Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kỷ niệm Đức mẹ hiện ra ở Fatima

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kỷ niệm Đức mẹ hiện ra ở Fatima

 

Với tình con thảo, Giáo xứ Tân Việt đã long trọng dâng thánh lễ  lúc 11g ngày thứ ba 13 tháng 10, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima.

Thánh lễ do Cha Chánh xứ Đa Minh chủ tế, đồng tế với Ngài là Cha Phó Giuse

Trước thánh lễ, Cha Phó Giuse cùng cộng đoàn cung nghinh tượng Đức Mẹ và cùng lần chuỗi Mân Côi thật sốt sáng.

Đầu lễ, Cha chủ tế nói: chúng ta vừa rước kiệu và dâng chuỗi Mân Côi đơn sơ trang trọng, giờ đây chúng ta cùng Đức Maria dâng thánh lễ tạ ơn Chúa

Tạ ơn vì tình thương Chúa đã cho chúng ta chứng kiến một phép lạ cách đây 98 năm, Chúa đã cho mặt trời quay trên bầu trời để nhắc nhở cho nhân loại cải thiện đời sống cũng như lời Đức Maria kêu cầu.

Qua bài tin mừng theo Thánh Luca, Cha Phó Giuse chia sẻ hình ảnh của Đức Maria, qua bài tin mừng chúng ta vừa nghe một thiếu nữ đơn sơ, trong trắng, nghèo về vật chất nhưng giầu về nhân đức. Mẹ đầy ân sủng và đẹp lòng Thiên Chúa. Một tâm hồn biết lắng nghe, tìm hiểu lời Chúa, tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Cộng tác đắc lực vào chương trình cứu độ của Chúa.

Mẹ luôn xin vâng như lời sứ Thần truyền, lời xin vâng đã trải dài suốt cuộc đời Mẹ.

Hôm nay, ngày 13 tháng 10, chúng ta kỷ niệm Đức mẹ hiện ra ở Fatima. Chúng ta vẫn nghe Mẹ khóc ở nơi này, nơi khác. Mẹ đã khóc nhiều lắm, khóc suốt cuộc đời. Mẹ khóc vì tội nhân loại.

Khi chúng ta biết khóc vì đã xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến nhau, khóc xin quyết tâm chừa cải và sống một đời sống tốt lành.

Sứ điệp Fatima của Thiên Chúa mà Mẹ đã hiện ra với ba trẻ

Hãy cải thiện đời sống tin vào tin mừng. Hãy tôn sùng trái tim mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi, bởi vì  Mẹ là Nữ Vương truyền phép rất Thánh Mân Côi.

Thánh lễ tiếp nối với nghi thức phụng vụ thánh thể

Sau khi nhận phép lành cuối lễ, quý Cha và toàn thể cộng đoàn cùng hát bài hát: “Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi…“. Tiếng hát với lời nguyện đơn sơ xin dâng lên Mẹ và quyết tâm siêng năng lần hạt nâm côi mỗi ngày.

Xin bấm vào đây để xem hình

Vinh Sơn Trần Văn Đẩu

Xem thêm

3-7-2024 11-58-03 AM

CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, con người được mô tả là được …