Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân Việt: Thánh Lễ Giao Thừa Canh Tý 2020.

Giáo xứ Tân Việt: Thánh Lễ Giao Thừa Canh Tý 2020.

“Chúng ta đang sống trong những giây phút sau cùng của năm Kỷ hợi, một năm qua đi nhường cho năm mới Canh Tý sắp đến, chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta, cho giáo xứ, cho gia đình cho Giáo hội và cả quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm  thiếu xót mà chúng ta đã phạm đến Chúa và anh chị em…”. Đó là lời chia sẻ của Lm Giuse trong Thánh lễ Giao Thừa Canh Tý diễn ra lúc 21g thứ sáu 24/1/2020 tại Giáo xứ Tân Việt Hạt Tân sơn nhì.

Thánh lễ do Lm chánh xứ Đa minh Vũ ngọc Thủ chủ tế, đồng tế với ngài là Lm Phó xứ Giuse Đỗ đức Hạnh (giảng lễ) và Lm Phaolo Martino Trần hoàng khoa Nam (OP).

Đúng  21g sau ba hồi chiêng cổ, quý chức và đại diện các đoàn thể  đón quý cha lên cung thánh bắt đầu Thánh lễ.

Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: Thánh lễ giao thừa là Thánh lễ chúng ta tiễn biệt năm Kỷ Hợi và bước sang năm mới Canh Tý, trong giây phút linh thiêng này, trời đất giao hòa con người, chúng ta được gặp gỡ giao hòa với Thiên Chúa và giao hòa với nhau. Trong niềm vui của đêm giao thừa, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời chúc tụng tôn vinh, vì tình thương Chúa đã ban cho chúng ta thêm một năm mới, với một tuổi mới, với nhiều ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, đồng thời chúng ta cũng không quên tạ lỗi vì những thiếu xót trong năm qua, và cầu xin Thánh thần Thiên Chúa đổ tràn đầy tình yêu để chúng ta ra đi gieo rắc yêu thương trong cuộc sống của chúng ta.

Chia sẻ Tin mừng, Lm Giuse nói: Chúng ta đang sống trong những giây phút sau cùng của năm Kỷ Hợi, một năm qua đi nhường cho năm mới Canh Tý sắp đến, chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta, cho giáo xứ cho Giáo hội và cả quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trong giờ phút linh thiêng này, đây là lúc thuận tiện để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân mình trong năm qua, chúng ta đang chạy theo những vật chất của xã hội hay chúng ta nghe theo những đòi hỏi của Chúa, sống theo các mối phúc mà Chúa đã ban. 

Một năm trôi qua với biết bao niềm vui, nỗi buồn, được và mất, thành công hay thất bại thì trong giây phút này chúng ta hãy dâng hết cho Chuá bởi cuộc sống này chỉ là tạm bợ, cùng đích cuối cùng của chúng ta là thiên đàng, nơi có Chúa là mùa xuân vĩnh cửu, mùa xuân muôn đời.

Ngài kết luận: Uớc mong sao tết đến xuân về, mỗi người chúng ta hãy đổi mới tinh thần, hãy mặc lấy mùa xuân vĩnh cửu là chính Đức KiTô để chính Người là niềm vui đích thực của chúng ta.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện Tín hữu và dâng của lễ.

Trước khi nhận Phép lành cuối lễ, Ông chủ tịch HĐMV thay mặt giáo xứ chúc tuổi quý cha cùng toàn thể cộng đoàn.

Sau đó quý cha cùng toàn thể cộng đoàn cùng nhận lộc thánh, trong đó có ghi một câu lời Chúa là ý lực sống trong suốt năm.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một năm mới an bình và tràn đầy ơn phúc. Xin Chúa luôn nâng đỡ và đồng hành với chúng con trong năm mới này. Để chúng con luôn trung thành phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong tình hiệp nhất yêu thương.

Xin bấm vào đây để xem hình

Vinh sơn Trần văn Đẩu

Xem thêm

3-7-2024 11-58-03 AM

CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, con người được mô tả là được …