Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Hà Đông: Tân Linh mục Vinh sơn Vũ Đức Trọng, dâng thánh lễ tạ ơn

Giáo xứ Hà Đông: Tân Linh mục Vinh sơn Vũ Đức Trọng, dâng thánh lễ tạ ơn

“Chính khi thuyền đời Linh mục được neo đậu nơi tình thương của Chúa, Ngài sẽ sống trọn tình vẹn nghĩa với tha nhân, nhận ra tha nhân là hình ảnh của Chúa”. Đó là những lời chia sẻ của Linh mục Giuse Đỗ Xuân Vinh – Tổng linh hướng của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong thánh lễ Tạ ơn của tân Linh mục Vinh sơn Vũ Đức Trọng, tại Giáo xứ Hà Đông.

Thứ bảy 20.6.2020, trong mùa hồng ân thánh hiến, tân Linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Trọng đã về giáo xứ Hà Đông, dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Đây cũng là thánh lễ đầu tiên của đời Linh mục tại giáo xứ quê nhà của ngài, sau khi được lãnh thánh chức Linh mục. Cùng đồng tế có linh mục Phaolô Nguyễn Thực, nghĩa phụ của tân linh mục, linh mục Gioan B.Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hà Đông kiêm Hạt Trưởng Xóm Mới, Linh mục Giuse Đỗ Xuân Vinh – Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý linh mục chánh xứ, nơi tân linh mục đã trải qua thời gian giúp mục vụ giáo xứ, cùng với gần 30 linh mục thân quen.

Thánh lễ khởi sự vào lúc 9g30, trước tiên Linh mục chánh xứ Hà Đông Gioan B. Vũ Mạnh Hùng giới thiệu tân linh mục với cộng đoàn. Tân Linh mục Vinh sơn Vũ Đức Trọng là vị linh mục thứ 22 của giáo xứ Hà Đông. Giáo xứ có truyền thống ơn gọi linh mục và tu sĩ dồi dào từ khi thành lập năm 1954 cho tới nay tại vùng Xóm Mới, Sài Gòn.

Thánh lễ tạ ơn thật trang trọng sốt sắng với sự hiện diện của bà con linh tông huyết tộc và khách mời.

Chia sẻ sau bài Tin Mừng, Linh mục Giuse Đỗ Xuân Vinh khai triển dựa trên châm ngôn của tân Linh mục: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 9,15). Linh mục trước hết cảm nghiệm tình thương xót thương của Thiên Chúa, trong phận người yếu đuối mỏng dòn. Chính khi đời linh mục được neo đậu nơi tình thương của Chúa, ngài sẽ cảm thấy bình an trước sóng gió, Ngài cũng chia sẻ với tha nhân, đồng cảm với những khổ đau, những người mặc cảm yếu kém thấp hèn. Hình ảnh chiếc nghế cuối cùng trong nhà thờ, chiếc ghế của những người giáo dân vì mưu sinh mà đi trễ, vì mặc cảm tội lỗi, chiếc nghế của những người ngại ngùng không dám tiến lên, những người dễ bị tổn thương nhất. Linh mục thử một lần ngồi vào chiếc nghế cuối đó, để cảm nhận mình gần gũi với những người khổ đau, thấy thân thiết với tha nhân. Chiếc ghế trên bàn thờ của linh mục có khi xa cách, nhưng cũng nói lên chức năng tế lễ, mục tử quy tụ thánh hóa dân Chúa của linh mục. Người Linh mục vừa ở lại trong tình Chúa, nhưng cũng phải là người vẹn nghĩa với nha nhân.

Tiếp theo sau lời hiệp hiệp lễ là phần chúc mừng của cộng đoàn giáo xứ Hà Đông, kế đó tân Linh mục nói lên tâm tình tri ân quý linh mục, quý cộng đoàn và gia đình họ tộc, ông bà cố đã chăm sóc, dạy dỗ và hy sinh rất nhiều cho ngài trong suốt những năm tháng của tuổi thơ và nhất là thời gian ngài đang tu học tại Chủng viện.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc vào khoảng hơn 11g, quý linh mục và cộng đoàn cùng chia sẻ và chúc mừng tân linh mục Vinh sơn trong bữa tiệc liên hoan tại nhà xứ Hà Đông.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martinô Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …