Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân Phú Hòa: Mừng lễ Thánh Augustinô – bổn mạng Giới Trẻ

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Mừng lễ Thánh Augustinô – bổn mạng Giới Trẻ

“Hôm nay chúng ta mừng lễ nhớ Thánh Augustinô, Giám mục tiến sĩ Hội Thánh. Tuổi thanh xuân của ngài náo động ăn chơi xa rời đức tin. Chúng ta soi lại cuộc đời mình, đang ở trong tuổi trẻ phải biết noi gương thánh nhân, đến với Chúa, thay đổi đời sống, sống thánh thiện hơn”.

Trên đây là những lời mở đầu thánh lễ của Linh mục (Lm) Vinh sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa trong thánh lễ nhớ Thánh Augustinô, bổn mạng giới trẻ, cử hành vào lúc 18g thứ hai 28-08-2023.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Lm Vinh sơn khai triển:

Hôm nay chúng ta mừng lễ nhớ Thánh Augustinô, tiến sĩ Giáo Hội. Nói đến tiến sĩ Giáo Hội là ngài rất giỏi. Thánh Augustinô khi còn nhỏ đã thông minh, lớn lên ngài trở thành giáo sư về văn chương, nhưng ngài bị ảnh hưởng bởi những học thuyết sai lạc đức tin. Sau khi quay lại đạo, từ bỏ con đường ăn chơi, ngài đã say mê nghiên cứu về Thiên Chúa. Ngài nhận biết Thiên Chúa sâu sắc hơn, dùng sự khôn ngoan của mình để phục vụ Giáo Hội. Ngài sống rất tốt lành, thánh thiện.

Chúng ta học nơi thánh Augustinô. Người ta hay nói đến câu nói quen thuộc của thánh Augustinô: “Hát hay bằng 2 lần cầu nguyện”.  Khi trở lại đạo, thánh nhân có vẻ nhạy bén hơn chúng ta: Hát hay sẽ nâng đời sống đức tin, luật cầu nguyện là luật đức tin. Để hát hay, chúng ta phải hiểu luật phụng vụ của Giáo Hội, phải mang tính cộng đồng, chọn những bài quen thuộc. Chúng ta cũng phải lưu tâm đến Lời Chúa, củng cố sự hiệp thông. Chúng ta phải đọc Lời Chúa, cảm nghiệm sâu hơn, sự hay ho, ngọt ngào, mỗi người phải đọc Lời Chúa trong ngày và chính Lời Chúa sẽ thay đổi cuộc sống chúng ta trở nên tốt hơn.

Thánh Augustinô mới đầu không cảm nghiệm thấy sự hiện diện Thiên Chúa, nhưng sau này, ngài cảm nhận sâu hơn hết ai về Thiên Chúa. Chúng ta nhiều khi gặp thử thách trong đức tin, có khi chúng ta tưởng mình mạnh tin, nhưng rồi lại ngã lòng. Thiên Chúa vượt quá trí hiểu của chúng ta, đó là mặc khải siêu nhiên, nhìn trời đất vũ trụ sẽ thấy Thiên Chúa. “Thiên Chúa ở trong con mà con không biết”, Thánh Augustinô đã nói như thế. Noi gương thánh nhân, chúng ta cố gắng cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và sống gắn bó với Thiên Chúa trong đức tin.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể. Sau lời nguyện hiệp lễ, anh Giuse Lê Trung Hiếu, trưởng ban Giới trẻ giáo xứ có tâm tình tri ân Lm chánh xứ và mọi thành phần trong cộng đoàn. Đáp từ, Lm chánh xứ nói đến vẻ đẹp của giới trẻ. Giới trẻ rất quan trọng trong Giáo Hội. Chúng ta có một ban giới trẻ, nhóm, chúng ta có những sinh hoạt và đi đúng đường hướng của Giáo Hội. Giáo Hội là phổ quát, làm sao để tất cả mọi người phải là nhà truyền giáo. Ban Giới Trẻ là khởi đầu tốt, môi trường tốt cho các bạn trẻ được nâng đỡ đức tin.

Sau thánh lễ là phần liên hoan văn nghệ và diễn nguyện tuổi trẻ náo động của Thánh Augustinô.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martinô Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

TÂN TÒNG YÊU MẾN ĐỨC MẸ

TÂN TÒNG YÊU MẾN ĐỨC MẸ

Một trong các văn sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20 viết về Đức …