Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ tạ ơn mừng 45 năm Linh mục cha Đaminh Đinh Văn Vãng

Giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ tạ ơn mừng 45 năm Linh mục cha Đaminh Đinh Văn Vãng

“Lạy Chúa! Lòng Chúa nhân từ vô biên. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện ban ơn nâng đỡ gìn giữ Linh mục của Chúa vượt qua sóng gió nơi trần gian và trở nên mục tử tốt lành như lòng Chúa ước mong”. Đó là những tâm tình cầu nguyện từ bài ca nhập lễ dẫn đưa cộng đoàn vào thánh lễ chiều nay, nhân dịp mừng 45 năm Linh mục cha Đaminh Đinh Văn Vãng, chánh xứ Sao Mai, Tổng Giám Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam.

Chiều nay, thứ bảy 28.4.2018, lúc 17g30 tại Giáo xứ Sao Mai, hạt Chí Hòa, TGP. Sài Gòn, cha Đaminh Đinh Văn Vãng, chánh xứ, đã dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp 45 năm thụ phong Linh mục. Cha cũng là Tổng Giám Huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam, trụ sở đặt tại Nhà thờ Thánh Mẫu.

Đầu lễ, ông Chủ tịch HĐMVGX Sao Mai chúc mừng cha chánh xứ trong ngày kỷ niệm hồng ân. Trong suốt 45 năm linh mục, cha Đaminh Đinh Văn Vãng đã coi sóc giáo xứ Sao Mai được 38 năm, cha đã xây dựng đời sống đạo của giáo dân trong giáo xứ, củng cố các hội đoàn, các cấp từ Giáo phận, giáo hạt và giáo xứ, nhất là Hiệp Hội Thánh Mẫu do cha làm Tổng Giám huấn.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, đồng tế với cha chánh xứ Đaminh Đinh Văn Vãng có quý cha thân quen, quý cha phó, quý cha từ giáo xứ Sao Mai và đông đảo cộng đoàn tham dự.

Trong Phần Phụng vụ Lời Chúa được trích từ bài đọc Lễ Chúa Chiên Lành, trong đó bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 10, 1-18, cộng đoàn nghe lại chính lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Tôi là Mục Tử nhân lành”.

Kế đó trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha chánh xứ Đaminh khai triển về hình ảnh đặc trưng của người mục tử, người chăn chiên nhân lành, luôn biết chăm lo cho đoàn chiên của mình, quan tâm đến những con chiên bị đau yếu hay đi lạc đàn. Các linh mục và tu sĩ cũng được Chúa Giêsu trao phó cho sứ mạng chăn chiên. Người chủ chiên đi trước đoàn chiên, kêu gọi chiên đi theo mình, tận tình chăm lo vì sự sống của chiên, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh và thiệt thòi về phía mình. Chúa Giêsu chính là Mục Tử nhân lành, Ngài đã hiến mạng sống vì đoàn chiên. Phần chúng ta cũng  xin Chúa ban cho Giáo hội có nhiều chủ chăn biết chăm lo cho đoàn chiên. Người linh mục phục vụ cộng đoàn dân Chúa, mang trong mình mùi chiên, gần gũi và chia sẻ với từng con chiên. Tuy nhiên, người linh mục tu sĩ trong việc phục vụ cũng có những thiếu sót lầm lỗi, thậm chí ngay cả gương mù gương xấu, vì vậy xin cộng đoàn tha thứ cho các ngài. Linh mục cũng bị cám dỗ về những thứ như tiền bạc, tình dục và địa vị danh vọng, cho nên cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ  được giống như Đức Kitô Mục Tử.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể, cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện với cha chánh xứ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân, các cha xứ, các ân nhân của cha chánh xứ và của cộng đoàn giáo xứ Sao Mai.

Sau cùng trước khi kết lễ, cha Đaminh một lần nữa cám ơn quý cha cùng tất cả mọi người, các hội đoàn mà cha đang hướng dẫn như Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa, Hiệp Hội Thánh Mẫu và cha mời cộng đoàn cùng tham dự tiệc liên hoan tại nhà xứ Sao Mai.

Cha Đaminh Đinh Văn Vãng được thụ phong Linh mục ngày 28.4.1973 với khẩu hiệu: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi”, cha được điều về làm Phó Giám đốc Đặc trách Giới trẻ của Hiệp Hội Thánh Mẫu. Năm 1980, cha nhận bài sai về làm mục vụ tại Giáo xứ Sao Mai thay cha cố Phaolô Lê Nguyên Kỷ đã già yếu. Trong 45 năm, cha vừa là chánh xứ Sao Mai và cũng là quản nhiệm Nhà thờ Thánh Mẫu.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martinô Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

4-5-2024 5-02-38 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B 05/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN