chúa, các ngài sống trong niềm vui và hạnh phúc.

  – Tình yêu Thiên Chúa bao phủ trên các thánh, như lời Chúa Giêsu nói: “Ai phụng sự Ta, Ta ở đâu thì đầy tớ Ta cũng ở đó”.

   – “Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô”. Nghĩa là dù có chịu thử thách khổ đau, thánh Jeanne d’Arc, cũng như tất cả các vị thánh đều cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, thậm chí dám hy sinh cả mạng sống mình vì Chúa.

– Những sóng gió, những thử thách trong cuộc đời của thánh nữ Jeanne d’Arc, không là gì cả so với cái được lớn lao vô cùng là được ở trong tình yêu Thiên Chúa.

 – Mừng lễ thánh Jeanne d’Arc, chúng ta suy nghĩ về sứ mạng của mỗi người Kitô hữu trong cuộc sống. Chúng ta tiếp nối các bậc tiền nhân hơn 100 năm qua, để mình cũng góp phần xây dựng cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta cùng với thánh nữ Jeanne d’Arc, nói lên niềm tin và tình yêu của mình với Thiên Chúa, yêu mến xứ đạo, cộng tác với nhau trong những công việc chung của xứ đạo mình.

 Lm chánh xứ kết luận: Ước gì chúng ta noi gương thánh nữ Jeanne d’Arc, luôn sống trong tình yêu và chia sẻ tình yêu của Chúa cho mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể và trước khi kết thúc, vị đại diện HĐMV giáo xứ có những tâm tình tri ân Lm chánh xứ, Lm phó xứ và cộng đoàn, cũng như nhìn lại các nét chính trong lịch sử giáo xứ.

Đáp từ, Lm chánh xứ cầu chúc cộng đoàn luôn sống vui tươi bình an trong ân sủng của Chúa và luôn noi gương thánh bổn mạng.

Sau cùng, cộng đoàn ra về nhận một phần quà là bánh với niềm vui phấn khởi, cùng cầu nguyện cho giáo xứ mỗi ngày thêm phát triển.

Vài nét về giáo xứ Thánh Jeanne d’Arc:

Giáo xứ nhận thán nữ Jeanne d’Arc bổn mạng.

Thánh nhân sinh ngày 06 tháng 01 năm 1412

Sinh nhật trên trời ngày 30 tháng 5 năm 1431 (19 tuổi)

 Tuyên phong Chân phước ngày 18 tháng 4 năm 1909

 Tuyên Thánh ngày 16 tháng 5 năm 192 , Lễ kính: ngày 30 tháng 5

 – Nhà thờ Jeanne d’Arc được đặt viên đá đầu tiên vào năm 1922, và hoàn thành vào năm 1928 (Do Cha cố Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng khởi công xây dựng)

 – Giáo xứ Jeanne d’Arc đã trải qua các đời linh mục chánh xứ:

  1. Cha Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng (Cha tiên khởi)
  2. Cha Louis Bosvieux
  3. Cha Giuse Bùi Văn Nho
  4. Cha Antôn Lương Thủ Hơn
  5. Cha Giuse Vũ Minh Thùy
  6. Cha Giuse Bùi Văn Quyền chánh xứ đương nhiệm và cha phó Đa Mình Nguyễn Hữu Thuật.

 – Giáo Xứ trước đây có 09 giáo khu, nay đã sát nhập lại thành 5 giáo khu, số giáo dân là 1700 người.

 – Ngày 21.08.2020 Cha Giuse Bùi văn Quyền đã được bổ nhiệm chánh xứ Jeanne d’Arc. Cha đã tiếp tục công trình tu bổ và sửa chữa nhà thờ đang còn dang dở và nay đã hoàn thành, kịp cho dịp lễ kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ trong dịp Thánh lễ cung hiến bàn thờ mới. Sau đó cha chánh xứ cùng với sự cộng tác của mọi thành phận tiếp tục các công việc khác để xây dựng giáo xứ về cơ sở vật chất, cũng như đời sống thiêng liêng nơi tâm hồn từng Kitô hữu.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martinô Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

008

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ giỗ 10 năm cha cố Giuse Trần Văn Nghị

 “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ …