Home / Tiêu Điểm / Giáo Xứ Tân Thông, Phú Cường – Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời, Làm Phép Thánh Tượng Đức Mẹ

Giáo Xứ Tân Thông, Phú Cường – Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời, Làm Phép Thánh Tượng Đức Mẹ

 

 
“Họ hết rượu rồi”đó là lời Đức Mẹ đã xin với Đức Giêsu khi hai Mẹ Con đi dự tiệc cưới tại Cana. Mọi sự diễn ra thế nào, chúng ta ai cũng đã biết.
Từ hàng ngàn năm nay các giáo hữu đã luôn kêu xin cùng Mẹ, xin Mẹ thương cứu giúp khi gặp gian nan, cám dỗ và Mẹ đã nhậm lời.
Chính vì thế:
Chiều hôm nay 14/8/2015 lúc 17 giờ, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thông, hạt Củ Chi, Gp. Phú Cường đã có nghi thức làm phép Thánh tượng Đức Mẹ và Thánh lễ vọng mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Theo chương trình, 17 giờ ĐGM cùng cộng đoàn lần chuỗi kinh mân côi trước đài Đức Mẹ mới xây (ngoài trời). Nhưng trước đó 1 giờ, một trận mưa nặng hạt đã đổ xuống xóa tan đi những ngột ngạt nóng bức, đồng thời cũng làm ướt sũng lễ đài và các ghế ngồi. Mọi người lo ngại, có người cầu nguyện, đúng 17 giờ, hạt mưa nhỏ dần và sau đó dứt hẳn trả lại bầu trời dịu mát. Thật là: Cảm ơn Mẹ.
Đúng giờ, sau khi đọc kinh thường nhật, Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Tấn Tước cùng cộng đoàn dâng lên Mẹ lời kinh mân côi với 5 sự mừng. Lời kinh nghiêm trang, chậm rãi dâng lên Mẹ, để Mẹ soi lòng ta thêm ấm áp. Gẫm thứ 5: “Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ Lên Trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng”. Càng gẫm, chúng ta lại cảm thấy gần Mẹ hơn.
Tiếp theo là phần diễn nguyện Thánh ca chào mùng 65 năm Tín điều “Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời”. Có 10 tiết mục với chủ đề trên. Đơn ca, đồng ca và múa. Chỉ có 1-2 ca sĩ chuyên nghiệp, còn hoàn toàn do các anh chị em và các cháu thiếu nhi trong giáo xứ phụ trách. Có lẽ ấn tượng nhất là tiết mục đơn ca của một Thầy Sáu với bài Xin Vâng, đã đem lại cho nhiều người có thêm được niềm tin. Ở các tiết mục nào, mọi người dù là lớn tuổi cũng chăm chú xem và lắng nghe, để cùng suy tư cho những gì mà mình Tin,để mình Cậy, mình Kính Mến.
Nghi thức làm phép Thánh thượng Đức Mẹ: Thánh tượng Mẹ được tạc bằng đá nguyên khối, cao 3,2 mét. Khuôn mặt Mẹ luôn cúi xuống như đang nhìn xem đoàn con đang ngước trông Mẹ, hai tay Mẹ đưa xuống như đang nắm lấy và trao ban ơn phước cho những ai có lòng mong ước kêu xin Mẹ.
Đức Giám Mục đọc lời nguyện làm phép và rảy nước thánh xong, tiếng vỗ tay và pháo bông phụt sáng đón chào sự kiện quan trọng này. Từ nay Mẹ mãi hiện diện nơi đây, trong thánh đài này, thật gần gũi, thật yêu thương vì “Ta là Nữ Vương Ban Sự Bình An”.
Trước thánh lễ là kiệu rước Đức Mẹ đi chung quanh nhà thờ. Có khoảng 800 người tham gia đoàn rước. Đặc biệt, hôm nay có 24 tân tòng trưởng thành xin được rửa tội và chỉ chút nữa thôi, Giáo hội có thêm được 24 con chiên mới, chính vì thế mọi người, nhất là giới trẻ luôn thể hiện đức tin của mình qua sự trang nghiêm sốt sáng. Quả vậy, các tân tòng và thân nhân luôn chấp tay đi cùng đoàn rước rất sốt sáng.
Đức cha Giuse đã cử hành thánh lễ vọng Mừng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Cùng dâng lễ có cha chánh xứ Giuse, cha khách dòng anh em hèn mọn, cha chánh xứ Bắc Đoàn và một vài cha khác, nhiều tu sĩ và giáo dân trong và ngoài xứ.
Khi nói lời Xin Vâng, Đức Mẹ đã tham dự vào công cuộc Cứu Chuộc Nhân Loại của Thiên Chúa.
Trong cuộc lữ hành trần thế, Đức Mẹ cũng chịu nhiều cam go thử thách cả phần hồn phần xác, nhưng Mẹ vẫn một lòng tin vào “Lời Chúa sẽ được thực hiện”,Con Mẹ vẫn hiện diện hằng ngày bên Mẹ và nhờ đó Mẹ đã vững lòng vượt thắng tất cả.
Chúng ta hãy cầu xin Mẹ ban cho chúng ta được noi gương Mẹ, vững tin như Mẹ, sống kết hợp với Chúa mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể, có như thế chúng ta cũng sẽ được lên Trời cùng Mẹ.
Kết thúc bài giảng, Đức cha đã rửa tội và ban ơn lãnh nhận Chúa Thánh Thần (Thêm sức)cho 24 anh chị em tân tòng. Những anh chị em này sau khi gia nhập Giáo hội sẽ có đủ điều kiện để lãnh nhận Bí tích Hôn phối .
Tất cả các nghi thức và thánh lễ được diễn ra trong 3giờ 40 phút, có lẽ ĐGM và cộng đoàn giờ đã mệt nên ngài chia sẻ huấn từ ngắn:
Chúc mừng giáo xứ Tân thông đã có Thánh đài Đức Mẹ mới, đó là kết quả nỗ lực của cả cộng đoàn và cha xứ đã hoàn thành trong thời gian ngắn. Xin Thiên Chúa chúc lành, Xin Mẹ Maria phù trợ ban cho giáo xứ mỗi ngày một nên hoàn thiện, một thêm đông số. Xin chúc mừng các anh chị em tân tòng và tất cả.
Thánh lễ kết thúc sau phép lành, mọi người ra về trong an vui.
h2
h3
h4
h5
h6
 
Tôma Đỗ Lộc Sơn

Xem thêm

KHÚC NHÔI

KHÚC NHÔI

Nợ Phong Trần Đương Nhiên Phải Trả Đời Thế Tục Khắc Khoải Khôn Nguôi Là …