Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân việt mừng bổn mạng ban Caritas

Giáo xứ Tân việt mừng bổn mạng ban Caritas

“Thánh Martino đã trở thành gương mẫu cho chúng ta về tình yêu. Thánh nhân sinh ra trong hoàn cảnh gia đình bi đát, bố là người da trắng giầu có, mẹ là người da đen nghèo khó…”. Đó là lời chia sẻ của Cha Chánh xứ Đa minh Vũ ngọc Thủ trong thánh lễ kính Thánh Martino, bổn mạng Ban Caritas và giáo khu Martino,  diễn ra lúc 17g30 thứ bảy 3/11/2018 tại giáo xứ tân việt hạt Tân sơn nhì.

Đầu lễ, cha chủ tế nói: Hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Martino, bổn mạng Ban Caritas và giáo khu Martino, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng nhau.

Chia sẻ tin mừng: Thánh Martino đã trở thành gương mẫu cho chúng ta về tình yêu. Thánh nhân sinh ra trong một hoàn cảnh bi đát, Bố là người da trắng giầu có, Mẹ là người da đen nghèo khó. Sinh ra, Thánh nhân là người da đen nên bị từ bỏ, chính vì thế Thánh Martino phải cùng Mẹ về quê sống đùm bọc lẫn nhau. Chính vì thế Martino luôn biết yêu thương người nghèo khó và loan truyền tình yêu Chúa cho nhiều người chung quanh.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa cũng nói hãy yêu Chúa, yêu người hết mình hết trí khôn ngươi. Vì vậy tình yêu chính là cót lõi của đạo Ki tô giáo chúng ta.

Ngài kết luận: Mừng kính Thánh Martino bổn mạng, xin cho mỗi thành viên ban Caritas và  cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sống tinh thần bác ái yêu thương như Thánh Martino và cầu xin Thánh nhân cầu bầu cùng Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác cho chúng ta.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Mừng kính Thánh Martino, xin cho chúng con biết noi gương Thánh nhân, quảng đại, mở rộng tấm lòng bác ái, hy sinh sẵn lòng giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người kém may mắn.

Xin bấm vào đây để xem hình

Vinh sơn Trần văn Đẩu

Xem thêm

VIRGIN MARY

Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống, NĂM B, của Lm Minh Anh

  NGÔI NHÀ NGỌT NGÀO “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về …