Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / GIÁO XỨ TÂN PHÚ: CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT MỪNG KÍNH LỄ BỔN MẠNG

GIÁO XỨ TÂN PHÚ: CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT MỪNG KÍNH LỄ BỔN MẠNG

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH

“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này (Lc 24, 35-48)

 “Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương, đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vướng, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường, tín thác vào lòng Chúa xót thương có cả một mùa Xuân thiên đường..”.

Những lời thánh ca dịu êm do ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu xướng lên trong thánh lễ là tâm tình của tất cả hội viên LCTX giáo xứ tân Phú hôm nay mừng lễ bổn mạng và cũng của các hội viên LCTX giáo hạt Tân Sơn Nhì đã quy tụ về để hành hương Năm Thánh Đặc sủng vào lúc 16g Thứ năm 31-03-2016.

Để có được một buổi lễ trọn vẹn, toàn thể hội viện đã dành một tuần lễ tĩnh tâm trong các giờ Chầu hàng ngày để xin Chúa lo liệu và ngày hôm nay trong không khí tưng bừng buổi lễ đã diễn ra thật trọng thể và trang nghiêm với bốn phần: Cầu nguyện, Rước kiệu, Thánh lễ và Hội viên mới Tuyên hứa.

CẦU NGUYỆN:

Khi các hội viện đã ổn định, chị Maria Nguyên xướng kinh, công đoàn cùng hát Kinh Chúa Thánh Thần, kinh Trọn Tốt, lần chuỗi Thương xót 50 kinh và đọc Tuần Cửu nhật ngày Thứ Bảy “Cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh Lòng Thương xót của Ta…”(trích Nhật ký Thánh nữ Faustina)

CUNG NGHINH THÁNH TƯỢNG  CHÚA  THƯƠNG  XÓT:

Đúng 17g, cuộc rước bắt đầu, tham dự cuộc rước gồm: Cờ Ngũ sắc- Thiếu nhi Thánh Thể – Ban Tây nhạc gx Tân Phú- Cộng đoàn LCTX giáo hạt Tân Sơn Nhì – Quý Sơ –Quý HĐMV Xứ, Họ – Cha Giuse Pham Công Minh linh hướng chủ sự – Cha Giuse Nguyễn văn Lãnh và Cha Giuse Nguyễn Quốc Tuấn (Phó xứ) Cđ Dân Chúa gx Tân Phú – Đội hoa họ Mông Triệu (tung hoa cho kiệu Chúa Kiệu hoa Chúa Thương Xót do Quý anh LCTX Tân Phú phụ trách; trước khi tiến vào thánh đường, Cha Giuse đã xông hương cho Kiệu Chúa- Ban tây nhạc hòa tấu bài “Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước tìm về bên Chúa niềm vui tuổi an hòa…”

THÁNH LỄ:

Cuộc rước kết thúc, đoàn đồng tế do Cha Hạt trưởng Phanxico Assisi Lê Quang Đăng – Cha G.B Phạm Minh Đức, Chánh xứ Vườn Xoài – Cha Giuse Lê Hoàng, Chánh xứ Thiên Ân – Cha Giuse Phạm Văn Thới, Phó xứ Thị Nghè – Cha Giuse Nguyễn Phát Tài, Chánh xứ Tân Thông – và ba Cha Phó xứ Tân Phú trong lễ phục trắng bước lên bàn thánh. Cha chủ sự nói đôi lời“

Thưa cộng đoàn,

Năm Thánh của chúng ta đã qua gần một nửa rồi, hôm nay CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì gồm 18 xứ quy tụ về đây để hành hương Năm Thánh-Chúng ta cung nghinh Thánh tượng Chúa Thương Xót và đặc biệt CĐ LCTX giáo xứ Tân Phú xin phép để mừng sớm lễ bổn mạng, chúng ta hãy cầu xin lòng thương xót của Chúa tuôn đổ xuống cho mỗi người chúng ta, vì có Chúa là chúng ta có tất cả.

Theo Tin mừng Thánh Luca (24, 35-48), Cha Giuse Nguyễn Phát Tài đã chia sẻ một cách sâu sắc và hợp lý về việc Chúa Giêsu phục sinh, Cha nói “Hôm nay, Hạt Tân Sơn Nhì đến đây để hành hương và anh chị em LCTX giáo xứ Tân Phú mừng lễ bổn mạng, chúng ta còn đang trong tuần Chúa Phục sinh và lễ Lòng Chúa Thương Xót sắp tới, đó là điểm tựa của Tin mừng về LCTX đối với con người.

Ngày hôm nay, Chúa đã mang lấy thân phận con người tội lỗi để cứu chuộc cho chúng ta, chúng ta mới mừng lễ Chúa Phục sinh đây thôi và vẫn còn mấy ngày nữa; Giáo hội muốn kéo dài niềm vui phục sinh, đó là niềm tin Kito giáo. Chúa Giêsu đã bị quân Do Thái hành hình, rồi đóng đinh vào thập giá, chấp nhận cái chết nhục nhã đau thương, và ngày thứ 3 Ngài đã sống lại.

Mặc dù Thánh Kinh đã cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã phục sinh từ cõi chết, nhưng đã hơn 2000 năm qua, nhiều người vẫn còn thắc mắc về sự việc này? và đặt ra nhiều câu hỏi.. Còn chúng ta, trong những ngày vừa qua, chúng ta đã nghe việc Chúa phục sinh và lúc thì hiện ra với người này, lúc lại hiện ra với người khác; vậy đâu là ý nghĩa của Lễ Phục Sinh?

Có hai hiện tượng:

1-    Ngôi mộ trống: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, có bà Maria Madalena, bà Maria mẹ ông Giacobe và một vài bà khác nữa đem thuốc thơm sắm sẵn đem đến mồ nhưng thấy tảng đá chặn trước cửa mồ đã lăn ra, bước vào trong, không thấy xác Chúa Giêsu đâu? (Lc 24, 1-4) đang khi còn ngơ ngác thì thấy Thiên thần hiện ra và bảo “Sao các bà lại tìm người sống nơi kẻ chết? Chúa Giêsu Ngài đã sống lại rồi! Ngài không còn ở đây nữa” (Lc 24, 4-7) và các bà chạy đi báo tin cho các bạn bè, nhưng người ta không mấy tin vào lời phụ nữ nói, cả thời xưa và bây giờ cũng vậy! tuy thế, Ông Phêro và các Tông đồ vẫn đến thử và nhìn vào trong mộ thì chỉ thấy có khăn liệm trắng, còn xác Chúa Giêsu thì đã biến mất rồi (Lc 24, 12).

2-    Những lần hiện ra của Chúa Giêsu với các tông đồ đã làm nên niềm vui Phục Sinh, đứng trước 2 hiện tượng đó, chúng ta thấy:

–       Có những người chết lâm sàng rồi, họ lại hồi sinh

–       Trong Thánh Kinh ông Lazaro chết bốn ngày sau còn sống lại

–       Con trai bà góa thành Naim được Chúa Giêsu cho sống lại

–    Con Gái ông trưởng Hội đường cũng được Chúa Giêsu cho sống lại.

–       Những hiện tượng đó chỉ gọi là hồi sinh chứ không phải là phục sinh, vì sau này chắc chắn những người đó sẽ lại chết một lần nữa như mọi người chúng ta; nhưng Chúa Giêsu thì khác, trường hợp của Ngài là một trường hợp đặc biệt, không thể giải thích nổi vì Ngài đã Phục Sinh mãi mãi và Ngài sẽ lại đến với chúng ta trong lần thứ 2 sau này.

–       Người Do Thái không tin Chúa Giêsu đã chết thật, họ bảo có thể Chúa Giêsu chỉ ngất đi và sau đó tỉnh lại. Nhưng nếu chúng ta đọc Thánh Kinh sẽ thấy Thánh Kinh xác nhận rằng Chúa đã chết thật rồi, vì gần ngày Sabat là ngày nghỉ, Chúa Giêsu đã tắt thở lúc 3g chiều đến 6g là mặt trời lặn, nên họ đã không đánh dập ống chân Ngài, chỉ có một tên lính đã lấy chiếc giáo đâm vào cạnh sườn Ngài “tức thì Máu cùng Nước chảy ra (Gioan 19, 33-35) và họ phải cho hạ xác Chúa Giêsu xuống, và chắc chắn là Chúa Giêsu phải chết thật sự rồi thì họ mới đem đi tẩm liệm, còn lại hai tên trộm chưa tắt thở nên họ đã cho đánh dập ống chân, để cho thân xác nó rũ xuống và máu trong thân thể chảy ra hết thì cái chết mới mau chóng Và Chúa Giesu đã bị tra tấn tàn nhẫn rồi mới bị treo trên thập giá từ 12g trưa đến 3g chiều thì còn sức lực đâu mà tự đẩy tảng đá ra được? cho dù có thoát ra được thì với một thân xác tàn tạ, rã rời như vậy, thì Ngài sẽ đi đâu và làm gì?

–       Người Do Thái cũng nói các tông đồ đã ăn cắp xác Chúa (Mt 28, 13-15), nhưng sau khi Chúa Giêsu bị bắt các tông đồ đã bỏ chạy tán loạn, không dám ra khỏi nhà, làm sao còn dám đến mà ăn cắp xác Thày mình? Tin mừng Thánh Marco thuật lại, có một tên lính đã nắm áo và hỏi một môn đệ nhỏ của Chúa Giêsu về Ngài, nhưng anh ta sợ hãi bỏ chạy mất để lại áo choàng, thì còn ai dám xuất hiện trước người Do Thái nữa?

–       Trong bài đọc 1 (Sách Tông đồ công vụ) đã thuật lại việc các tông đồ sau khi được ơn Chúa Thánh Thần và được gặp Chúa nên các ông đã ra đi rao giảng, làm nhiều phép lạ, trừ quỷ và bất chấp sự đe dọa, bắt bớ hãm hại, thậm chí đến cái chết cũng không sợ để làm chứng cho Đức Kito thì các tông đồ cũng phải xác tín về điều này.

      Thưa Cộng đoàn,

–     Có hai điều làm nên đức tin Kito giáo là Ngôi mộ trống và Chúa hiện ra nhiều lần với các tông đồ, và ngay cả Thánh Phaolo, một kẻ trước đây tìm bắt bớ Chúa nhưng sau khi bị Chúa hiện ra chinh phục ông, ông đã theo Chúa dấn thân và nửa đời còn lại của ông, ông đã hoạt động hết mình cho Đức Kito. Căn cứ vào sự can trường của Các tông đồ và đời sống của các Thánh, chúng ta càng vững vàng trong đức tin của chúng ta và không ai có thể xóa bỏ được niềm tin đó.

–       Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cho mọi người một sự tin tưởng rằng, Ngài vẫn đang hiện diện trong cộng đoàn Đức tin của Hội LCTX Hạt Tân Sơn Nhì và CĐ LCTX gx Tân Phú ở đây.

–       Trong cuộc sống, có rất nhiều người rất sợ hãi trước cái chết, vì họ không biết được sau cái chết sẽ là gì? còn Đức Kito thì Ngài cho chúng ta một niềm tin Phục Sinh để chúng ta vững vàng trước những biến cố lớn nhất của đời người. Đức Kito là một Adam mới. Ngài đã chết cho tội lỗi, Ngài đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ chiến thắng ma quỷ và Ngài mở cho chúng ta một cánh cửa hy vọng. Vì vậy những ai tin vào Đức Giêsu Kito, bước đi trên con đường của Đức Giêsu Kito sẽ được chết với ĐứcGi4esu Kito và cũng sẽ được cùng sống lại với Ngài, và như thế, niềm tin Phục Sinh của chúng ta sẽ đem đến cho đời sống của chúng ta một một ý nghĩa cao cả của chúng ta.

Mừng lễ Chúa Phục sinh hôm nay, mến chúc Quý Cộng đoàn LCTX và Quý Ông bà Anh chị em cảm nhận được Thiên Chúa đã thương xót chúng ta, Ngài đã chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại để cho chúng ta cùng được hưởng hạnh phúc vinh quang với Chúa trên Nước Trời mai sau. Amen.

–       TUYÊN HỨA CHO HỘI  VIÊN  MỚI:

Sau khi Cha Giuse chia sẻ bài giảng Tin Mừng là Nghi thức Tuyên hứa cho hội viên mới

–       Chị Maria Hoa Hội trưởng đọc tên 31 hội viên mới, các anh chị bước lên cung thánh và quỳ xuống trước sự chứng kiến của Cha Giuse Linh hướng và Cộng đoàn, để đọc kinh Tận Hiến, khi cờ hiệu được hạ xuống, các anh chị cùng đưa tay phải ra phía trước và đọc lời Tuyên thệ. Cha chủ tế kết thúc nghi thức bằng câu “Với quyền của Đức Tổng Giám mục ban cho, Cha nhận anh chị em gia nhập vào Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót; từ nay anh chị em được hưởng một ơn Đại xá theo những điều kiện thường lệ, cuối cùng Cha mời các hội viên mới đứng lên để nhận huy hiệu Lòng Chúa Thương Xót. Chị Hoa Hội trưởng mời các hội viên mới quay xuống cho Cộng đoàn chúc mừng.

       CẢM TẠ VÀ TRI ÂN

–       Trước khi Cha chủ sự ban phép lành, Chị Maria Hoa Hội trưởng đã thay mặt cho các hội viên gửi lời cảm tạ chân thành đến:

–       Cha Phanxico Assisi Hạt Trưởng đã đến chủ sự dâng thánh lễ

–       Cha Giuse Chánh xứ Tân Thông đã chia sẻ Tin Mừng

–       Quý Cha Nguyên Linh hướng và Linh hướng đương nhiệm đã giúp các hội viên mới học hỏi và hôm nay thực hiện nghi thức Tuyên hứa

–       Cha Chánh xứ Giuse – Quý Cha Phó xứ đã cho phép CĐ tổ chức buổi lễ Rước kiệu và hành hương Năm Thánh

–       Quý Cha đồng tế đã đến hiệp dâng thánh lễ

–       Thày Giuse đã chuẩn bị buổi lễ

–       Quý Sơ dòng Con Đức Mẹ Vô nHiễm và Dòng MTG Phát Diệm đã dâng lời cầu nguyện

–     Quý Ban điều hành LCTX Tổng Giáo phận Sài Gòn

–   Quý Ban điều hành LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì đã cho bộ phận Truyền thông của LCTX làm việc tích cực trong việc Loan báo Lòng Chúa TX đến mọi người, và giúp việc tổ chức buổi lễ thêm phần long trọng và trang nghiêm.

–     Quý HĐMV Xứ – Họ của GX Tân Phú

–    Cộng đoàn Dân Chúa GX Tân Phú đã đến hiệp thông và cầu nguyện chung.

Đặc biệt Cha Giuse Linh hướng của chúng con từ khi về nhận nhiệm vụ làm Linh hướng cho CĐ, Cha đã không từ chối bất cứ điều gì mà CĐ LCTX chúng con thỉnh cầu, Cha luôn sáng tạo để làm cho các buổi lễ được tưng bừng và vui vẻ hơn. Xin Chúa Thương xót và Thánh nữ Faustina tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Chức, Quý Ân nhân cùng toàn thể Hội viên LCTX và Cộng đoàn GX Tân Phú.

Cha Hạt trưởng đáp từ:

Và các anh chị em hội viên CĐ LCTX GX Tân Phú; hôm nay lễ bổn mạng được tổ chức sớm hơn và tổ chức Tuyên hứa cho hội viên mới, qua đó thấy lòng xác tín của chúng ta. Xuyên suốt lịch sử Cựu Ước và Tân Ước, và qua những lời Cha Giuse đã chia sẻ trong bài Tin Mừng, qua các Thánh Vịnh và Các bài sách Thánh, chúng ta tin Chúa Giêsu đã sống lại-chúng ta vẫn đang sống trong tuần Bát nhật lễ Phục Sinh, tôi đến đây để hân hoan chúc mừng lễ bổn mạng của CĐ LCTX GX Tân Phú và các Hội viên của Hạt tân Sơn Nhì.

Nhà thờ Tân Phú cũng là nơi được Giáo hội chỉ định là Thánh đường Hành hương và những ai thực hiện đúng theo luật Giáo hội sẽ được lãnh nhận ơn toàn xá. Cộng đoàn vỗ tay chúc mừng và cám ơn Cha Hạt Trưởng.

Buổi lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày trong niềm tin yêu Chúa Phục sinh trong lòng mỗi người.

Xin bấm vào đây để xem hình

Phương Nga

Xem thêm

14-5-2024 9-11-49 PM

Lời Chúa – Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh 15/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN