Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân Việt: Thiếu nhi Rước Lễ lần đầu

Giáo xứ Tân Việt: Thiếu nhi Rước Lễ lần đầu

                 

“Hôm nay là một ngày trọng đại với các con, với việc lần đầu tiên các con được lãnh nhận Bí Tích Hòa giải và hôm nay các con sẽ lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng. Hy vọng có Chúa ở với, chúng con sẽ ngoan ngoãn hơn… Đó là lời chia sẻ của Lm Phó Giuse Đỗ Đức Hạnh đã giúp 121 em thiếu nhi giáo xứ Tân Việt ý thức được sự hệ trọng trong ngày các em được Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu.

Thánh lễ trọng thể do Lm phó Giuse Đỗ Đức Hạnh chủ sự diễn ra lúc 7g30 Chúa nhật 21/06/2020, tại giáo xứ Tân Việt hạt Tân sơn Nhì.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, còn có sự hiện diện của các phụ huynh và rất đông cộng đoàn dân Chúa.

Đúng 7g30, các em Rước Lễ lần đầu đón Lm chủ tế tiến vào nhà thờ, bắt đầu Thánh lễ.

Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: Hôm nay giáo xứ chúng ta có 121 em Xưng Tội, Rước Lễ lần đầu trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng chúc mừng các em.

Chia sẻ Tin Mừng, Lm chủ tế nói: Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa nói: Các con đừng sợ, các con còn quý hơn chim sẻ biết bao. Ngay cả chim sẻ ngoài đồng mà Chúa còn cho ăn no mặc đẹp thì chúng ta, là người Kito hữu, là người có Chúa ở với, Chúa đã an bài cho ta mọi sự theo kế hoạch của Người.

Mỗi người chúng ta hãy đừng sợ sống yêu thương, đừng sợ sống công chính để mỗi người chúng ta nhận ra tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời mình và khi ký thác cuộc đời cho Đấng tình yêu, chúng ta sẽ nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống. Sẽ có được an nhiên trong cuộc sống.

Ngài kết luận: Hôm nay là một ngày trọng đại với các con với việc lần đầu tiên được lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải vả hôm nay các con sẽ lần đầu tiên được Rước Chúa vào lòng. Hy vọng có Chúa ở với, chúng con sẽ ngoan ngoãn hơn, có Chúa ở với, chúng con sẽ siêng năng hơn và có Chúa ở với, chúng con sẽ trở nên giống Chúa, luôn yêu thương giúp đỡ mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Đây là giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời các em, lần đầu tiên các em được đón Chúa vào lòng, và là dấu ấn quan trọng trong đời sống đức tin của các em. Từ nay các em sẽ kết hợp mật thiết với Chúa Giesu Thánh Thể.

Trước khi nhận Phép lành cuối lễ, đai diện phụ huynh cám ơn 2 cha, quý soeur và các anh chị Huynh trưởng GLV đã hướng dẫn dạy dỗ các em trong suốt thời gian qua.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các em luôn giữ được niềm vui vì đã được kết hiệp nên một với Chúa, luôn siêng năng lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể, biết vâng lời cha mẹ. Từ đó các em sẽ trở thành thiếu nhi chăm ngoan hôm nay và giới trẻ mẫu mực mai sau.

Xin bấm vào đây để xem hình

Vinh sơn Trấn văn Đẩu

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …