Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Hà Đông: Nhận ra Chúa trong cuộc đời

Giáo xứ Hà Đông: Nhận ra Chúa trong cuộc đời

“Chúng ta phải thức tỉnh tâm linh, nhận ra Chúa đang hiện diện nơi cuộc đời này”. Đó lời chia sẻ của linh mục An Phong Vũ Đức Trung trong thánh lễ tại giáo xứ Hà Đông.

Hôm nay Chúa Nhật 5.1.2020, Giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới, TGP Sài gòn chầu lượt thay mặt giáo phận. Trong ngày hôm nay, các hội đoàn đã luân phiên ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể, chiêm ngắm  tôn  thờ mầu nhiệm Tình Yêu cứu độ, Thiên Chúa đã đến trong trần gian làm người, vì yêu thương con người. Ngài đang ở trong nhiệm tích Thánh Thể.

Lúc 17 giờ, cộng đoàn giáo xứ kết thúc ngày chầu lượt với cuộc cung nghinh Thánh Thể chung quanh nhà thờ. Trong bầu khí thánh thiêng sốt sắng, lúc này cộng đoàn đã hiện diện đông đủ, tất cả mọi người cùng kiệu tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể cùng với quý cha. Cung nghinh Chúa Giêsu Thánh Thể nhắc nhở mỗi người tín hữu ý thức Chúa Giêsu đang hiện diện giữa cuộc đời này, mà đôi khi vì lo toan  cuộc sống, Ngài có đó như là người bạn thiết thân chia sẻ cuộc sống của chúng ta.

Sau đó, cộng đoàn bước vào thánh lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, do linh mục Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chánh xứ chủ tế, đồng tế có linh mục An Phong Vũ Đức Trung, OP.

Linh mục chánh xứ trong lời mở đầu thánh lễ, mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những nhu cầu của tổng giáo phận, của cộng đoàn giáo xứ, và của mỗi người, để xin Chúa ban muôn ơn lành và nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức tin.

Tiếp theo, phần chia sẻ Tin Mừng, linh mục An Phong Vũ Đức Trung, OP quảng diễn về ý nghĩa của lễ Hiển Linh. Chúa tỏ mình ra cho chúng ta là Hài Nhi Giêsu bé nhỏ vừa mới sinh. Ngài đã tỏ mình cho các nhà chiêm tinh đến thờ lạy. Ngài cũng là Ánh Sáng trọn vẹn  soi chiếu  tâm hồn chúng ta, để  đầy lùi bóng tối của sự dữ. Hôm nay Lễ Hiển Linh, chúng ta cần khám phá sự hiện diện của Chúa giữa cuộc đời này. Chúa đang hiện diện nơi những người nghèo khổ bất hạnh, những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta phải thức tỉnh tâm linh, thấy Chúa đang hiện diện trong cuộc đời và làm cho cuộc sống mình có ánh sáng của Chúa Kitô, có tình yêu, bình an và niềm vui. Chúa đang ở đâu trong cuộc đời chúng ta? Đó là câu hỏi mà nhiều khi chúng ta lo toan tính toán cơm áo gạo tiền mà không thấy Chúa đang hiện diện.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g20 phút và cũng kết thúc một ngày với Chúa Giêsu Thánh Thể của cộng đoàn giáo xứ Hà Đông. Xin Chúa ban tràn đầy niềm vui và bình an trên cộng đoàn giáo xứ và khơi dậy lòng đạo đức yêu mến Chúa của mỗi người.

Xin bấm vào đây để xem hình

Martinô Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …