Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân Việt: Thiếu nhi Rước Lễ lần đầu

Giáo xứ Tân Việt: Thiếu nhi Rước Lễ lần đầu

 

“Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì mà nuôi dưỡng dân Ta trên đường trần gian. Và lấy mật ong dịu thơm ngon mà nuôi dưỡng chúng no phỉ thỏa thuê”. Lời bài ca nhập lễ đã giúp cộng đoàn sốt sáng tham dự thánh lễ kính trọng thễ Mình và Máu Chúa, bổn mạng đoàn Thiếu nhi Thánh Thễ giáo xứ Tân Việt cũng là ngày 121 em được Rước Lễ lần đầu và 39 em Rước Lễ trọng thể.

Thánh lễ do Lm phụ tá Giuse Nguyễn Minh Duy chủ tế, diễn ra lúc 7g30 Chúa nhật 11/06/2023, tại giáo xứ Tân Việt, hạt Tân Sơn Nhì.

Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của các phụ huynh và rất đông cộng đoàn dân Chúa.

Đúng 7g30, các em Rước Lễ lần đầu đón Lm chủ tế tiến vào nhà thờ bắt đầu Thánh lễ.

Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: Hôm nay giáo xứ chúng ta có 124 em được Rước Chúa lần đầu và 39 em Rước Lễ trọng thể. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức Thánh Thể Chúa Giêsu trên bàn thờ chính là của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Xin cho mỗi người dọn lòng sốt sáng tham dự Thánh lễ này.

Trong bài giảng Tin Mừng, Lm chủ tế chia sẻ: Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa cũng đã cho mỗi người chúng ta biết “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu Tôi thì có sự sống đời”, đó chính là sự sống mà Chúa Giêsu ban tặng cho mỗi người chúng ta như trong kinh lạy cha chúng ta hay đọc, có câu xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Chúa không chỉ lo cho chúng ta lương thực phần hồn mà Chúa còn quan tâm, lo lắng cho chúng ta lương thực để nuôi sống con người chúng ta để chúng ta có sức khỏe, có điều kiện để phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân qua đó hình ảnh về một Thiên Chúa yêu thương đã hiến mình để cứu độ chúng ta được hiện hữu ngay trong đời sống hàng ngày.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa bao đồng, trước mặt Linh mục chủ tế và toàn thể cộng đoàn, các em mạnh dạn tuyên hứa theo Chúa, quyết tâm dấn bước theo Ngài đến cùng và can đảm làm chứng cho Tin Mừng.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Trong giây phút linh thiêng, các em cùng bố mẹ nghiêm trang lên rước Mình và Máu Thánh Chúa. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của các em. Từ nay, các em sẽ được gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, đại diện phụ huynh cám ơn quý cha, quý soeur và các anh chị Huynh trưởng GLV đã hướng dẫn dạy dỗ các em trong suốt thời gian qua.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đổ tràn đầy hồng ân xuống trên các em, để khi có Chúa ngự trong lòng, các em sẽ luôn ngoan hiền, đạo đức mỗi ngày.

Xin bấm vào đây để xem hình  

Vinh sơn Trần Văn Đẩu

Xem thêm

Ga 15,9-17b

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN 6B PS Giới Răn Mới (Ga 15,9-17) I.TÀI LIỆU GỢI Ý Giới Răn Mới …