Home / Tiêu Điểm / GIÁO XỨ TÂN PHÚ: CA ĐOÀN JUNIOR MÔNG TRIỆU MỪNG BỔN MẠNG LỄ MẸ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

GIÁO XỨ TÂN PHÚ: CA ĐOÀN JUNIOR MÔNG TRIỆU MỪNG BỔN MẠNG LỄ MẸ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

 

 

“Nhưng những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì còn có phúc hơn” (Lc 11, 27-28)

“Về Đức Mẹ, có nhiều lễ kính, nhưng có lẽ lễ Mẹ Lên trời được nhiều người yêu quý và kính trọng nhất” (Trích lời giảng của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ).

Thật vậy! cùng với Giáo hội Công giáo toàn cầu, chỉ trong vòng 1 tuần lễ, từ ngày 07-08 -2015 đến 15-08-2015, giáo xứ Tân Phú có tới ba buổi lễ mừng Mẹ Maria Hồn xác lên trời:

–      Legio Mariae –TGP Sài Gòn kỷ niệm 67 năm và Mừng Mẹ Maria hồn xác lên trời (07-08).

–      Giáo họ Mông Triệu mừng bổn mạng (15-08).

–      THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN:

Và hôm nay, lúc 17g30 ngày 14-08-2015, ca đoàn Junior Mông Triệu đã hân hoan mừng lễ Mẹ Lên trời, bổn mạng của Ca đoàn. Cha Chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh chủ sự thánh lễ trong lễ phục vàng.

Ca đoàn hát bài nhập lễ bằng cả tâm tình tri ân và ca ngợi Mẹ Maria “Một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người Nữ đầu đội mặt trời, chân đạp mặt trăng…, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao…“

Mở đầu thánh lễ, Cha chủ sự có đôi lời:

Thưa toàn thể cộng đoàn

Thưa Quý Ông bà anh chị em Họ Mông Triệu đang làm tuần Tam nhật kính Đức Mẹ lên trời.

Cách riêng Ca đoàn Junior – gx Tân Phú thân mến.

Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để mừng Mẹ hồn xác lên trời, Cha thấy nhà thờ khá đông. Đức Mẹ lên trời là một đặc ân của Chúa ban cho. Họ Mộng Triệu cũng chuẩn bị mừng bổn mạng và ca đoàn Junior Mông Triệu hôm nay cũng mừng đặc biệt Mẹ Lên Trời.

Chúng ta, tất cả đã nhận Mẹ làm quan thày, hãy noi gương bắt chước  những việc Mẹ làm và đời sống thánh thiện của Mẹ, để ngày sau Mẹ cũng đưa chúng ta lên trời với Mẹ.

Tin mừng theo Thánh Luca (11, 28-29)

Cha chủ sự giảng:

Thưa cộng đoàn

Tin mừng Thánh Luca kể lại: Khi ấy một người trong đám đông nói:

–      Thưa Thày, có Mẹ và Anh em Thày đến tìm Thày kìa (3, 31-35) nhưng Chúa hỏi lại:

–      Ai là Mẹ và Anh em Ta? (Mc 3, 31-35)

Có một người trong đám đông la lên

– Phúc cho vú đã cho Thày bú mớm (Lc 11, 28)

Bà nói như vậy, vì bà đã tin vào lời Thiên Chúa và biết lắng nghe; lời của bà vừa tôn vinh Mẹ, vừa tôn vinh Chúa Giêsu.

Bởi vì, bà là người cũng đã từng sinh con, nuôi con và cho con bú mớm; và ngày nay, con bà cũng đã thành đạt, nên bà hiểu Đức Mẹ. Chúa phán “Bà nói đúng“ nhưng đúng hơn là “Phúc thay cho kẻ biết nghe và thực hành lời Thiên Chúa“ (Lc 11, 29) vì:

–      Lời Chúa nuôi con người sống đời đời

–      Lời Chúa đưa con người đến chân, thiện, mỹ

–      Lời Chúa giúp con người được đồng hình, đồng dạng với Chúa Kito.

–      Bài Tin mừng hôm nay ngắn gọn nhưng ý Chúa muốn nói “Hãy lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa như Đức Maria là Mẹ của Chúa đã vâng nghe Lời Chúa và giờ đây Mẹ đang được vinh quang trên trời. Amen.

–      Bài ca dâng lễ “Tựa trầm hương thơm bay về tôn nhan Chúa …” .

–      Sau nghi thức Truyền phép, Cha cầu nguyện ”Lạy Chúa! hôm nay ca đoàn Junior Mộng Triệu mừng bổn mạng. Xin Chúa cho các em được nhiều sức khỏe để dâng lời cất tiếng hát lên cho Chúa. Xin Mẹ Maria cũng ban nhiều ơn lành cho các em trong ngày lễ Bổn mạng”.

–      Ca đoàn hợp xướng bài hiệp lễ về Mẹ Maria lên trời “Ơ trăng” thật sốt sắng và tin tưởng.

Trước khi ban phép lành, Cha Xứ Giuse chia sẻ:

–      Chúng ta biết mấy hôm nay ca đoàn Junior Mông Triệu hát rất hay, để đạt được kết quả tốt đẹp như vậy, Cha được biết là các em đã tập hát ráo riết trước hàng tháng trời mới được hay và tuyệt vời như vậy! Chúng ta chúc mừng các em (cộng đoàn vỗ tay…)

–      Và ngày mai là lễ Kính trọng thể Đức Mẹ lên trời bổn mạng của họ Mông Triệu, chúng ta hãy đến để tham dự thánh lễ giáo xứ chúng ta có truyền thống kính Đức Mẹ sốt sắng; vậy chúng ta hãy đến dự lễ và ai có thiệp mời thì đến dự tiệc để chung vui. Chúng ta phải tạ ơn, vì cộng đoàn chúng ta là một công đoàn hiệp nhất yêu thương, chúng ta hãy duy trì truyền thống đó, và chứng tỏ sự hiệp nhất bằng việc tời tham dự thánh lễ vào chiều mai.

–      Cộng đoàn cùng hát bài Kết lễ “Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương thi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi tá…” một cách hoan hỉ và hạnh phúc.

–      LƯỢC SỬ  VỀ  CA  ĐOÀN JUNIOR MÔNG TRIỆU:

–       Ca đoàn Junior Mông Triệu hiện là một trong số những ca đoàn lớn của giáo xứ Tân Phú.

–      Tiền thân là ca đoàn trực thuộc Legio gx Tân Phú, do Cha Giáo Giuse Vũ Viết Hà, nguyên phó xứ Tân Phú thành lập năm 1976 và sau 39 năm, vẫn còn vững mạnh đến ngày nay.

–      Khi mới thành lập, Ông Đào Văn Luận (Nguyên Trùm chánh Họ Mông Triệu) nâng đỡ và chọn đồng phục cho ca đoàn, sau các ông Trùm Chánh kế nhiệm họ Mông Triệu vẫn tiếp tục nâng đỡ ca đoàn nên lấy tên là Junior Mông Triệu.

–      Lúc đầu còn nhỏ bé, ca đoàn chỉ phụ trách các buổi chiều Chúa Nhật hàng tuần, dần dần phát triển và hiện nay ca đoàn hát lễ vào các buổi chiều Thứ Năm, Thứ Bảy mỗi tuần; riêng chiều Chúa Nhật luân phiên với những ca đoàn khác.

–      Ban điều hành hiện hữu:

–      Đoàn trưởng: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Minh Châu

–      Ca trưởng: Anh Giuse Phạm ĐứcThắng.

–      Hiện sinh hoạt thường xuyên là 40 ca viên; mỗi tháng các cựu ca viên về cùng hát lễ với ca đoàn những ngày đó có thể lên tới 60-70 người; ngoài đàn Organ, ca đoàn còn có ca viên sử dụng thành thạo đàn Giutar, Violon và các nhạc cụ khác… nên việc phối khí các bản nhạc thánh ca trong các thánh lễ trọng thể rất đặc sắc.

–      Ban điều hành có khả năng, nhiệt tình; các ca viên gắn kết và yêu thương, nhiệt tâm phục vụ nên trong ba buổi lễ mừng Mẹ Maria lên trời vừa qua từ 07-08 đến 15-08 tại gx Tân Phú, đều do ca đoàn Junior Mông Triệu phục vụ hát lễ.

–      Xin mời vào You tube để nghe tiếng hát của ca đoàn Junior Mông Triệu gx Tân Phú và cầu nguyện cho Ca đoàn ngày càng phát triển về mọi mặt để có điều kiện cao rao danh Thiên Chúa.

IMG_4307_resize

IMG_4322_resize

Phương Nga

Ban Truyền Thông gx Tân Phú  

Xem thêm

KHÚC NHÔI

KHÚC NHÔI

Nợ Phong Trần Đương Nhiên Phải Trả Đời Thế Tục Khắc Khoải Khôn Nguôi Là …