Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân Việt: Lễ giỗ 30 năm Cha cố Đa Minh Vũ Đức Triêm

Giáo xứ Tân Việt: Lễ giỗ 30 năm Cha cố Đa Minh Vũ Đức Triêm

Hôm nay chúng ta kỷ niệm 30 năm Cha cố Đa minh Vũ Đức Triêm qua đời, từ thời xưa, nhờ Cha cố mà chúng ta mới có ngôi Thánh đường thân yêu để cầu nguyện và dâng lễ mỗi ngày. Đó là lời chia sẻ của Lm chánh xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ khi ngài chủ tế Thánh lễ giỗ 30 năm Cha cố Đa minh Vũ Đức Triêm, chánh xứ tiên khởi giáo xứ diễn ra lúc 17g30 thứ tư 02/12/2020 tại giáo xứ Tân Việt.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng ôn lại tiểu sử và công việc của người cha đáng kính. Đúng 17g30, đại diện quý chức các giáo họ, các đoàn thể, gia tộc và đồng hương của cha cố đón Lm chủ tế. Trước khi tiến lên bàn thờ, Lm chủ tế và quý chức dừng lại ít phút trước di ảnh của cha cố Đa minh thắp nén nhang tưởng nhớ ngài.

Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hướng về cha cố Đa minh, ngài đã mất cách đây 30 năm. Với tình con thảo, chúng ta cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ngài, cho giáo xứ chúng ta luôn sống hiệp nhất yêu thương qua đó giới thiệu Chúa cho anh chị em chung quanh.

Chia sẻ Tin mừng, Lm chủ tế nói: Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe của Thánh sử Mattheu chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho mọi người nhất là những người đau yếu bệnh hoạn.

Chúng ta thấy, Chúa làm phép lạ nhưng Chúa cũng cần có sự cộng tác của con người. Khi đám dông dân chúng đi theo Chúa lên núi trong đó có những người bệnh hoạn tật nguyền nhưng vì muốn đi theo Chúa để nghe người giảng dậy họ vẫn cố gắng nhờ người dìu đi, khi đó Chúa chạnh lòng thương và cứu chữa họ.

Hôm nay chúng ta kỷ niệm 30 năm cha cố Đa minh qua đời, từ thời xưa, nhờ cha cố mà chúng ta mới có ngôi thánh đường thân yêu này để cầu nguyện và dâng lễ mỗi ngày. Trong tâm tình biết ơn, chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta. Ước mong sao cộng đoàn giáo xứ chúng ta ngày càng phát triển và qua đó nhiều anh chị em chung quanh được ơn trở lại.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu do quý vị đại diện thiết tha dâng lên Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh trước đài Đức Mẹ La Vang. Việc này càng ý nghĩa, vì hài cốt cha cố Đa minh hiện đang được an táng tại đài.

Cộng đoàn giáo xứ Tân Việt xin mượn lời sách Huấn ca để nói lên tâm tình biết ơn. “Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài, con cái cũng một mực trung thành. Dòng dõi các người sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài sẽ được mồ yên mả đẹp, và danh thơm mãi lưu truyện hậu thế”.

Xin bấm vào đây để xem hình

Vinh sơn Trần văn Đẩu

Xem thêm

St. MARY MAGDALENA

Suy niệm Tin Mừng Lễ kính Thánh Maria Mađalêna, Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên, của Lm Minh Anh

HÀNH TRÌNH TỐI MỊT “Maria!”. “Đẹp biết bao khi nghĩ rằng lần hiện ra đầu …