Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Phú Bình: Khai mạc Tháng Mân Côi

Giáo xứ Phú Bình: Khai mạc Tháng Mân Côi

Ngày 1.10.2017, cùng với toàn thể Giáo hội, giáo xứ Phú Bình, hạt Phú Thọ, Sài Gòn, đã bước vào tháng Mân côi dâng kính Mẹ Maria. Trong cả ba thánh lễ Chúa nhật hôm nay, Phụng vụ các bài đọc đều kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Đặc biệt vào lúc 19 giờ tối cùng ngày, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Bình đã cùng với cha chánh xứ Gioan B. Trần Văn Trí cung nghinh tôn vinh Mẹ Maria chung quanh bờ hồ và lần chuỗi Mân Côi.

Trong những ngày vừa qua, thành phố Sài Gòn liên tục có những cơn mưa giông, kéo dài nhiều giờ, nhất là vào các buổi chiều tối.

Chiều tối nay cũng không ngoại lệ, thời tiết rất xấu, nhưng bà con giáo dân vì lòng yêu mến Đức Mẹ vẫn đến nhà thờ đông đủ, tham dự giờ kinh Mân Côi.

Theo chương trình dự định, cộng đoàn sẽ lần chuỗi Mân Côi và suy niệm trước Đồi Đức Mẹ Phù Hộ trong sân nhà thờ. Trước đó là cuộc cung nghinh Mẹ Maria đi vòng qua bờ hồ, và đi trong khuôn viên chung quanh nhà thờ.

Đúng 19 giờ, cộng đoàn đã quy tụ trước Đài Đức Mẹ để bắt đầu giờ tôn vinh Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.

Đang đi rước kiệu Mẹ Maria chung quanh hồ nước, một cơn mưa lớn đổ xuống, mọi người kéo dù ra che, bất chấp cơn mưa tầm tã, mọi người vẫn đi kiệu tôn vinh Mẹ.

Cộng đoàn nhanh chóng tiến vào bên trong nhà thờ, suy niệm các mầu nhiệm của kinh Mân côi, cầu nguyện với Mẹ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cho giáo xứ, cho mỗi gia đình được sống trong tình yêu thương và bình an, biết sống sao xứng đáng là môn đệ trung tín của Chúa Giêsu.

Việc lần chuỗi Mân côi với các mầu nhiệm hôm nay giúp cộng đoàn đi lại hành trình đời sống và tâm tình của Mẹ Maria. Với trái tim yêu thương nhạy bén của một người mẹ, Mẹ Maria theo sát đường đời của Đức Giêsu, người con yêu dấu. Từ lời thưa “xin vâng“ trước sứ thần của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã hoàn toàn “nhập cuộc” vào chương trình của Thiên Chúa. Mẹ sẵn sàng từ bỏ mọi ý riêng để cho thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện. Trên bước đường sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Con, vẫn có bước chân của Mẹ Maria. Mẹ chịu mọi cảnh ngộ đau đớn tủi nhục. Cuối cùng, Mẹ đã đón nhận nỗi đau lớn nhất là đứng dưới chân thập giá của Đức Giêsu.Trong mọi thăng trầm của đời sống, Mẹ tín thác vào Thiên Chúa, hoàn toàn vâng phục Thánh ý Thiên Chúa, sống yêu thương và phục vụ mọi người.

Kinh Mân côi chính là bản tóm lược của Tin Mừng, giúp mỗi người Kitô hữu nhìn cuộc đời và các biến cố buồn vui bằng cái nhìn nguyện cầu của Mẹ Maria, hết lòng yêu mến Chúa. Hơn nữa, kinh Mân Côi là nẻo đường đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.

Nhất là việc cử hành giờ cầu nguyện với Kinh Mân Côi trong năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima Bồ Đào Nha (1917-2017) để lãnh ơn toàn xá, nhắc nhớ chúng ta thực thi ba mệnh lệnh của Đức Mẹ khi hiện ra tại Fatima. Mẹ đã trao cho ba trẻ em và cũng là cho toàn thể nhân loại hôm nay.

Ba mệnh lệnh đó là:

1- Ăn năn tội cải thiện đời sống

2- Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ

3- Lần hạt Mân Côi.

Sau cùng, cha chánh xứ ban phép lành kết thúc giờ cầu nguyện với Kinh Mân Côi, mọi người ra về trong niềm vui và bình an, vì luôn ý thức rằng trên đường đời của mình, dù có những tháng ngày mưa to giông bão, hay những ngày nắng đẹp của mùa xuân ấm áp, đời ta luôn có bóng Mẹ Maria chở che gìn giữ, và trong mọi sự ta luôn nhận ra tất cả đều là hồng ân Chúa.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martino Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

THÁNH NỮ MARIA GORETTI

THÁNH NỮ MARIA GORETTI

Có lẽ một trong những phép lạ đầu tiên được cho là của Thánh Maria …