Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Giáo xứ Tân Phú: CĐ LCTX Học Hỏi Linh Đạo

Giáo xứ Tân Phú: CĐ LCTX Học Hỏi Linh Đạo

 “Ai thực hiện Thánh ý Chúa thì tồn tại muôn đời” (1Ga 2, 12-17)

DSC01332Đã qua 4 đợt học hỏi và tập huấn linh đạo Lòng Chúa Thương Xót theo định kỳ hàng tháng; nên hôm nay, 30.12.2015, lúc 16g45, cộng đoàn giáo xứ và các Hội viên LCTX lại có một buổi tập huấn đặc biệt, vì là buổi cuối cùng của năm 2015 và cũng là buổi học hỏi đầu tiên sau khi Đức Cha Phanxico ban hành Tông chiếu Năm Thánh LTX.

Với những ý nghĩa đó, cộng đoàn Dân Chúa gx đã đến rất đông, cùng với sự có mặt của Quý hội viên các gx: Mạc Tin, Tân Hương, Tân Thái Sơn, Thiên Ân, Phú Thọ Hòa, Phaolo (Tên Lửa) v.v, làm không khí thêm trang nghiêm và ấm cúng; Ban chấp hành CĐ LCTX Hạt Tân Sơn Nhì cũng cho truyền hình trực tiếp lên You Tube như lần trước để những người ở nhà có thể theo dõi và hiệp thông.

Với quang cảnh Chúa Giêsu Giáng sinh và những trang trí muôn màu muôn vẻ nơi khu vực thánh đường còn đang rực rỡ và sôi động, Cha Giuse Nguyễn Phát Tài đã nhấn mạnh chủ đề: Lòng Chúa Thương xót trong mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể.

HỌC HỎI LINH ĐẠO LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT:

Do nhà thờ có lễ cưới, không thực hiện được giờ cầu nguyện chuỗi Thương Xót, do đó, Cha Giuse Nguyễn Phát Tài đã bắt đầu ngay bài giảng: “Chúng ta đã mất 15 phút giờ cầu nguyện, nhưng không sao, ơn Chúa của Năm Thánh Ngoại thường sẽ tuôn đổ trên cộng đoàn. Anh chị có biết chúng ta hay đọc kinh Chúa sáng soi và hát kinh Chúa Thánh Thần để làm gì không? và mọi cuộc tập họp của người Công giáo đều xin Chúa sáng soi như vậy vì chúng ta muốn Chúa cho chúng ta đi đúng đường lối Chúa và thực thi theo Thánh ý Chúa.

Hôm nay, tôi chọn Lời Chúa theo Thánh Luca, và bài tin Mừng này đã được đọc vào Đêm Giáng Sinh, thuật lại việc Chúa Giêsu sinh ra trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Ông Giuse thuộc dòng dõi Đavít, nên phải trở về quê quán là Betlem để khai báo sổ bộ. Hai ông bà phải tìm chỗ trọ qua đêm, trong lúc Mẹ Maria sắp lâm bồn. Và vì là Mùa Đông, với đầy băng giá, khách trọ thì tấp nập, mà các chủ trọ lại nhìn thấy bộ dạng của hai ông bà nghèo khổ, không có nhiều tiền để chi trả cho những cái giá “chặt, chém“ của họ, nên đã khéo léo từ chối… Không còn cách nào khác, hai ông bà phải dắt dìu nhau ra nơi đồng không mông quạnh, vào một hang bò lừa để hạ sinh Chúa Giêsu.

Con Chúa Ngôi Hai đã được giáng trần trong cái lạnh cắt da, cắt thịt. Nhưng cái lạnh đó không làm cho Chúa thấy đau xót bằng sự lạnh lùng, hờ hững của con người!! Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh là mầu nhiệm tỏ lộ Lòng Thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, hay nói một cách khác, Thiên Chúa đã cho Con Ngài sinh ra để cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa đã khai mở Lòng Thương xót của Ngài trong mầu nhiệm Giáng Sinh và Đức Giêsu Kitô là dung mạo của Lòng Chúa Thương xót. 

Trở lại đề tài lúc đầu, chúng ta hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Tại sao gọi mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm Cao cả và Tin Mừng trọng đại?

Trong đạo Công giáo có 3 mầu nhiệm chính:

–       Mầu nhiệm một Thiên Chúa duy nhất, nhưng lại có Ba Ngôi

–       Mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể làm người

–       Mầu nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc nhân loại.

Chúng ta đang ở trong những ngày tháng mừng kính mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể làm người, cũng như chúng ta hay nghe những từ ngữ: Cứu rỗi, cứu chuộc, cứu thế, cứu độ.. và để hiểu rõ ý nghĩa này, chúng ta hãy trở lại Tin Mừng Thánh Luca khi Thiên Sứ báo tin “Hôm nay Đấng Cứu độ đã sinh ra cho các ngươi…” (Lc 2, 10)

Cứu: Giúp cho một người nào đó đang ở trong một tình thế nguy hiểm có thể mất mạng, tiêu vong như: Cháy nhà, lũ lụt, tai nạn, chết đuối… vượt qua được tình trạng ấy.

Độ: Có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại là sau khi ta đã cứu ai vượt qua nguy hiểm, ta tiếp tục giúp cho người đó sống một cách tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Vì Adam và Eva đã phạm tội chết, nên Thiên Chúa đã phải rời bỏ chỗ ở của mình ở trên trời để cắm lều và ở giữa thế gian này. Mỗi khi tổ chức lễ cưới, lễ giỗ, lễ thọ, chúng ta hay mời các Cha, và nhất là Cha xứ đến tham dự; nếu có các Cha thì chúng ta vui vẻ và tự hào, hãnh diện. Vậy Thiên Chúa đến giữa trần gian và ở lại với chúng ta, đó là một ân phúc lớn lao, nên mầu nhiệm Giáng sinh mang một ý nghĩa vô cùng tuyệt vời, Cha xin lấy lời Kinh Thánh hôm nay để nhắc lại khi các mục đồng đang đốt lửa để sưởi ấm giữa đêm Đông giá rét và kể cho nhau nghe những câu chuyện về Kinh Thánh, về Môise, Abraham, Isaac, Giacop và các Ngôn sứ thì một vầng sáng rực rỡ bừng lên giữa bầu trời và Thiên thần hiện ra trịnh trọng nói:

“Này tôi báo cho anh em một  tin mừng trọng đại, hôm nay Đấng Cứu Độ anh em đã ra đời trong thành Vua Đavit”. nên Đức Thánh Cha Phanxico đã viết trong Tông huấn là “Niềm vui của Tin Mừng“. Nhiều người đi lễ không muốn nghe giảng vì họ sợ mất thời gian, nhưng hôm nay có khá đông anh chị em hiện diện ở đây đặc biệt có những anh chị em đến từ giáo xứ Phaolo (Phú Lâm) thật xa xôi, nhưng như vậy mới thấy quý giá, anh chị em đến đây không phải vì Cha giảng hay mà vì Lời Chua rất quan trọng trong cuộc đời mỗi Kito hữu chúng ta.

Đêm 24 -12 có những giáo xứ lấy chủ đề là “Emmanuel” nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, có gx lấy là “Đêm tình yêu Giáng Sinh“ hay Tình Yêu “Nghiêng Trời”… Chúa Giêsu phán: “Không ai có thể lên trời trừ Đấng từ Trời xuống và đưa mọi người lên” (Ga 3, 13)

Tình yêu thương chân thành giống như anh chị em đang đứng ở trên lầu thấy một người ăn xin, ta vội vã lấy đồ ăn chạy xuống đưa cho họ thì tốt, còn cầm ném xuống cho họ nhặt thì không thể chấp nhận được, vì đấy chỉ là hành động bố thí và xem thường.

Nhìn vào Logo Năm Thánh Lòng Chúa Thương xót với khẩu hiệu “Thương xót như Chúa Cha“ là chúng ta phải khám phá ra Lòng Thương xót của Chúa và Chúa đã phải “Độ” cho con người được chu toàn. Chúa Giêsu phán: “Ta đến để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào…” (Ga 10, 1-10), vì vậy khi Thiên sứ bào tin ”Hôm nay ta báo cho các ngươi một tin rất mừng và cũng cho toàn dân nữa… (Lc 2, 10), là toàn thể nhân loại được hưởng ơn cứu độ

Từ khi Tổ tông của con người phạm tội thì con người rất khổ ải, và chỉ đến lúc Đức Maria nhận Chúa Giêsu vào trong cung lòng của Mẹ thì khi đó con người mới được cứu độ. Để kết thúc ý chia sẻ, Cha có 2 vấn đề: 

1-Anh chị em đi bãi biển dẵm lên cát, thấy vết chân của mình, nếu chỉ lấy chân cào lấp lại thì nó vẫn có những vết xước, cát không còn mịn màng như trước nữa! Giống như tội Tổ tông của chúng ta không phai nhòa được, chỉ đến khi nước thủy triều dâng lên tràn vào kéo tất cả ra xa thì mới xóa đi dấu vết cũ; Đối với tội của con người thì chỉ khi đến Tòa giải tội để nhận ơn tha thứ, và ơn của Chúa tràn đầy trên chúng ta thì ta mới trở nên trong sạch được. Ngày Chúa Giêsu giáng sinh là niềm vui trọng đại, là ngày mà con người được xóa bỏ tội lỗi, được ơn trở thành con cái Chúa, như thế gọi là Độ.

2-Có một hình ảnh Cha rất thích đó là năm 2007, khi Cha được Bề trên cho đi Philipin du học, trước khi đi tới chia tay các cộng đoàn và các cháu thiếu nhi xứ Ninh Phát, Cha nói với các cháu: “Mai một Cha đi nước ngoài, nếu ngày đó các con nhìn thấy trên trời có một chiếc máy bay bay ngang qua đây, thì đó là máy bay của Cha”. Đến năm 2009, Cha trở lại thăm các cháu và Cha hỏi các cháu:

“Các con có thấy máy bay của Cha bay ngang qua đây không? một cháu trả lời:

“Thưa Cha! con có thấy và con vẫy tay, Cha có nhìn thấy con không? Tôi trả lời cháu:

“Có! Cha có vẫy tay với con, nhưng Cha không thấy con đâu”. Đúng là chúng ta không thể lên được chiếc máy bay vì nó quá cao.

Và qua đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu như một chiếc máy bay và một ngày nào đó Chúa sẽ đáp xuống để rước chúng ta lên; với điều kiện là chúng ta phải tin tưởng và phó thác hoàn toàn nơi Chúa để Chúa sẽ đưa chúng ta về trời.

Ngày hôm nay, chúng ta còn đang ở trong mầu nhiệm Giáng sinh, một lễ trọng đại mà người ta hay chúc lành và tặng quà cho nhau… cũng như ăn mừng rất lớn. Nhưng chúng ta hãy suy về một điều, đó là một mầu nhiệm Cao cả Trọng đại như thế dành cho nhân loại, mà Tin Mừng lại đến trong một góc tĩnh lặng, đơn sơ nghèo nàn! Thiên sứ đã báo mộng cho các mục đồng “Này dấu chỉ để nhận ra Chúa Cứu Thế là một con trẻ bọc trong tã và nằm trong máng cỏ“ (Lc 2, 12), chứ Tin Mừng đó không nói là Chúa Hài Đồng nằm trong những hang đá hoành tráng, đèn điện chớp nháy và xa hoa tráng lệ như chúng ta thường thấy trong Mùa Giáng Sinh. Nếu như trong tuần này, anh chị em có dịp đến chiêm ngắm Đức Mẹ, Chúa Hài đồng và Thánh Giuse trong hang đá, cùng với những chú chiên, bò lừa; chúng ta sẽ hiểu thấu được về Lòng Thương xót của Chúa trong mầu nhiệm Giáng Sinh như thế nào?

Tôi ước ao, Mùa Giáng Sinh qua đi, nhưng mầu nhiệm Cao cả ấy còn thám nhập, còn ưu tư mãi trong lòng chúng ta hôm nay cho đến mãi mãi trong cuộc đời mỗi người. Amen.

THÁNH LỄ:

Cha Giuse Nguyễn Phát Tài chủ sự thánh lễ. Hôm nay ngoài cộng đoàn LCTX xin lễ, Hội Cựu Học sinh trường Phụng Sự Thánh Minh gx Tân Phú cũng mừng lễ kỷ niệm.

Trước khi ban phép lành, Cha Giuse nhắc cộng đoàn mỗi tháng vào ngày Thứ Tư cuối tháng sẽ có buổi diễn giảng về LCTX; Xin cộng đoàn tham dự và giới thiệu cho mọi người chung quanh biết để cùng đến hiệp thông và học hỏi.

Nhà thờ gx Tân Phú được chọn là nhà thờ hành hương trong Năm Thánh Ngoại thường, cộng đoàn hãy thông báo cho nhau để cùng hưởng những ơn phúc của Năm Thánh.

Buổi lễ kết thúc lúc 19g30 cùng ngày trong niềm hân hoan, vì ơn Chúa Hài đồng luôn ngự trị trong lòng mọi người.

Phương Nga

Truyền thông gx Tân Phú

Xem thêm

13-5-2024 6-29-48 PM

Lời Chúa – Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh 14/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN