Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân Trang: Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019

Giáo xứ Tân Trang: Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019

Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Giêsu Phục sinh, tại Giáo xứ Tân Trang, hạt Phú Thọ, Sài gòn, cha chánh xứ đã tổ chức cho cộng đoàn 3 ngày tĩnh tâm Mùa Chay. Các buổi tĩnh tâm vào các thánh lễ chiều lúc 18 giờ các ngày 21-23.3.2019 (từ thứ năm cho đến thứ bảy).

Linh mục giảng tĩnh tâm cho giáo xứ Tân Trang năm nay là cha Rôcô Nguyễn Kim Duy, Tổng Thư Ký Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc HĐGMVN.

Cha trình bày trước cộng đoàn những vấn đề trong đời sống gia đình theo định hướng Mục vụ năm 2018-2019 là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn.

Ngày 1: Cha trình bày khát quát những nét đẹp trong truyền thống dân tộc của các gia đình Việt Nam, cụ thể như lòng hiếu thảo kính yêu phụng dưỡng ông bà cha mẹ, vâng lời dạy bảo của các ngài, tình nghĩa vợ chồng với nhau, tình anh em ruột thịt, tình họ hàng láng giềng.

Ngày 2: Trong bài giảng, Cha chia sẻ giúp cộng đoàn hiểu về căn tính của Hôn nhân Gia Đình theo kế hoạch của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài mời gọi con người sống yêu thương và để hưởng hạnh phúc. Gia đình phải là tổ ấm yêu thương. Ơn gọi căn bản của mọi người là yêu thương. Bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ Kitô hữu là chăm lo giáo dục con cái về đức tin, làm gương sáng cho con trong việc đọc kinh dự lễ. Đương nhiên, cuộc sống ngày nay rất vất vả, nên các gia đình gặp rất nhiều  thách đố.

Ngày 3: Đề tài bài chia sẻ của cha Rôcô nói đến Giáo hội luôn đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Có nhiều dạng thức khó khăn như gia đình của những anh chị em di dân, những gia đình khác tôn giáo, gia đình rạn nứt, ly thân hay ly dị, gia đình đang gặp khổ đau.

Để đúc kết bài giảng của mỗi ngày, cha có bài hát tặng cộng đoàn cho người nghe dễ nhớ và thực hành suốt trong Mùa Chay. Riêng buổi tĩnh tâm ngày thứ ba cha hát một bài mới sáng tác: “gia đình khúc nhạc yêu thương” dựa trên thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô chương 13: 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dệt khúc ca khúc ca gia đình. Lạy Chúa, xin biến chúng con thành những nốt nhạc kết lại với nhau. Nhờ đó, gia đình chúng con sẽ là một khúc ca, tình ca yêu Chúa, tình ca yêu đời, yêu đời mênh mang. Yêu thương, yêu thương, gia đình là khúc nhạc yêu thương.

Sau đó, trước khi kết thúc thánh lễ ngày tĩnh tâm thứ ba, ông Chủ tịch HĐMVGX Tân Trang có những lời tri ân cha chánh xứ và cha giảng tĩnh tâm.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martinô Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …